Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thương hai mẹ con quá..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà vào viện mà khám nó còn có máy móc xét nghiệm nữa chứ? Kiểu gì bà cũng phải làm xét nghiệm máu nữa thôi đi sớm đi bà ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! . Ui................. thương ..................thương.......................! Cố gắng chị yêu nhé! Bâyh em mới biết đấy ngốc thế cơ chứ ](*,) ](*,) ](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé! Như vậy là thai cũng được 5 tuần rùi đó! Năm nay 2 tháng 4 thế mà mẹ nó đã săn được Rồng rồi đó! Ôi thật là hạnh phúc và may mắn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi nhà có bao bao nhiêu giải thì ẵm hết rùi mờ! Mẹ Anna nhà mình được giải nhất rồi mà Mẹ nó ơi đến 42 Nghĩa Dũng làm các xét nghiệm thì ok mà rất nhanh giá cả cũng hợp lý! Nếu làm TDD thì ở đó có phòng riêng đó mẹ nó cứ vào đó giúp ông xã đi, kể cả thử làm 1 troác thay đổi cảm giác xem ở đó thế nào hehe. Mà nhớ trước khi đi làm xét nghiệm OX phải kiêng qh từ 3-5 ngày đấy nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thanks bác ah, em lên cty cai cũng của hic em tủi thân quá đi ý uhm hay lát đầu jo chiều tôi đi luôn bà ah haiz nóng ruột lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi như vậy là em bị dị ứng đồ ăn rồi đó,em phải đi khám ngay đi,cậu hàng xóm nhà chị cứ ăn tôm bé hoặc nhộng là ngứa ,mẩn 1 2 ngày sau đó lan lên mặt,và sưng hết mặt,người mẩn đỏ, cứ nầ nầ .................................gãi như khị ấy,chả làm ăn gì được, ngồi không cũng không xong, cậu ấy phải có loại thuốc chuyên dụng ,mua ở bên trung quốc,uống 1 phát hết liền ấy, có thể trong thời kỳ mang thai gan mình yếu,nên dễ bị dị ứng,em đi khám luôn đi,bện viện bạch mai là hàng đầu về chữa dị ứng đấy em ạ,dị ứng là khổ lắm ,không gãi không chịu được đâu,xước cả da thịt ra ấy chứ. Bác cứ thắc mắc,thế hến có bi dị ứng không ? đáng nẽ ló phải chừa cái chỗ đấy ra mới phải chứ nhỉ ?chả nhẽ ló cũng bị .................................á.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vẫn chưa đỡ ạ? Thôi chị đi khám bệnh viện cho nó chắc, mất thời gian hơn tí thôi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hự cả hến nữa ah em ngại chạ jam nói nhưng mà hến cũng ngứa ngày thì ko jam gãi nhưng đêm ngủ chả tự chủ dc nên cứ gãi thôi mệt ghê ý lát em đi luôn đây ah em cứ tưởng là qua viện da liễu hả bác ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui thích thế, chúc mừng mẹ nó nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, mẹ con tớ đang ở TN. Xoài ở HN với bố và bà nội. TN đêm qua cũng mưa to gió lớn, tưởng hôm nay mát trời thế mà sáng ra đã oi bức ngay được. May mà mình ở phòng có điều hòa ko thì nóng chảy mỡ ra mất!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà hôm qua đã sang nhà Mẹ Hải An "đi chợ" nhiệt tình nhé. Buổi chợ hôm qua thật là đông vui ngoài sức tưởng tượng. hehehe ..... Vui và bất ngờ nhất là mẹ con Tùng Lâm - Anna Duong lại trúng giải. ; Chạy vượt xa bác Doanh và em Samhh.... à mà lúc cuối ko thấy em Samhh nhỉ ... hehehe ... Lúc gần cuối cuống quýt lên gọi em samhh ra tay giúp đỡ nhưng ko thấy em đâu... chắc là ko đọc đc bài ấy rồi, vì bị sóng to gió lớn oánh chìm mất... Kiểu này thỉnh thoảng lại làm buổi chợ cho vui cả nhà nhỉ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay mát trời quá các mẹ nhỉ, sướng nhất các mẹ ko phải đi làm, được ngủ nướng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé!! mẹ khỏe con khỏe 9 tháng 10 ngày nha!!! [ước gì mình được như cô ấy] Tin vui đầu tháng... nhà mình tháng này ồ ạt bào tin 2v nhá nhá!!!! ai dẫn đầu nào?????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Èo ui hôm qua đến nay mẹ con cháu không vào mà nhà mềnh lên cao tóa.. @ Chị Hải An: Chúc mừng vụ đấu giá của chị thành công nha! Hum qua em cũng muốn vào đấu giá lém mà đông khách nhìu việc tóa hông sờ được đến cái máy huhu... Hum qua em túm cổ nàng Sahm đi vào đúng giờ chốt hạ của chị đới hehe, sorry chị iu nhìu nha! @ Anna Dương: Chúc mừng 2 mẹ con rinh được giải nhất của bác Hải An ná hehe, Tùng Lâm chưa ra đời mà đã mang lại may mắn cho mẹ rùi đó!! Ngoan ghê @ Đoangiangel: Chúc mừng em nha!! Thế là em đã túm được đuôi Rồng con rùi!! Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe 9m10d nha! Tin vui đầu tháng đơi, tháng này mưa mát mẻ chúc nhà mềnh nhìu tin 2v nha!!! @ Hiền Linh à, chị biết em không vào thì nhớ nhà mềnh, nhưng em đừng ngồi nhìu nha! nhất là ngồi vi tính hay xem ti vi, về sau sẽ bị nhức mắt đấy, hạn chế nhé em!!! @ Rồng Cún à, có trứng gà ta thì yên tâm tranh thủ ăn nha! Chị cũng muốn ăn trứng mà trứng trên này ko đảm bảo, thi thoảng ở quê gửi lên chị mới dám ăn đới @ Haelee: Em à nộm chỉ kiêng 3 tháng đầu thui na, bi giừ ăn được đó, chị thi thoảng vưỡn ăn mừ, không thì thèm lém không chịu được, chỉ kiêng bò khô cay thui em nha! ah vụ chiêu họ mới có 3 chị em mềnh với KuHim thoai, chẳng ai còm men cả hức hức... @ Bà thông gia: hum nào tui với bà ọp quả lẻ ăn hải sản đê, thèm tóa mà lão nhà tui chả bg cho đi ăn hu hu... tui cũng đồng ý với các em nhà mềnh là thích ăn thì tự luộc cho yên tâm mụ ạ. Khu nhà tui may tóa lại có chị bán bún ốc to rất ngon và chất lượng nên hầu như ngày nào tui cũng chén he he... Ủa mà bi giừ mụ mới đau hến hả, tui đau lâu rùi từ hồi đầu cơ dưng mà bi giừ lại không thấy gì... Hay mụ chửa dưới nhể:-k:-k:-k Em vào bán than với cả nhà đơi ạ, 2 hum nay mưa đồng nghĩa với việc nhà em bị lụt huhu, xã em cứ 5g sáng phải dậy dọn nhà rùi đi làm... Sáng nay xuống nhìn nhà sạch sẽ mà rơm rớm nước mắt thương chồng hic hic...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi... bên ngoài mẹ nó đẹp hơn trong ảnh nhiều nhá!! có nhớ tớ k?? lần trước mua que thử nhà mẹ nó ấy, cũng lâu lâu rồi chắc hổng nhớ đâu nhể?? mẹ nó được mấy tháng roài nhỉ?? mạnh khỏe mạnh khỏe nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình ơi hôm qua em vào khai tên con đăng ký luôn 2 phần bỉm Goon đây ạ, các mẹ vào tham gia nhận quà nhé. Đáp án là c/d/c các mẹ nhé: http://www.goon.com.vn/wp-content/uploads/2012/05/GOO.N-DA-TOT-NAY-CON-TOT-HON.htm khiếp mát giời 1 tý là buồn ngủ vãi, không cách nào cưỡng lại được :-(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oái rồi ôi mẹ Thuminh này mỗi lẫn vào nhà là pằng pằng pằng..... xả 1 loạt luôn he he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân chị, em bù cho chị một tí có tốt k?? em ngủ như nhợn í, đặt mình là ngủ, oánh 1 giấc đến sáng ngon lành luôn. Mát trời thế này mà chị cũng k ngủ được ạ??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chẳng hiểu sao mấy đêm nay bụng e cứ tức tức khó chịu khó ngủ các chị ạ Hôm nay bé nhà e tròn 12w theo kkc, e đang phân vân là đi SA luôn hay để mấy hôm nữa hả các chị?