Ðề: Bếp Kún tầng 8 Zời ơi lội từ đâu bây giờ nhỉ? Có ai túm lại hộ chị xem hơn trăm trang tầng này mọi người đang tám vụ gì không?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kim hết còi ơi lâu lắm mới thấy bà nhé! Thi thoảng thấy bà like trên facebook chứ tin tức của bà thì chẳng thấy đâu. Dạo này vẫn đọc truyện và chụp ảnh thường xuyên hả bà?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À, bếp trưởng mở tầng, xong là đến chị Vịt khai chỗ mua đồ trẻ con rẻ, kèm theo là một loạt các thức rẻ hay ho khác ở khu phố cổ. Túm lại là loanh quanh khu đấy một hồi. Sau là đến dùng tã hay bỉm của nhà chị Luc, bị cả nhà mắng cho một hồi. Rồi đến đoạn người giúp việc già hay trẻ của nhà chị Minh Tôm, kèm theo là một loạt các bài của cả nhà khuyên là nên giúp việc già chứ ko trẻ trung gì sất. Chủ đề này sáng nay lại thấy tiếp tục bàn tiếp. Xong là đến đoạn húng chó húng bạc hà. Vài công thức kem là hết ạ. Em nhớ mang máng thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À Sô nói mới nhớ, Vịt ơi Vịt lội đến đoạn chị nhờ mua 2 cái áo chống nắng lanh chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi nhục như con trùng trục,nhà em bị hỏng đường điện,cả nhà tối như lọ chị Dậu.Đang ngồi thân thân trách phận thì nghe thấy tiếng rào rào,ôi,cả thác nước từ trên tum đổ xuống khu cầu thang rồi cứ thế nước ào ào như lũ về,tràn vào các tầng,rồi đổ thẳng xuống tầng 1. Cả lũ chạy tất tả lên tum kiểm tra,éo mịe đường ống thoát sàn k kịp thoát nước,giật vội ống thoát chảy ở sàn ra,để cho nước chảy thẳng xuống đường,nước thoát,nhưng toàn bộ nhà em tầng nào cũng bì bõm nước,hic,sau khẩn trương cái sàn gỗ,sơ tán toàn bộ khu bếp gồm LVS,lò nướng....đã thế nước còn bao gồm cả ...đất ở ruộng rau của em nữa,hic,chắc nghiệp làm lông dân của em đi đứt rồi,mai em phải tẩu tán đống thùng rau ấy đi khẩn trương.hic,nóng vì k có điện,nhà lại ướt nhẹp,nhục quá giời ơi là giời
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thử cái gì mà thử, m có mời cả bếp thử hết đc ko? Cứ đảm bảo nguồn gốc là đc rồi, tính toán xem lời lãi thế nào rồi báo cả bếp để bếp mình còn đặt hàng nhé. Nhanh lên cho c 1 ít ăn trước khi các bà cấm cửa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà em ko thành sông như nhà chị, dưng đằng sau khu bếp mí sân bị hắt ( do nhà bên cạnh ko lợp chỗ í nên mưa hắt sag), đang thấy ướt hết sàn bếp rồi, dưng e kệ mịe nó, vì chả còn sức mà dọn, ông chồng thì đi làm đêm, vừa xong mẻ quần áo nên đau gẫy lưng, mà mưa thế này chỉ thích nằm xem phim mí ăn vặt thui. 2 mẹ con đang ở trong phòng à? Bao giờ có điện có biết ko chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E vừa đi học về, chả đc gì mà ướt quần...huhu...Từ Chùa Láng về đến Trần Cung nhà E mà 6 điểm ngập, hức. Cái bọn oto cậy mưa ko đến mặt, nắng ko đến đầu thì phi ầm ầm, bọn xe máy cũng thế, nc bắn tung tóe, người E toàn mùi cống rãnh, đang đợi nc nóng để tẩy rửa đây...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nọ nhà E cũng như nhà bác. Vừa hoa hoét tít mù xong, đang nằm ôm nhau thì cứ thấy ào ào. Chồng nhìn vợ rồi vợ nhìn chồng, bật dậy thì thò chân xuống đất là ướt nhoẹt luôn, nc như tháo cống từ mái bếp. Mất cả đêm đi đập mới nhặt mới thoát đc. Hôm sau lại hì hục dọn. May là đập ống thoát rồi nên hôm nay nhà E giờ này vẫn chưa sao. Khổ thân bác, đã mất điện lại còn nc tràn vào nhà, lau đến bao giờ mí khô.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi em thì nghĩ thế này, cũng chưa hẳn là cô gợi ý gì đâu chị ah, chỉ là cô ko biết ý gia đình thế nào thôi. Như chiều nay em đến lớp con trai em để trao đổi tình hình học tập của con, vì vừa rồi em bận với bà nội nên chẳng để ý được đến con nhiều, hôm trả bài thi Toán thấy con được có 9 điểm nên cũng buồn vì bình thường con em học Toán cũng tốt, cháu còn được thi giao lưu học sinh giỏi ở trường. Nhân lúc chuyện trò với cô cũng thấy cô nói chuyện một vài trường hợp trong lớp điểm thi ko được như mong muốn, cũng có phụ huynh đến gặp cô trao đổi nhưng ko có ý định xin điểm cho con vì muốn để thực chất, cũng có phụ huynh cô biết là muốn nâng điểm cho con và cũng trong khả năng của cô nhưng lại chẳng thấy phụ huynh trao đổi gì nên cô bảo cũng ko biết là phụ huynh ko quan tâm hay thế nào ? Nên theo em chị cứ đến lớp, trao đổi, tâm sự với cô vì cô cũng cần biết xem ý phụ huynh thế nào mà, như người ta vẫn nói con khóc thì mẹ mới cho bú đấy. Còn quà cáp thì cũng chẳng quan trọng chị ah, mình có thể cám ơn sau cũng được. Mà chị phải đi sớm nhé, vì em thấy các cô đang vào học bạ rồi, nếu vào rồi là không kịp sửa đâu ah. Em viết lủng củng quá nhỉ )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Vịt đâu roài, em hỏi tí. Hiện tại e đang thiếu từng này thứ: chiếu nhỏ + màn chụp cho bé, tã chéo, gối + chăn nhỏ, mắc áo bé, khăn xô để tắm, quần bỉm mio, nước muối sinh lý, lactaxit để tắm cho bé( chị Chicom bảo em thế), kem chống hăm, nước giặt cho bé (mua loại to để dùng dần), 1 cái túi vừa vừa để đựng đồ đi đẻ, bình sữa và bộ vs bình, giấy ướt, miếng lót bobby. Tạm thời em nhớ thế thôi đã. Có những cái gì có thể mua ở chỗ cô chị? để e loại danh sách dần để mua những thứ ko có, và khi nào chị rảnh đc để em nhờ dắt tay em đây? hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tội này chắc do trưa nay chị nhịn ăn rồi, huhu, hnay chị phải chờ xe ôm chuyển hàng ra bến xe nên ko về, nhịn trưa mà tối về gỡ thịt gà nấu phở chân tay người ngợm run lẩy bẩy. Chị ko thể giảm cân bằng cách nhịn ăn được. Chị Ngọc ơi, e phục chị quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Khét đi lau nhà cho khô rồi hay sao í, chả thấy giề. Ngấm nước lạnh là dễ bị cảm lắm đấy, có nước nóng là bác tắm ngay cho em đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tao lau chục lần rồi,được cái mở cửa gió lùa vào nhà khô ngay,éo mịe nhục éo chịu được,bải là ngoài đường nước ngập vào nhà thì ráng chịu,đằng này nước từ trên tum đổ thẳng vào nhà,éo mịe chạy lên cầu thang nước cứ xối xả vào mặt,chỉ thương mấy em chim đang trơ ở cầu thang,nước nhẹp ra.nóng quá cơ,đã thế mai mới có thợ đến sửa điện,chả nhẽ chị lại đi nhà nghỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 phóng sự ảnh thành viên bếp kun khi về già alô hôm nay ọp đâu đấy bác kun ơi? tung tăng đi ọp cưỡi con xe này đi ọp cho mấu bà chém vừa thôi nhé mệ chồng xì tin hơn cả con dâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai em khai tử sự nghiệp làm lông dân của em đây,hic,cứ nghĩ đến cảnh nước mưa lẫn đất cát ào ào đổ vào nhà mà em hãi,bu thì cứ cuống lên,chân khập khễnh mà cứ đòi leo lên tum xem,3 đứa em è cổ ra lau dọn chiến trường