Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy, may mà có nó. Mình chỉ nghỉ 1 ngày hoặc thi thoảng 1 buổi chứ sao nghỉ mãi thế được!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 tuần này đi cuốn trưa thứ 7 ạ, có nhẽ e lại đú nhỉ, vì e đang ở ngoại, sang chỗ chị Khoai gần xịt ý, chỉ sợ chồng e đi làm thôi k có ai trông con cho mà đi đú
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tha cả nó đi, có cả Mít nhà chị Khét mà, Lần trước chúng nó gặp nhau, chơi vui lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kều ơi cái món này khá nặng tiền, mày để số TK và báo giá ở chữ ký đi. Bọn chị CK tiền luôn cho mày. Nếu trưa nay chị tranh thủ về nhà cho cu bú tý và ăn xong mà còn kịp thì chị quay ra Lẩu bò rồi thanh toán tiền mặt luôn. Còn ko kịp thì chị CK nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chuẩn đấy tôi cũng hỏi ngược lại nó vài lần nhg đấy là lúc tỉnh táo, còn bị nó quay kinh quá là loạn. Tôi dốt mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em đi gội đầu,nghe được 1 chuyện mà sợ quá,cái chị hàng xóm ở khu nhà em,nhà chị ấy ở trong ngõ cũng vắng vắng thôi,hôm qua tầm 9h sáng con bé nhà chị ấy 12 tuổi đi mua gì về gần đến nhà thì có 1 thằng đi xe máy hỏi đường,xong dẫn vào chỗ vắng rồi sờ soạng con bé,huhu,con bé sợ quá khóc toáng lên,mà nhà có cách có 2 bước chân thôi,mẹ nó nghe tiếng thì chạy ra,thằng chó chết rồ ga chạy mất,con bé thì hết hồn,mẹ thì vừa bực vừa sợ.Loạn quá cả nhà ạ,sao mà nhiều thằng biến thái thế,đẻ con trai lo chuyện con trai,đẻ con gái lại lo cho con gái,hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ở gần chỗ Mai Dịch lần trước còn có vụ rạch lưng cơ chị ơi. Có thằng nó đi thấy con gái đi 1 mình lúc tối muộn hay sáng sớm là đi xe lại gần rồi rạch lưng xong phóng đi mất. Người bị rạch chả bít gì, người khác nhìn thấy áo có máu bảo mới bít… hãi vô cùng cái xã hội này… mà đến h đã bắt dc thằng chó đấy đâu… lên báo từ lâu rồi ý ah … hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bài tập của chị em chả giải được vì em đang bận cười rung rốn, yêu QQ quá đi mất. Chị trả lời hộ nhé, CÓ. Ôi trời, bà chị họ em còn suốt ngày cho con đi mua rau, nc mắm, mỳ tôm...1 mình, nó mới 6t, nhìn cực kì xinh xắn, em cứ rồ lên, em mà gặp nó đi 1 mình ngoài đường về em mắng mẹ nó không tiếc lời.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai e k đi đc chị ơi, mai e đưa mẹ em đi khám ở Bình Dân rồi phải về luôn. Hic! tiếc ghê, k gặp đc Pôn, người Tử Tế, rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kều ơi chị ko biết, chị xin lỗi mày nhé. Thế mày cho chị nợ nhé, bao giờ có tiền chị trả nhé. Đùa tý chị sợ mày ôm nhiều hàng quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi chị ạ. Chồng tặng mình thì mình cứ vui . Buồn làm gì. Anh ý đáng iu thế có mà ](*,)