Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bống Xinh ơi, tớ ham vụ này quá, không biết dùng nhiều có tác dụng phụ gì không nhỉ? Thứ 7 này đi hỏi thử không? Đi thì pm tớ nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng ham hố cái này, mà không biết dùng lâu thì có tác dụng phụ là gì. Thường thì cái gì chả có tác dụng phụ, nhưng không biết tác dụng phụ của cái này thì gây ra cái gì thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dạo này tự nhiên cứ thấy buồn nẫu ra, chả vào nhà mình buôn bán gì cả. Chủ yếu là do không vào mạng mấy vì vào là thấy rầu hết cả lòng mề vì bán hàng chậm chạp quá, chả biết phải làm thế nào cho thúc đẩy được, cứ ngồi thần ra nhìn link bán hàng của mình, xong rồi lại thấy cả đống vấn đề cần xử lý, vấn đề liên quan đến tiền thì chịu chết, vấn đề khác liên quan tới thời gian và sức lực thì tâm hồn lại cứ mải vẩn vơ nghĩ đến tiền thế là cũng éo muốn giải quyết luôn. Chỉ ngồi đơ ra thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng sinh nhật bé Thỏ đáng yêu . Trộm vía con xinh quá , cho mẹ thơm một miếng nào .(u)(u)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hị hị , nhiều lúc bạn cũng thế , ngồi đần độn mà chẳng nghĩ ra được cái gì cả , thế nên nhiều khi nghĩ thôi kệ mịa nó có vật vã cũng éo giải quyết được giề . Từ từ rồi sẽ qua thôi , vui lên bạn ơi .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà tôi có 2 cảnh sát nhé , chiến mà còn la thì nó bật dậy bắt lập biên bản thì chết à ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh , đúng là cầm tinh con giả vờ nhở . Ít ra cũng phải như Chuối mẹ đây này , kekeke.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tầm này chắc cả nhà Chuối đang vui vẻ tổ chức sinh nhật em Thỏ đấy nhỉ! Tôi nhớ ko nhầm thì cái hồi tôi mới lững chững vào nhập hội với nhà Ngựa chưa đc bao lâu (vài ngày thì phải) thì thấy bà Chuối nghỉ đẻ này. Nhanh nhỉ đã đc 1 năm rồi đấy! Chúc em Thỏ tròn tuổi ngày càng đáng yêu, xinh xắn nhé! (u) Yêu yêu em nè
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng sinh nhật con gái! Nhà mình bà nào mắn nhất cho tôi xin tí vía, đang thèm tập 2 mãi chưa được đây....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tập 2 có vẻ khó hơn bà nhỉ, ngày trước tôi cũng thả mấy năm mới có. Lúc tưởng tịt chán thì lại có. Thoải mái tinh thần bà nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng sinh nhật em Thỏ nhé, chúc em hay ăn chóng lớn, luôn khỏe mạnh @MTBC: Cứ thoải mái tinh thần là dễ đậu lắm bạn ơi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi, tranh thủ đợt 1-6 này bà lên chiến dịch quảng cáo PR rầm rộ tí đi ... để tôi vào nhà bà khuấy động tí nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cố lên bà ơi, tôi đứa đầu mãi mới có, thế mà lứa sau thả phát dính luôn đấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thứ 7 tôi di họp cho Bống nhà tôi, chưa biết là sáng hay chiều, có gì tôi sẽ nhắn cho mụ nhé. Tôi đã hỏi cô em tôi về sản phẩm của hãng Nuskin này, nó nói bên Mỹ họ chuộng lắm vì đây là 1 trong những hãng dược mỹ phẩm có uy tín, nó không chỉ có sản phẩm chăm sóc da mà còn có các loại thuốc cho cả nhà. Hãng này nó cũng như Amway nhưng Amway thì thiên về các sản phẩm vệ sinh gia dụng còn bọn này chủ yếu về chăm sóc da và sức khỏe.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vậy thì làm tới đi thôi nhỉ? Chứ hôm được bạn Nghé làm cho một lần giờ vật quá, bà ấy đi Thái Lan không biết đã về chưa????
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hehe, có tôi mắn này, bộ đội uýnh cho đúng 1 phát ra luôn thằng Mộc Bà cho hình ảnh và giá xèng mấy em váy đấy ở gần cuối đi, chứ vừa vào thớt thấy luôn toàn giá gần 3 trăm thì cũng hoảng thật, hihi @Nghé: Em xinh thế em! Mình thích nhất tấm ảnh đầu tiên, nuột quá, ai bảo là hơn 30 nào