Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Anh ấy nói đùa đấy nhưng mà chỉ cái tội thô ko biết đùa đấy thôi, yêu con là yêu gia đình rồi nha.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! mình đang rất cố gắng đây..hii..đang dành thời gian cho bản thân mình 1 chút..phải mạnh mẽ và quyết doán hơn mới được..biết đâu sẽ có lúc mình vào đây khoe với các mẹ... Nhờ có nhà ngoại và 2 con mà mình mới chịu đựng đc đến bjo đấy bạn ạ. Còn con gái mình, mình cũng có lỗi lắm, vì mình mới chỉ chăm sóc cháu về những điều thường ngày thôi còn mình chưa thể đưa cháu đi chữa trị được, vì cái đó cần thời gian và tiền bạc nhiều,mà cả hai cái mình đều ko có. Mình đã từng bảo với chồng ( lúc vẫn còn nói chuyện với nhau):em sẵn sàng xin nghỉ việc ở nhà dạy dỗ chăm sóc con, nếu như anh nuôi dc 3 mẹ con em. Mình cũng mong có điều kiện đưa cháu xuống hà nội dtri tâm lý cho cháu sớm hòa nhập..nhưng,,,hixx..nếu mình nghỉ việc thì ai lấy tiền đâu mà cho 2 con ăn học..lại fai nuôi thêm ông chồng của nợ ấy nữa..ôi cuộc đời..nhà ngoại mình thì chỉ giúp về tinh thần dc thôi, kinh tế thì cũng cực kì khó khăn.. những lúc mình lên mạng là lúc mình tranh thủ mươn máy đấy chứ, nhà minh` ko có máy tính. chán quá nên muốn tâm sự với ai đó cho giảm stress.. " ước gì 1 ngày ông ấy tự biến mất mãi mãi khỏi cd 3 mẹ con ..."
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Nhà nội của chị thế nào? Nghe tâm sự của chị buồn quá chị a. Bản thân chị phải mạnh mẽ lên và đồng thời phải thường xuyên nói chuyện, học, chơi cùng con nếu ko bé sẽ càng tự kỷ đấy.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc Sáng nay chồng em bảo hai vợ chồng mình phấn đấu bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ, chồng sẽ cố gắng hơn, 2 năm nữa các con chạy nhảy được thì cả nhà sẽ đi du lịch Trung Quốc. Nghe vui lắm, có thêm động lực nữa vì em rất thích đi Trung Quốc.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Mẹ nó hãy cố gắng và mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho con chứ! Chồng mẹ nó thật tồi vì để người phụ nữ và các con mình sinh ra phải đau khổ vì mình. 10 năm mà không thay đổi được thì đúng là khó chữa.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Tội cho chị ấy quá mẹ Thỏ nhỉ. Con chị còn bị tự kỷ mà ko có tình thương của bố thì thật khó khăn.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc @ mẹ hienthanh72: Mẹ nó ơi, mình nghe nói có chỗ chữa trẻ bị tự kỷ là chỗ nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên ở Tứ Kỳ, Hải Dương đấy. Mẹ nó thử đến xem. Hình như các ngày trong tuần dành cho tìm mộ liệt sĩ, còn thứ 7, chủ nhật dành chữa bệnh trẻ em. Mình đọc thấy trên diễn đàn WTT. Còn mình ở Hải Dương thật nhưng cũng xa chỗ đó nên cũng chưa biết thế nào. Nghe mẹ nó kể về gd, thấy mẹ nó vất vả quá!
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Uh lẽ ra trong nhà người đàn ông là trụ cột thì mẹ hienthanh72 đang phải 1 mình đối mặt khó khăn
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! à mình sì pam tí, mình cho bé Thỏ đi thi hoa hậu xe đạp vào đúng ngày cuối cùng nên không nhận được nhiều phiếu vote như các mẹ tham gia từ tháng 2. Mẹ nào rảnh qua vote cho cháu với nhé. Link đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showt...đẩy-Xe-tập-đi-Bập-Bênh-Ô-tô-Thùng-Ôtô/page111 Tks các mẹ nhiều nhiều!
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc mình sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chia tay dẫu trong hòa bình, nhưng cũng vẫn buồn, khi lớn cả 2 người đi bước nữa thế là buồn..... nhưng từ khi lấy chồng cuộc đời mình thay đổi hẳn, sau 4 năm cưới 2 thiên thần ra đời, mọi thứ đều tốt thu nhập hai vợ chồng đủ sống khá ở hà nội này, nhà cửa ôn không phải mua nhà như các mẹ, chồng tâm lý yêu con chiều vợ, mong gia đình mình mãi hạnh phúc như bây giờ
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc Nhìn 2 thiên thần của nhà mẹ nó đủ thấy 2 con có một gia đình hạnh phúc rồi. Cố gắng cuộc sống sẽ bù đắp cho thiệt thòi của bạn trước đây. Nhìn vào tương lai nha.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc những điều bình dị mà thật hạnh phúc .Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc như thế nhé!
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc mẹ nó cũng thật tuyệt vời đấy, nếu là mình chắc mình chỉ nhìn vào mặt tiêu cực là chồng ko có lương rồi thế này rồi thế kia. Đọc những tâm sự của mẹ nó mình phải xem lại mình thôi, cám ơn mẹ nó nhiều
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc Cảm ơn mecubi nha, mẹ ấy thật năng động.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc các mẹ tâng bốc OX kinh quá
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc Hok phải tâng bốc đâu, còn giảm đi đấy, sợ ông xã vênh mặt lên nên dìm xuống rùi, còn nhiều điều ấp ủ mà các mẹ chưa khoe đâu.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc Đọc xong các tâm sự của các mẹ mà thấy vui vui. Cũng tự nhìn ra và thấy rai nhà em - anh xã tương lai đáng yêu lắm. Tối nay về có khi e phải soạn cả diễn văn nịnh rai mất. Lâu rồi chưa ngọt ngào j cả. Cảm ơn các mẹ nhé!
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc Đôi khi cần làm mới mình nha, tự chủ động chứ ko cần zai chủ động. Mà mới chỉ là tương lai thôi à tiểu thư?
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc Hí, thế là cũng nhất nàng rùi nha, bao giờ cưới thế
Ðề: Chồng thật tuyệt vời**Chồng yêu vợ**Vợ yêu chồng***Gia đình hạnh phúc 2 vc này hạnh phúc quá, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn bạn nhỉ.