Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Chồng em thì chưa đến mức tuyệt vời, nhưng chắc cũng tạm được, hi hi, đi làm về cũng giúp đỡ vợ con việc nhà, mỗi tội tình cảm thì khô khan và hơi nghiện em máy tính (dân IT). Em thường cũng chả khen hay chê trách gì cả, chắc tại thấy bình thường quá.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Cuộc sống đôi khi cần những lúc bình yên song chung ta luôn luôn nên làm mới cho dù có bất đồng quan điểm, chúc gia đình bạn luôn có nhiều điều thú vị mới!
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! đọc bài của các mẹ mà thấy các ông chồng cũng nhiều khoảnh khắc (và hành động) đáng iêu đấy chứ. Chồng e thì giặt cả đồ lót cho vợ :">, cứ đi làm về là lại hôn tíu tít lên bụng vợ, hỏi xem con hôm nay thế nào, mẹ có quấy con không (hư thế chứ lị, sao k hỏi ngược lại)...
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! ...Các Mẹ thật hạnh phúc.... Chúc các Mẹ và gia đình bé nhỏ của các Mẹ luôn bình yên và tràn ngập niềm vui...
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Em thích câu hỏi này của chồng chị nè. Đáng iu chết được. he he
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Cảm ơn bạn, mình sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ, chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Ôi! thấy các mẹ khen chồng thấy hạnh phúc thật, lâu lắm em mới thấy có nhiều người khen chồng mình thế, chứ em đi đâu cùng hội bạn là cũng thấy kể chồng không tốt lắm thui, làm nhiều lúc mình muốn khen chồng mình thì lại sợ bị ném đá, đành ngồi nghe chuyện khôgn rùi gật gù....Lần nào đi cùng tụi bạn thế nào cũng phải nghe câu trên đời này chắc người như chồng em tuyệt chủng hết rùi..hihi..Hôm nay vào đây thấy còn nhiều lắm đấy chứ..Mong các mẹ và em vẫn sẽ mãi được chồng yêu thương, che chở và hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của mình..^^
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Thực ra thì hầu hết các ông chồng đều yêu thương vợ con, chỉ có điều mình nhìn ra được những gì, nếu chỉ nhìn thấy chỗ mình thấy chưa được mà kêu xấu thì khó thấy hạnh phúc lắm, ko ai hoàn thiện mà. Bạn chắc cũng rất hạnh phúc đó.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! hi hi, cám ơn mẹ nó nhé, mình thì chỉ thấy buồn cười
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Hihi Chồng của bạn BantichShop có vẻ giống chồng của bạn em. Bạn em hồi nó có bầu nó kể, chồng nó - bộ đội chuyên nghiệp- thỉnh thoảng mới được về. Có lần về chồng làm nó giận nó đuổi anh ý lên đơn vị. Các mẹ có biết chồng bạn em nói gì không? Anh ý nhe nhở bảo nó: Em trả lại anh cái bụng đi rồi anh đi luôn ). Giờ em bé nhà nó được gần 2 tuổi rồi mà mỗi lần nghĩ đến chuyện nó kể là em lại ngồi cười một mình .
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Các ông chồng hài hước bao giờ cũng tạo thêm không khí vui vẻ trong gia đình, tức nhưng mà lại cười được ngay các mẹ nhỉ
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! huu,..ước gì mình được như cô ấy,,, ghen tị với các mẹ quá..huuu tủi thân..
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Em làm sao mà hóc nhiều thía? Mình có cái hạnh phúc của mình chứ, có thể là nhiều lúc bị buồn hơn người khác nhưng em thử tìm ra những lúc em cười đi, người khác phải ngưỡng mộ đúng ko?
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Hihi, nghe các chị khen chồng vui quá. Em cũng rất là yêu nhà em. Lúc nào cũng thương vợ thương con, ko la cà quán xá, đi đâu mà có việc đột xuất hay về muộn là luôn báo để vợ yên tâm. Trước khi đi làm và sau khi đi làm về luôn ôm vợ hôn vợ 1 cái, thơm con chùn chụt Thích nhất là 2 vc em có gì cũng cùng nhau chia sẻ. Ngày chưa yêu, khi anh ấy cứ kể về công việc, hay than thở khi mệt mỏi là em ghét ko chịu đc (Bảo đàn ông j mà hay nói, kể lể như mình là gì rồi ấy), sau này yêu & lấy mới biết anh ít nói, ko kể chuyện với ai nhiều bằng với vợ. Thế nên 2 vc cũng hiểu và chia sẻ đc với nhau mọi điều trong cuộc sống. Có gia đình thật vui, càng ngày 2 vc càng yêu và hiểu nhau hơn. Chồng thật toẹt vời hihi
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Hihi nhà ấy thật vui, ngày xưa là anh ấy làm nũng với nàng đó, còn giờ thì chồng nàng yêu thương vợ con hết mực. Chúc mừng thêm một gia đình hạnh phúc!
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! vâng, vì thấy các bạn khoe chồng mà em ghen tị quá. chồng e ko có gì đáng khen cả.Hix.. còn thì em vẫn có những hp chứ: hạnh phúc vì có bên ngoại rất quan tâm 3 mẹ con.... dù nhà nội rất vô tâm, chồng rất rất ích kỉ và vô tâm hạnh phúc khi con gái 9 tuổi ôm mẹ và hét lên " em yêu mẹ".... dù bé bị tự kỉ, không hiểu hết những lời mình nói và người khác nói. hạnh phúc khi nhận dc lời động viên của các chị, các bạn ,các em... ......... nhưng cứ nghĩ đến chồng là em thấy mệt mỏi, bế tăc kinh khủng.. ko thể hp nổi. em ko ao ước ông ấy thay đổi, vì em biết điều đó là ko thể. e đã ước ao điều đó 10 năm nay rồi..và giờ"ước gì 1 ngày ông ấy tự biến mất khỏi cd 3 mẹ con em."
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! ôi mẹ nó thật hạnh phúc, tớ cá là nhiều người muốn đổi vị trí cho mẹ nó lắm đấy, tớ cũng muốn thế.............
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! đúng rồi, yêu thương mỗi người có cách thể hiện khác nhau mà, chồng tớ thì khô khan với vợ nhưng mà yêu con lắm, sáng tớ đưa con đi học chiều ông xã về đón con rồi nấu cháo cho con ăn, hi ông ấy còn cho con ăn giỏi hơn mình, hay mua quà cho con, nhưng mà nói năng với mình thôi thiển lắm, bảo ko ăn mà chết sớm anh có cơ hội đi bước nữa, thế mới cay.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Cái này chắc phải nhờ các mẹ thông thái tư vấn chứ mình ko kinh nghiệm chỉ thấy bức xúc khi nghe tâm sự của mẹ nó. Mẹ hãy cố lên và dành tình cảm cho 2 con, đặc biệt là con gái 9 tuổi mẹ tìm hiểu để giúp con hòa nhập với cuộc sống nhé, mong rằng gia đình nhỏ của bạn hàng ngày đều có nhiều niềm vui.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Tớ chẳng đổi đâu, tớ cũng ko muốn đổi với người khác nữa, tớ yêu anh xã nhà tớ nhứt, tớ yêu gia đình tớ đang có heeheeeeheeeeee......