Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lúc đi làm thì lại ao ước được lông bông, tự do nhưng ở nhà mãi thì lại chỉ muốn đi làm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hí, thế thì tôi khổ trước bà 2 năm. Cũng 1 năm sau ngày cưới là có em Chuối, 3,5 năm sau đó là em Thỏ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hì hì, mắt nàng toét thật, người ta bảo thứ bảy đi họp cho Bống mà nàng lại hỏi thứ bảy đi đâu....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi, tôi này nuôi cả hai đứa vất vả. Nó làm mình tơi tả. Lúc nào cũng muốn lả......vì thiếu ngủ. Giờ thì đứa bé cũng 2 tuổi rưỡi rồi, đứa lớn 6 tuổi rưỡi, vẫn nay ốm mai đau. Chắc tại giống ko tốt, yếu nên con nó mới vậy. Chán.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, tôi thấy nhiều người kêu giống bà lắm, có em cùng VP tôi cũng vậy, thằng cu lớn gần 4 tuổi rồi mà không dám nghĩ đến SX tiếp.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vậy hội Ngựa mình tôi ế nhất nhỉ? Bà mới chỉ xếp nóc kho, tôi không những xếp nóc kho mà bụi còn phủ dầy mấy lớp. Hí hí hí.... Bố tôi gọi tôi là bom nguyên tử. Ặc ặc....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hi hi tại tôi thất nghiệp nên sợ vẫn phải đẻ ạ. Chứ tôi mà có cv ổn định thì chắc đến giờ tôi vẫn chưa dám đẻ thêm đâu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hic, mình thấy Bống xinh bảo thứ bảy đi họp cho Bống mà, có thấy nàng í bảo rủ nhau đi xem máy móc gì đâu
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hồi còn HIền 4 tuổi tôi cũng sợ ko dám đẻ, mà hồi nó 6 tuổi, tự dưng tôi thích bọn con nít bế ngửa thế, thế là gạ gẫm chồng đẻ nhá, đẻ nhá. Cơ mà tôi định săn rồng, ai dè dính chửong sớm, đẻ thằng Mộc giáp tết, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 2 đứa nhà bà cách nhau xa nên giờ chị HIền đỡ được mẹ khối việc, chứ thằng Chuối nhà tôi còn mỏi mồm.