Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi vừa đi Thái Lan chính là để nghiên cứu sâu về vụ máy này đấy các mụ ạ, tôi chuẩn bị đi SG để cuối tuần về buôn với các mụ kỹ nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhảy bụp vào hỏi han xem lại mới thấy hình chình ình đây rồi! Tôi là nhớ bà nhất đấy!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thì tôi cũng may là được cái tinh thần thép, luôn luôn lạc quan yêu đời, chỉ thỉnh thoảng chập mát tí ti thôi, chứ không tôi đi từ lâu rồi!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhìn ảnh mụ công nhận ngon thật đấy, chân dài trắng trẻo nhá, cười xinh nhá, eo .. GATO quá thể. Bà nghiên cứu xong về thí nghiệm trên hội Ngựa nhá, hi hi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Thoanguyen: CẢM ƠN BÀ NHÉ, HE HE HE, ĐÚNG LÀ VỀ CÓ THƯỞNG THẬT! Cái vụ điện thoại ấy, tôi hứa là sẽ tặng chồng cái quả táo cắn dở từ thời nó ra cái 3G, rồi lại hứa đến 3GS, rồi đến 4G vẫn hứa chắc như định đóng cột là để em tặng. Có thực hiện được đâu, xấu hổ kinh lên được. May phúc vớ phải ông chồng không thèm chấp và không bao giờ thích hoành tráng, dùng cái điện thoại hủi suốt từ hồi mình hứa tặng đến bây giờ, nó cứ chập chập cheng cheng vẫn dùng (nói đến đây tôi thương chồng tôi quá, hứt hứt), đến giờ cũng sẽ vẫn dùng nếu như không phải dùng thêm một số điện thoại nữa. Hôm qua tặng cái điện thoại ấy thôi mà cũng thấy có vẻ khoái lắm lắm í! Nhưng cứ bảo là nhìn được mỗi tội không biết dùng được mấy hôm vì lão ấy cứ nghe đồ tàu là không khoái lắm!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhìn bạn mình xong nhìn lại mình. Hụ hụ hụ.... Khóc rõ to..... Mới 1 đứa mà eo đi đằng eo, dáng đi đằng dáng, bếu như con voi còi ý. Hụ hụ hụ.... Quả ảnh trên cùng ý, bà mà trưng ra khéo lắm anh xin chết ngay tắp lự :mrgreen: Người tôi chắc quá các Bà ạ, chẳng biết làm sao xuống cân được. Hụ hụ hụ....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Oái, hóa ra nhà mình ở bên này, làm bữa rồi , em cứ bon chen tầng 8 mãi .........hèn chi thấy nhà cửa vắng tanh , hóa ra là sang nhà mới từ đời nào rồi , xã nhà em cũng Mậu Ngọ, em tham gia ké được không các mẹ , các mẹ chỉ em cách đăng ký với , em - họ hàng con heo vàng ạ !
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các mẹ hội họp rôm rả quá, mình ko theo kịp được nữa. Có cách nào ko nhỉ? hiii, bắt đầu thấy tự kỷ roài đấy. huhuhu.