Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con nhà chị cũng toàn bị mẹ nhờ đi mua mấy thứ này 1 mình (nhưng ngay ở nhà dưới khu nhà chị). Tức là ra khỏi sảnh chung cư nhà chị, đi mấy bước là đến, nếu mình đứng ở hành lanh nhà nhìn xuống vẫn thấy nó. Giờ chiều nó xin chơi với bạn ở sân dưới là 1 chốc chị lại phải ra nhòm xem nó đâu. Túm lại là cứ phải trong tầm mắt mình
Ðề: Bếp Kún tầng 8 CHị QUỳnh chị í đúc kết rồi, ở Bếp có 2 ông chồng của Sky và chị Pôn cực hay ho nhưng có 2 bà vợ ẩm ương mà lị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhân chuyện QQ kể, chị kể chuyện Bim nhé. Cả nhà vẫn cứ bảo đi học thì mới thông minh, biết nhiều điều, có nghĩa là k đi học là ngu đôt. Sáng hôm nọ khi 3 mẹ con đã nai nịt gọn gàng để lên đường thì ông nội lại hỏi Bim 1 câu: Bim đi học à, hôm nay có ở nhà với ông không? Thằng cháu quay đít đi và trả lời: K đi học để ở nhà có mà ngu dốt à. Mẹ cháu im lặng bước đi, k dám quay lại
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cả nhà, e đang ngâm cứu vụh rau củ đây, hay ho ghớm lại còn đang sale http://nongnghiepdothi.com/index.php/product-service/san-pham
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôi mua phân trùn ở đây đấy, nhiệt tình lắm, hôm tôi mua em ý cũng giới thiệu cái bộ kit này nhg hình như chưa hoàn thiện, tôi tiếc tiền nên cũng ko quan tâm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà em đang chuẩn bị làm cái mái che bên trên ,xung quanh quây bằng sắt tha hồ mà trồng rau
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Okie chị iu, thế cho em số cầm chưn, xong xem hẹn hò ở đâu được nhể? Chủ nhật chị nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E ném đá cái đậm đạm nhé. Vẫn biết nhiều khi cái chồng tặng ko hợp ý mình, thậm chí là chẳng dùng được, nhưng đấy là thành ý của chồng, là tình cảm và sự quan tâm anh dành cho chị, dù ko phải cái chị muốn, nhưng chị đừng khó chịu nhé. Đơn giản hơn là cứ nhìn vào mặt tốt của vấn đề: chồng mình quan tâm tới mình, muốn vợ bằng bạn bằng bè, muốn đem những cái tốt nhất cho mình (dù với mình chưa hẳn là tốt nhất) đã là 1 hạnh phúc chị ạ. Pôn xinh đẹp của e, phải biết giữ hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có, chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị vừa đc tặng máy trồng rau màm của Kang ga ro thấy bảo hơn 1 tr, bà đấy mua về dùng k thích để lại 500k thế là cô cháu mua về tặng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối giời ôi, nghe món bánh tráng mà thèm nhỏ dãi, hic hic, vừa sinh xong hem bít có măm đc ko, xèm wa, xèm wa các bà ui
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E thix cái lại trồng rau mà có thành từng tầng từng tầng để tiết kiệm diện tích ý, chứ nhà chật lấy đâu ra chỗ mà bày nhiều chậu như này ah Ah mà nhà e vẫn trồng trong sân pơi có mái che, nhưng để sát hàng rào nên vẫn có nắng và mưa như thường chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sao lại ẩm ương , chị chưa bao giờ chê chồng chị , cũng như chưa bao giờ có gì không bằng lòng với chồng chị .Và chị luôn tôn trọng anh ấy.Cũng như anh ấy luôn yên thương trân trọng chị . Chỉ có điều mỗi nhà mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác nên mỗi người cư xử một cách khác nhau . Không thể vì người ta không giống như số đông mà bảo là ẩm ương được . Mỗi nhà 1 hoàn cảnh một chuyện riêng khác nhau . Tự nhiên đọc CM của em gái xong chị thấy thế nào í .