Ðề: Bếp Kún tầng 8 uh chắc lúc đấy tao bận múa cột, chị Khoai uốn dẻo múa lửa nên ko nhòm ra Minh tôm đang há hốc hâm mộ. nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ấy chết...hí hí...e lại phạm húy, cả rừng lẫn núi đều động chạm, thế e so nó mí gì cho khỏi động chạm hử bác? hồi đầu e cứ lo bác xuống đồng = dưng ko dùng tiếng Kinh nữa cơ ..ha ha
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì trước khi xuống đồng có thấy chị đi cắt tóc, gội đầu, nối mi... và cả tập nói không? Chẳng nghe chị kể tối trước trên tàu nhìn thấy 1 em nằm giường mình mà líu lưỡi không biết đòi lại làm sao đó thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em tự ti về cái bụng ỏng của e chị ợh, ng có thước 1 mà núc ních toàn xịt ở V2, cứ tập rồi làm vụ kia lại nghỉ, lại xồ ra lại tập, lại nghỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E vào ngó tí rồi iem đi khò. E lục đục từ 6h sáng đến giờ. Thằng em zai em mí đứa em râu tương lai xuống sắm đồ. Nào tivi sony 40 inch led liếc gì đấy, điều hòa, linh tinh lủng cũng nữa, đòi đóng bộ giường tủ mí chục triệu để chuẩn bị cưới...Nghĩ lại lúc vc E cưới mà não lòng. Có 15tr để lo mọi thứ, chả xin ai mà cũng chả ai cho, chụp ảnh, may vét, nhẫn cưới, áo cưới, thiếp cưới, cỗ cưới ở HN cũng lòng vòng trong cái khoản ấy, may mà có anh bạn làm bếp trưởng bảo kê cho nên chỉ fai đặt cọc 2tr tiền cỗ cưới, còn lại cưới xong bóc phong bì thì mang đi trả. Sắm đc mỗi cái đệm mí bộ ga gối mới cho đỡ tủi thân. Giờ chúng nó đc bao thầu từ A-Z. Mà đứa em râu tương lai của em là em chồng em - con nhà dì ruột.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thấy mừng cho Pôn là trong mọi hành động của nó vẫn có em hiểu cho nó,.. hiểu sâu sa cho nó. Nhưng mà chị lại cứ thấy buồn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cho Salih bú có mấy tháng mà đã thế, chị cho con gái của ông ấy bú 25 tháng theo yêu cầu của chính ông ấy. Thế là em hiểu nó phải xuống cấp thế nào rùi, hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E kể sơ qua 1 tí cho chị rùi đấy. Hehe chị cứ check mess đi ạ. Còn đi sâu vào trong thì còn nhiều lắm có khi nói cả ngày ko hết ạ. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi, 25 tháng, khâm phục thật, con chị bú mẹ trực tiếp có vài ngày thôi, ít sữa quá, mà nó 4kg nên không đủ, nó gào lên. Ăn sữa ngoài ngay trong bv. 3 tháng là mẹ không còn tí nào
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em ko bị chảy mà nó co lại rồi chị ơi, giờ nó phẳng lì, chồng muốn sờ là em lại phải nằm nghiêng, nằm ngửa sợ ông í giật mình...não cả lòng mề
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ê, chie, mày thế là không được nhé, chị đang thích nghe, add YM chị đi dao.thanhhuyen
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hnay đúng kiểu trà chanh tâm sự nhể Chip với Kêu nhỉ. Cả nhà ạ, em với cái Kêu nghe Chip nó kể chuyện kiếm xiền mà dãi dớt cứ gọi là chảy lòng thòng. Biết bao giờ mới được như xế.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 2 tháng rưỡi, con Sa mút nhõn tầm 2 tháng nữa, giờ ca đêm bố nó mút đâm là bảo sao ko bèo nhèo
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi giời ơi. Thôi hôm nào bác ra đây em hầu chuyện bác. =)). E sợ bác quá cơ chứ . Ở cơ quan em ko vào đc yahoo. Hí hí