Ðề: Bếp Kún tầng 8 tôi đã nhớ câu trả lời này. Kiểu gì nó cũng hỏi tiếp cho xem, ôi đau đầu quá. Thế có câu trả lời nào mang tính sinh học một tí không nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, trc e hay lượn e thấy có sách 1000 câu hỏi vì sao cho trẻ con đấy, thử mua về ngâm cứu xem sao, hôm nào rảnh e cũng phải kiếm 1q chứ con e nó cũng hay hỏi lằng nhằng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chưa thấy ai nói gì hết nhé, nếu mà em quyết định off vào ngày mai thì phải thông báo để mọi người biết chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cũng chẳng tuyệt vời lắm đâu chị ạ ! Lâu không gặp nên không ấy cũng chiều chuộng , chị Matt cứ bảo chồng chiều thế, tại ở xa í mà chị . Nhưng chồng em càng chiều em càng ngại , mình cứ thấy có lỗi với ông ấy ..... Đi ăn đi ún thì cái gì ngon ông ấy lại dành cho em , miếng xấu xí kém ngon thì ông ấy ăn . Hôm qua lúc ăn bánh Trảng Bàng , tự nhiên không ấy hỏi em 1 câu mà em xấu hổ với chị Matt quá , chuẩn bị thò tay quấn bánh thì ông ấy hỏi " em đã rửa tay chưa ? " . Chắc tại sợ em đi với chị Matt từ sáng tay bụi bẩn lại quấn bánh ăn mất vệ sinh . Lúc đó quay sang chị Matt tủm tỉm cười, mình thì xấu hổ quá .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah, tối qua chị đi ngủ trước xong thấy chồng chị lúc lên kêu vừa tải về 10.000 câu hỏi vì sao về Kindle Fire cho đấy. Chị bảo anh đi mà đọc mà trả lời cho con, em mệt lắm, nó hỏi em bảo về hỏi bố.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ thế bác Matt chưa nói gì à ? chắc tại chuyển nhà bận quá , mà em cứ nghĩ thứ 5 là bếp Nam , bếp Bắc off . Vậy chị ơi, chị thu xếp cho em một buổi em gặp mọi người nhé , để em alo cho chị Matt lại xem .Không biết có kịp nữa không .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em đi làm rùi. Sáng nay thì bà nghỉ ở nhà trông hộ, chiều em lại nghỉ. Mai có đứa em con nhà cậu ở quê lên trông giúp khoảng 2 tuần vì GV cấp 1 được nghỉ hè rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày vớ vẩn, xấu hổ gì, cứ bảo em rửa rồi anh à. Có làm sao đâu, vợ chồng ở xa quá nên là khách sáo nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chờ Khét vào giả nhời nhá . Keu ơi: tôm ý,của chị ,Minh.Tom,mít,chị Khoai beo e cứ chuyển qua cho chị,chị thanh toán hết tiền cho e xong chị phân chia rồi đòi xiền mọi người .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cháu nhà tôi cũng hay hỏi linh tinh. Tôi trả lời (có logic theo kiểu của tôi) đến lúc không trả lời được nữa thì bảo nó: Mợ cũng không rõ. Thế theo con thì vì sao ? Thế là nó hết hỏi, nhưng sau đấy nó sẽ suy nghĩ về câu hỏi của tôi lâu cực. Có khi đến vài hôm sau, nó chạy lon ton ra bảo: Mợ ơi, cháu biết rồi, là vì..... , xong tôi khen nó vài câu, lại cho nó tiếp bài tập để nghĩ. Thế này gọi là "Chuyển bại thành thắng" hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 xấu hổ với chị Matt í chứ, xấu hổ gì với ông ấy . Mai em gặp bếp Nam em bẽn lẽn quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 xấu hổ với chị Matt í chứ, xấu hổ gì với ông ấy . Mai em gặp bếp Nam em bẽn lẽn quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cháu nhà tôi cũng hay hỏi linh tinh. Tôi trả lời (có logic theo kiểu của tôi) đến lúc không trả lời được nữa thì bảo nó: Mợ cũng không rõ. Thế theo con thì vì sao ? Thế là nó hết hỏi, nhưng sau đấy nó sẽ suy nghĩ về câu hỏi của tôi lâu cực. Có khi đến vài hôm sau, nó chạy lon ton ra bảo: Mợ ơi, cháu biết rồi, là vì..... , xong tôi khen nó vài câu, lại cho nó tiếp bài tập để nghĩ. Thế này gọi là "Chuyển bại thành thắng" hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bếp Nam mai off nhé, gặp mặt giao lưu với em Pôn, 12h thứ Năm tại Quán Bà Đỏ, 57 Bùi Thị Xuân, Q. 1. Đồ Huế nhé