Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chào cả nhà. Hôm nay hình như cả nhà ọp ở Se Ra Tờn thì phải nhỉ? Chẹp chẹp, em thèm quá.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hic cho con học trường mẫu giáo quốc tế Mapple Bear mà hộp bơ nấu cho trẻ có gián này cả nhà ạ. Sợ thật đấy. Hàng tháng còn đóng chục triệu tiền học nữa chứ. http://dantri.com.vn/c728/s728-598834/ha-noi-chuyen-gay-soc-o-truong-mam-non-quoc-te-gia-cao.htm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ná, lại động chạm đến e rồi, em là mèo thế hệ sau đây, mà e cũng nùn có kém gì bác đâu, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái Chie nhé, chị mày có biết chém là gì đâu, mấy hôm nghe hội rau răm mí tào phớ chém ác kinh, chị tàu ngầm mất. Chỉ tranh thủ khi bếp vắng người mới dám nói vài câu thôi, sợ bị ném đá mí xát mứt lắm. Mà sau này con gái chị có lắm mồm là tại mày, mày trù ẻo, chứ ko phải nó giống mẹ đâu, haha
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà vắng vẻ, em ngồi canh bếp chờ các chị đi ọp về. Bùn ngủ kinh mà trưa nay chả có chỗ ngủ, hic hic. E đang ăn cốc dưa bở dầm, no căng rún, con gái đạp liên tục phản đối mẹ ăn nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày trên mét rưỡi 1 phân không tính nhé. Hôm ấy đứa nào nhìn thấy chị nần đầu tiên chẳng thấy chị quá cao, không ai trong bếp sánh kịp. Đã thế lại còn lết đôi giầy bệt cơ nên càng cao ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bậy nào. mét tư có lẻ đấy. Mày cứ dìm hàng bác í. thái độ thế là ko được. Hình như 1.46 bác nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 8 1 lũ cq chị vừa đi Soc&Bros khuân đồ chơi giảm giá, có con Barbie đẹp nuọt có 99k con chị nó hok chơi búp bê cơ chứ, lạ đời thế
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ồ nâu…. Chị dự sinh là 19/7 cơ cô nương ah. Chứ tháng sau thì có mà toi ah Chắc là chị MinhTom thoai. Tối nay chị đi SA đây mà ko bít trời đất mưa gió ntn nữa… hy vọng đừng mưa, đêm hãy mưa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hí hí, đội ơn cô, chị lấy 0,5kg Kều nhé, nói nốt lần này ko con phơm con phiếc j nữa đâu đấy!. Đội Long biên ơi, hôm ọp bếp SN í, chị đang quyết đi, có thể thồ đc vài đứa, ai đi cùng chị đc thì giơ tay nhé!