Chị ơi cho em hỏi chỗ làm nước ép này có giao hàng tận nhà không ạ? Mỗi lần đặt có phải đặt nhiều không? Thanks chị ha
@Tina & Rada: Vừa phát hiện ra nick của mình trong danh sách bị sai, heheheee. Phải là Cún & Beo (chứ ko phải là MeCunBeo), sửa giùm cái nha...
Chỗ này là công ty của Hội trưởng nhà mình, nước ép nhập từ Singapore, ngon, dễ uống. Em đặt từ 2 bình trở lên có nhân viên giao tận nhà, có ép táo, cam, cranberry, hỗn hợp, thơm, xoài......
HT ơi, HT à, phải discount hoặc trả phí marketing cho mấy mẹ này nhé, không thể có chuyện quảng cáo không công một cách nhiệt tình thế này được đâu
em đăng ký đi 3 suất rưỡi nhé, hì hì, chị Tú ơi cho em đi ké nhé ^^ Lâu quá rùi ko đc 8888 mừng quá mừng quá.
welcom bạn nhé ! (= tuổi mà) đúng là thời buổi này mà các cụ nhà ta vẫn có có quan điểm trọng nam khinh nữ lắm ... hàng xóm nhà mình có 2 cô con gái rồi ... mới sanh dc thêm thằng cu mừng quá làm đầy tháng 15 bàn .... , còn có chị ở trọ gần nhà cũng 2 cô con gái rồi (nhỏ 4.5 tuổi thôi) sanh thêm thằng cu mà cuối cùng sanh được 2 nàng công chúa luôn ... thế là có " tứ đại mỹ nhân" nhà còn chưa có .... thấy tội ... được cái bé nào cũng trắng trẻo xinh xắn...
Xin lỗi mọi người! Em thành thật xin lỗi mọi người. Gần 2 tuần qua em có việc riêng nên bỏ bê nhà cửa của Hội, ko gửi lời chúc mừng và quà SN cho các bé trong tháng 8. Hic, 4 bữa nay lại bệnh nữa chứ (nói ko nỗi, thở ko nổi và sốt cao liên tục lun... hic). Tháng 9 này em sẽ chăm chỉ hơn để ko làm bùn lòng mọi người ạ! Thành thật xin lỗi ạ!
Hixhix, tội nghiệp Rada quá, lâu lâu mới vào nhà 1 lần mà mỗi lần vào là toàn xin lỗi mọi người thui, hixhix, heheheh. Rada giữ gìn sức khỏe để còn ăn trung thu và sinh nhật hội nhé.
Bệnh sao vậy em? Em còn sôt ko? Sốt và khó thở thì nên nghĩ đến thằng H1N1 đó. Thực ra thì nó ko nguy hiểm như đồn đại nhưng cần có thuốc điều trị. Ráng lên em nhé, sáng uống thêm 1 viên C cho tăng sức đề kháng
thương chị gái quá , vừa bệnh lại mù thông tin thế thì bùn lém ... em cũng nghẹt mũi khàn tiếng cả tuần nay ... hix hix .... thôi em về với chồng con đây chào cả nhà nhé ! chúc một buổi tối vui vẻ
Hic, Hội Phó cũng giống Hội Trưởng òy, cũng đang bị hành hạ bởi thằng viêm họng, mệt chết đi được. Tối ngày em sủa còn hơn con bẹcgiê nhà mình nữa. Hic...
Hic hic cố gắng uống nước chanh nóng với súc miệng bằng nước muối ấm pha loãng thì sẽ đỡ hơn đó chị. Cố lên nha chị. Vì trẻ em nghèo cố lên. Uống bia cho đỡ đau họng nha chị :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Búp bê ơi búp bê à búp bê đâu òi, thứ 5 này em đi đc rồi nè, dắt theo dì em và 1 chị bằng tuổi em nữa nè, búp bê ơi búp bê.