Bếp Kún tầng 8

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 21/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Bà ơi, nếu con đã như thế thì bà nên đến gặp cô nói chuyện xem tình hình thế nào. Tôi thì điều đầu tiên bao giờ cũng nghĩ đến khía cạnh tốt của cô giáo là muốn trao đổi kỹ hơn với mẹ về tình hình của con để giúp con tiến bộ hơn --> nghĩ vậy cho tâm lý thoải mái. Sau rồi tùy tình hình mà mình ứng biến là có cần phong bì ko. Tôi thì ko chủ trương hơi tý là xòe phong bì ra, y như đi mua bán vậy. Chắc vì nghề của tui là buôn bán nên tui phải xòe phong bì hoài thành ra ko ưa ah. Nhiều khi cô có ý tốt thì sao, phải thử nói chuyện mới biết bà ah. Chứ ko thử sao biết đc cô muốn gì. Mà bà đừng cho Cơm Nắm biết, kẻo con suy nghĩ nhé. Bà coi như làm vậy là vì con thôi cho nhẹ nhõm, chứ nói thật là tôi học hết lớp 1 còn chưa biết đọc, thế mà đến năm lớp 12 là đoạt giải 3 HS giỏi văn toàn quốc đấy, chả có gì phải lo cả. Căn bản là kiến thức con thu nhận đc chứ ko phải là thành tích hay danh hiệu HS giỏi gì gì đó đâu.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 8

    K lội nữa,em nghe cái Vịt sụt sùi lại phải lội lên,éo mịe,đứa nào dám làm em Vịt xinh đẹp của chị buồn,thôi mày có lên,cứ giữ giá để làm nộm cho chị,đẹp như mày thiếu gì người yêu thương,vụ nhà cửa thôi khỏi buồn,có duyên thì ắt đến nhé,còn con Gv giải tán cho khuất mắt,nghĩ mà bực
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  3. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 8

    lội đúng cái đoạn của Vịt. Từ hôm mọi ng nói đến chuyện gv trẻ, e k hề lên tiếng tị nào và đến tận sáng ngay khi nói chuyện với Bác Quần Bò em mới nói.
    Nếu như đã lấy nhau và dặt niềm tin vào nhau thì hãy tin tưởng vào mọi việc, nhà e cũng đã có g đoạn như nhà cái Vịt ở đoạn k tin chồng khi nhà có giúp việc trẻ. Mọi người cứ thấy nhà Limi và bs Ngọc cuộc đời toàn màu hồng. Em thấy đó là do cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi con người, nếu đánh giá nhẹ nhàng thì sẽ nhẹ nhàng.
    Vit ạ, e đặt vào tình cảnh của chồng, đừng đặt vào ngã ba đường giữa vợ và mẹ, nhà nó chỉ có 1 mình nó là con trai, nó còn phải chăm sóc và phụng dưỡng bố mẹ, vơ có thể bỏ nhưng bố mẹ thì không nhé. Cái này chúng mình cùng học thêm chị Cháo lươn. Nếu như gia đình tan vỡ thì nhều người đau khổ lắm, bố mẹ mình cũng k yên, con lớn rồi vẫn phải lo nghĩ mà lấy chồng là do mình chọn chứ bố mẹ có chọn đâu sao b giờ cứ để bố mẹ đau khổ về c sống riêng của mình.
    Còn nhiều điều muốn tâm sự nhưng đang bận quá
    Cái Kim còi cuối tháng 6 sẽ đẻ và hiện đang ở nhà ngoại ở Sơn Tây
     
  4. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 8

    http://ankacenter.com/
    Cái quần của em nó giống thế này nhưng chỉ ngắn đến đầu gối thôi nhé,em k tìm được ảnh loại ngắn hơn,hic
     
  5. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Chị ơi thôi con mà cố gắng thế rồi bây giờ con bé mà ko được bằng bạn chắc nó buồn lắm. Chị làm nhưng mà đừng để cho cháu biết rùi lần sau khuyến khích khích lệ con chị ạ . Chứ nghĩ cúng thưong con bé.
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  6. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Cả nhà ơi, em cảm ơn nhà mình đã quan tâm đến mẹ con Cơm Nắm nhà em. Thế chắc là mai em phải gặp cô nói chuyện tý đã xem tình hình thế nào nhỉ, mọi khi có ngày gì thì em cũng vẫn có quà cho cô, nhưng cái đó là thể hiện tình cảm thật nên em không ngại, còn lần này mà quà thì là mục đích quá nên em thật băn khoăn, ngại ngùng...
     
  7. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8

    Nhiều khi nghĩ mà thương tụi trẻ con bây giờ ghê, phải chạy theo bệnh thành tích của người lớn! Cái thời mình đi học thì vô tư nhỉ. Hồi học hết lớp 1, tôi đc giấy khen tiên tiến, mà tại vì vẫn chưa biết đọc nên cô giáo trao nhầm giấy khen của đứa khác cứ vẫn tung tẩy, vui vẻ mang về nhà. Sau rồi cái đứa kia nó đòi lại giấy khen của nó, trả lại tui giấy khen của tui, trong đó cô giáo tự tiện đổi họ cho tui. Thế mà tui vẫn mang về nhà, bắt bố treo lên tường, hahaha. Chả biết cái gì cả, vẫn vui như thường. Cả nhà tui cũng vui vì tui đc giấy khen, sau phát hiện ra tui vẫn chưa biết đọc mới tá hỏa lên dạy tui đọc suốt 3 tháng hè năm lớp 1 ah, vui kinh! Mà bà biết sao tui chưa biết đọc mà vẫn đc tiên tiến ko? Là vì khi anh Hai tui học, tui hay ngồi kế bên anh trai nghe lỏm, xong là thuộc toàn bộ cuốn sách giáo khoa tập đọc của anh. Cứ mở đến trang nào, nhìn hình là tui đọc vanh vách cả trang đó, hehehe. Giờ mình nghĩ lại thời đi học thì vui. Chả biết tụi nhỏ bây giờ nghĩ lại tụi nó có thấy vui ko, hay là thấy toàn là những chuỗi ngày bị o ép chạy theo thành tích, hic
     
  8. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Tình hình tôm tép như thế này cả nhà ạ! Loại tôm ngon nhất Là tôm biển xịn bóc vỏ phơi khô ăn rất Là ngọt chất lượng thì ko thể so với loại tôm Trung của nhuộm phẩm mầu vẫn bán ở chợ nhà em 60k/ 1 lạng ! Loại này đổ Buôn ra chợ Vinh đã gần 700k / cân rùi ạ! Có loại tép biển phơi khô nữa thì khoảng 250k/ kg!
     
  9. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Gớm, tôi đi vắng bà nhò lên.
    Tôi là tôi ghét cái con mẹ Ỉn rồi đới bà ah. Cái gì cũng biết làm, chẳng cái dog gì nó không biết. Thậm chí Hoa nó cũng biết cách cắm vào bình thế nào cho đẹp, cho lãng mạn. May mà nó còn khai là nó không biết cách giữ hoa tươi lâu nữa thôi nên có đứa còn có thể gật gù: May mà cái gì mình cũng thua, món này mình lại biết không có khéo là nó bị cả bếp úp sọt hội đồng vì mọc đâu ra đứa khéo thế ](*,)


     
    xiaomao thích bài này.
  10. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8

    1 chút quà tặng cô coi như cảm ơn cô đã dạy dỗ con trong suốt 1 năm qua,nghĩ thế cho đỡ cái băn khoăn ngại ngùng chị ạ.Em ủn đít chị,chúc Cơm Nắm như ý toại nguyện và có 1 mùa hè vui vẻ!
     
    xiaomao thích bài này.
  11. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Nhà mình nhẩy trang kinh quá, chị vào mà chả biết lội từ đâu.
    Từ hôm qua đến giờ chị cứ họp hành lu bù, mệt nhưng mà cũng có nhiều niềm vui, toàn niềm vui nho nhỏ thôi nhưng mà cảm giác thì lại cực kỳ dồ mốt vì toàn vui bất ngờ, nằm ngoài dự tính. Hôm qua mùng 1 thì sáng có khách hàng gọi mua bảo hiểm, chiều nhận được kết quả bài thi đạt loại xuất sắc (chỉ có 3 bài xuất sắc/86 bài thi), chiều con thông báo đạt kết quả học sinh giỏi (dù kết quả thì ko mỹ mãn lắm), rồi chiều muộn thì tự nhiên có người nhờ ký và nhận chuyển khoản hộ mà được thù lao 5 triệu (mà hợp đồng cực kỳ minh bạch, hợp với công việc nghiên cứu của chị), tối thì gặp cô bạn ở Sài Gòn ra chơi, cả hội tụ tập ăn uống tán phét vui ơi là vui. Sáng nay, chị đi hội thảo khoa học (chị phải trình bày báo cáo) lại được chủ nhiệm đề tài trả nhuận bút cao gấp đôi các báo cáo khác (hình như chị cũng được ưu ái hơn tí), trưa thì lại được đồng nghiệp chiêu đãi. Chiều nay đi về đang mệt ngại nấu nướng thì cô em gái đến chơi tự nguyện đi chợ nấu cơm. Thế nên giờ này chị mới có thời gian ôm Bếp chém gió, hehe :)
     
    Sửa lần cuối: 22/5/2012
  12. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Thì tiền tàu xe vận chuyển lên đây,mày lấy 750k 1 kg có lỗ k?éo mịe,tôm khô có phải ăn hàng ngày đâu mà phải xoắn,mày tính kĩ đi,lỗ là bọn chị chẳng dám nhờ vả đâu.
     
    vochongmitcoikeu_shop thích.
  13. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8

    Cái đấy gọi là học vẹt chị nhỉ?hihi
     
    Ú Bịp thích bài này.
  14. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Từ sau thế em cứ tiếp tục trộn và cho lượng đường cần thiết vào 1 cách từ từ là ổn ngay chứ không cần sữa pha đường làm gì

     
    bminh512 thích bài này.
  15. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Thế chị mới nhớ Thầy C với cô T không chị nhớ làm sao được

     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  16. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8

    bò sữa ngốc ơi! em đến gặp cô nói chuyện rồi thì cũng cảm ơn cô vì đã dạy dỗ con mình trong 1 năm qua thì chị nghĩ cũng không phải có gì phải ngại cả. Còn về thành tích của con thì đúng là nếu mình không đi theo xu hướng chung thì con cái cũng có nhiều thiệt thòi đấy. Thôi thì sống đâu phải âu đấy, em ạ.
    Cái thời buổi này cái gì nó cũng tiêu cực, hôm trước nói chuyện với đứa bạn có con chuẩn bị thi vào cấp 3, nó còn chạy cho con nó huy chương vàng cấp thành phổ để thi chuyển cấp con được cộng thêm 2 điểm. Nó xui chị cũng phải lo mà chạy đi vì con gái chị sang năm cũng thi chuyển cấp. Chị cũng về nói chuyện với chồng và suy nghĩ lắm, nhưng chả hiểu nếu chạy thì chạy cho con chị thi môn gì, vì chị thấy nó chả có năng khiếu gì về thể thao cả mà lại đòi huy chương vàng cấp thành phố thì tự mình thấy ngại lắm. Chị là chị cực ghét việc các vị phụ huynh cứ đua nhau phong bì, phong bao rồi chạy điểm, chạy trường, chạy lớp cho con. Mà chính việc phụ huynh chạy đua thành tích cho con nên nó mới nảy sinh nhiều tiêu cực thế. Thế mà đôi khi chị cũng phải nhắm mắt đưa chân em ạ.
     
    Sửa lần cuối: 22/5/2012
    Ú BịpLion Q thích.
  17. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Ôi mưa chán kinh khủng. Mùng 1 mưa có khi cả tháng mưa.
     
  18. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8

    Tại cô gợi ý thế làm con bé nó nghĩ. Con chị lớp 1 tiên tiên nhé. Chị bảo bố con nó tiên tiến cũng được không sao cả, quan trọng con học tiếp thu tốt, chung quy tại chữ con xấu do sai cỡ chữ quy định (cái tật này giống em Cơm Nắm nhỉ mặc dù anh HA không phải đeo kính). Mọi người bảo thế là không xin được vào trường chuyên, chị bảo luôn em lại không định cho học chuyên vì trái đường đi của bố mẹ không ai chăm được. Nhưng đấy là trên chị chỉ có 1 trường chuyên và nhiều trường bình thường. Con chị nó cũng không áy náy lắm. Nhưng em Cơm Nắm đúng là làm mẹ khó nghĩ ghê cơ, cô nói thế thì đúng là cô gợi ý rồi chứ tự nhiên ai nói thế làm gì. Chấp chới gì mà chấp chới, giá cô khác sẽ bảo mong là điểm toán con được 10 sẽ kéo lại. Ghét cô này quá!!!!!!!


     
    Ú BịpLion Q thích.
  19. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8

    Chị đang định mua cái lò vi sóng mừng nhà mới đứa bạn thân, nhà mình có biết giá lò vi sóng bán ở đâu hợp lý không nhỉ? Chị chỉ mua cái LVS bình thường, không cần lò nướng, giá khoảng 1,5 - 2M. Ai biết PM cứu lét chị vụ này với
     
  20. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Chỗ nhà e đang mưa như tháo cống ý giời ah. Ồn kinh khủng khiếp luôn, e bật tivi pải to tướng lên mí nghe được.
    Hnay e về gần đến nhà thì mưa, lôi dc cái áo mưa ra mặc dc 1 đoạn lại tạnh. Bi h lai mưa tiếp, mưa thì mát đấy nhưng hi vọng chỉ mưa tối thôi, chứ ngày mà mưa đi làm ngại lém :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này