Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mấy tuần nay bận quá, ngoi lên chào cả nhà . Hôm nay mọi người lại đi off rồi à, nếu cuối tuần này không phải đi HP thì cho em đăng ký chân off cuốn nhà chị Khoai nhé, tầu ngầm mọi người tả cuốn mấy tuần nay mà thèm chết mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 k có đâu, chẳng qua là mị dân tốt thôi, đi học để cuối tuần có phiếu bé ngoan để đc 2 ngày nghỉ, với cả đào tạo đc ý nghĩ kiểu gì cũng phaỉ đi học nên thà đối diện sớm còn hơn là ta trôn tránh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Các chị xem các con của cụ Đỗ Minh Sử này, thật là đáng nể: Người con trai cả là Đại tá, Kỹ sư Đỗ Thái Tùng đã nghỉ hưu nhưng vẫn đang làm việc cho một công ty lớn ở Hà Nội. Là GS-TS, Thầy thuốc nhân dân (TTND) Đỗ Tất Cường, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân đội 103, hiện là quyền Giám đốc điều hành đồng thời là Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Là Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tiên Phong. Là Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội. Là Đỗ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ nhiệt lạnh FTD. Là Đỗ Anh Tú, Tổng giám đốc Công ty Diana và người con trai thứ bảy là Đỗ Khôi Nguyên, tốt nghiệp Tiến sĩ Luật ở Mỹ, hiện đang làm cho một công ty của Mỹ ở Hà Nội. Các con gái của ông cũng thành đạt với nghiệp kinh doanh như chị Đỗ Kim Dung, Giám đốc Công ty sản xuất ống nhựa cho các công ty sữa, chị Đỗ Xuân Mai và chồng là điều hành Công ty Green Global... 23 cháu nội, ngoại của ông hầu hết đều tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại nước ngoài, và phần đông theo nghiệp kinh doanh của gia đình.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị ơi đọc báo thế thôi. Vào trong mới biết ngoài tiền ra thì chẳng có gì hay ho cả chị ạ. Toàn chấy với rận đấy ạ . biết chuyện nhà này đôi chút nên là em trộm nghĩa thà nghèo 1 tí mà tình cảm còn hơn là giàu mà ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hồi xưa em thay đồ trc mặt chồng thì đc chồng khen, còn giờ là dịp để chồng dài mỏ chê vì đẻ xong (.)(.) xuống cấp quá! hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em nhớ chị Quỳnh nói câu này là cái hôm chị khoe chồng muốn thay xe LX cho chị. CHị đừng suy nghĩ quá, có thể hôm nay chị tâm trạng nên chị nghĩ sâu xa quá. EM nói sai em xin lỗi chị, chị đừng giận hay buồn vì câu nói đó nhé. EM hiểu suy nghĩ của chị, điều kiện kinh tế và công việc của chị làm chị thấy ko phù hợp với món quà của chồng nhưng chị ơi, Bếp mình còn rất nhiều người mà khéo cả đời cũng chưa bao giờ nhận được món quà nào từ chồng nên dù chị có tiếc số tiền mười mấy triệu bỏ ra mua quà cho chị thì chị cũng cứ thảo mái lên, quà thì mua rồi, suy nghĩ làm gì cho nhanh già chị ơi, mà chị xinh như thế, dùng ĐT í cũng hợp mà...EM nói gì sai chị xí xoá cho em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mõi lần thay đồ e phải chui nhủi vào xó tối, ẩm thấp chuột bọ ko lại bị nhắc nhở vắt (.)(.) nó gòn gọt vào
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà tui giống nhà bà, tôi cũng lười vào toilet nên vẫn thay trong phòng. Chồng có ở đó thì đứng về pía sau ông ý mà thay, thi thoảng đang thay bị quay lại nhìn thì mắt chớp chớp rồi cười cười cái rồi thôi. Nói chung là nhà chỉ có 2vc nên cũng thoải mái, nhưng sau này có con vào thì chắc pải đóng cửa thay đồ, còn giờ cửa pòng mở toang
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nó ái ngại vì nó chưa thấy xứng đáng mí món quà được tặng..xế xôi, cấm bàn cãi, gây bất hòa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi thế à em, em buôn cho chị mí, nếu không thích public thì add YM chị nhé minhtom07 , căn bản chị rất là ngưỡng mộ những gia đình giàu có, mà lại khéo nuôi con, các con đều thành đạt và giầu có, những ai trưởng thành từ gia đình giàu có mà không chơi bời, không sa ngã thì cũng rất đáng nể, gọi là " nhà giàu vượt khó" đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà đi đi, họp PH thì thường là vào CN chứ nhỉ? Tuần này đi cuốn vào t7 mà, ko trùng đâu mà lo
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ, xê ra, em giơ tay để được đi xế hộp chứ. Em với chị Khoai là 1 cặp nhé. Còn Sheraton a, hồi xưa mỗi tuần đều có mẹt vào tối thứ 7 ở Nutz Bar, có khi lúc đó đứng đó nhìn chị Kún, chị Khoai uốn éo ý chứ :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nọ thì mày bẩu rừng, hôm nay thì mày bẩu núi nà nàm sao? Tao ko biết đường nhưng tao biết gọi taxi mí xe ôm. Thế mà bẩu rừng mí núi ](*,)](*,)](*,)