Ðề: Bếp Kún tầng 8 Như chị e mình là đi bị tính 2 ghế đấy Tuần này ko đi cuốn dc hả Lì? Ở nhà trông Vịt ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay e đi ăn với con bạn thân hồi cấp 3, mấy tháng ko gặp nên cứ gọi là chém tơi bời. Ngồi ăn có 15’ còn 2 con ra quán café ngồi mất hơn 2h mới về cty.. nói chuyện thời đi học mà cười nổ ruột…. hihihi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 uh, sáng nay chị cũng đọc bài này, 1 tháng đóng tiền ăn bằng 2 năm tiền ăn học của con nhà chị đấy. Nhiều khi thấy mình may mắn vì giữa nông thôn nhà em có trường Mầm non tâm huyết với các cháu như thế, trường xây mới được 4 năm rồi, bếp ăn ngày nào em cũng xuống xem, cả 1 khu Bếp rộng thênh thang, ốp đá trắng toát, xoong nồi lúc nào cũng mới coong, sáng sớm em đưa con đến lớp cũng thấy xe ô tô chở thức ăn vào trường, hôm thì thịt lươn tươi rói, hôm thì rau củ tươi mơn mởn, thịt cũng tươi ngon...Có buổi trưa em về qua trường có việc đột xuất nhìn các cô đút cơm cho cháu ăn rất tận tình, thức ăn cũng ngon nữa. Bữa phụ hôm nào cũng đổi món rất ngon...em đi làm mà rất yên tâm vì ko lo con bị đói, cô ko quan tâm. 1 bữa ăn của con năm ngoái có 7.000/ngày, vận động phụ huynh chán chê mới lên 8.000/ngày mà thấy các cô vẫn chu đáo với con. Đọc báo, đọc cả những cm ở dưới mới thấy con nhà em may mắn quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị minhtom sinh sớm thì chắc sinh cùng e. Thế t7 nếu đi ọp cuốn thì có đi mua đồ cùng e mí chị Vịt ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đã lên lịch với chồng là thứ 7 hoặc CN ở nhà trông con đi tôi đi cuốn đây bà ơi, chỉ sợ nhất là trùng ngày họp phụ huynh thôi. Tôi thích họp PH lắm nên ko cho ai đi họp tranh được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cô ơi, hôm thứ 7 í, chị về nấu chè xoài như cô bảo rồi, ăn nó cứ ngán ngán kiểu gì í...nhưng dưa bở xay sinh tố với sữa ông thọ và sữa tươi thì cực ngon, 3 mẹ con xay 1 quả dưa 1.2Kg mà chén vèo cái hết..hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua chị thử đồ mới mua, chồng bảo bụng c là bụng ỏng, chị nhớ tới em, phải chi ỏng mà có em bé trong đó còn đỡ, đằng này... huhuhu Nói đến đây, nhân tiện hỏi cả nhà vụ thay đồ trước mặt chồng, hồi mới cưới e toàn mang đồ ra toilet thay, nhà chồng ai cũng trợn mắt lên thắc mắc, chồng cũng bảo thay trong phòng có sao, thế là em lại đuổi chồng ra khỏi phòng, nhiều lúc ổng đang coi TV hay, ổng cáu tiết nhặng xị lên, nên dần dần em quen luôn, toàn thay đồ trước mặt chồng, huhu.... Em nghĩ tuy là vc, nhưng k phải cái gì cũng tự nhiên như k nhỉ, mình cứ thông lống thế thì lão no mắt rồi còn đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hihi, các c ấy k có ý vậy đâu chị ah. chỉ là bếp mình muốn vun vén để a chị có điều kiện sum họp với nhau thôi mà. việc gì rồi cũng sẽ tìm ra hướng giải quyết thôi c ah, ý mọi ng ẩm ương là chị hơi rắn quá chuyện này thôi nè, cố gắng tìm được cách để cả nhà đoàn tụ chị nhé, ngày ấy bếp mình chắc sẽ hân hoan lắm đó
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà mình ai dùng bỉm Goon xanh lá thì nhớ giữ vỏ để đổi trước 15/6 nhá, 1 vỏ được 4 miếng Goon mới cùng size. Ngoài ra đăng ký ở đây để nhận bỉm dùng thử này http://www.goon.com.vn/wp-content/uploads/2012/05/GOO.N-DA-TOT-NAY-CON-TOT-HON.htm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Báo cáo em chị mò ra hôm t2, không còn set moto nào nữa . Các em ý hẹn mấy hôm nữa có, hôm nay mò ra tìm megablock cho chị Ngọc, thì ô tô không còn, megablock thì cứ lồi hết mắt ra nhìn hộp cuối bị khuân đi. Chị Ngọc ơi em giận em thế, bộ megablock đẹp như thế sao hôm nọ em không biết mà mua nhỉ, tức và tiếc quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi giời ơi, mới lên sao từ hôm qua rồi đấy… công nhận là chém ác. Có ngày nào pải hứng là chém từ sáng đến chiều, có ngày cậy ko ra 1 câu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ớ ko/ ko có đá, sao mày ko chỉ bảo lúc í. Chỉ nấu rồi ăn thôi...ngán quá vì cái sữa dừa nó ngậy mà...ngu nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà em thì toalet ở xa nên em toàn thay trong phòng, cả 2 VC luôn nhưng ko phải chình ình trước mắt nhau, ví dụ toàn thay sau lưng thôi ạ...thay quần áo cũng nhanh mà, chứ nhà em xuống tầng 1 mới thay được quằn áo, lại ko có gương để ngắm thì bất tiện lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thấy bình thường, nhưng nhà chị phòng tắm của vợ chồng chị thông với phòng ngủ nên tiện lắm, mà thay luôn trước mặt cũng chẳng ngại gì đâu