Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cái tin buồn của bà ai cũng có, quen rồi chả có gì lạ! Thế là bà mắn lắm à? Sao mấy lần off chả thấy xuất hiện gì cả cho miềng diện kiến sờ bụng cái nhở?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thì bởi vì giừ lắm rồi mới lấy được tấm chồng, lại còn bỏ nữa thì là bỏ thế nào?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Bà Thoa: Nhắn thêm ở đây là tớ lấy khoảng chục quả bơ nhé, đừng đưa chín cả cho tớ vì tớ ăn dần dần bạn ợ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà thử lại bằng cách tập thích nghi với ông ấy xem thế nào (mình đành uốn theo người ta thôi chứ mong người ta thay đổi phù hợp với mình khó lắm), chứ chán rồi thì ở với nhau mệt lắm, cái gì cũng thấy ngứa mắt.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Péo: Thứ 7 này mày làm ca nào thế? @3 Mao: Mất công hỏi mày cả câu trên YM, mày reply được 3 chữ cái thế hả??????????? @All: Tôi thì đi làm như đi tù ngày ở KCN (mặt trời hồng chắc cũng thế bà nhỉ...), thèm ngủ, thèm chơi, thèm đàn đúm tụ tập mà xa xỉ quá.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hic, tôi đang định về thì mưa to khủng khiếp luôn, sốt ruột quá vì con hiền đang ở trường chờ mẹ đón huhuhu
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chán với bỏ là 2 việc hoàn toàn ...không liên quan. Có con rồi khó bỏ lắm, trừ khi...chán hẳn
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @mẹ ku tít: nhà tôi chán nhau lắm rồi, mà tôi cố cố cố, có hội Ngựa ủn mông nên lại yêu nhau như xưa, hihihi @lovely: Ok bà nhé, chục quả thì ăn thoải mái mỗi ngày 1 quả, hết nhanh đấy. Nếu chăm chồng nữa thì 5 ngày là hết, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chuẩn đấy, Chán thì tìm cách làm cho hết chán, chứ chán mà cố ở, ko cố gắng thì thành chán hẳn, kekeke
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phục bà thật đấy, tôi thì yêu tự do lắm nên tôi k thể làm như thế được. Tôi chỉ thích làm việc gì đc tự do thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Khiếp, tôi thì ứ chịu được thế được đâu, tôi làm chỗ nào cũng ngon lành thoải mái mà tôi cũng chỉ làm 2 năm, 4 năm là ưu ái lắm lắm í. Không phải nói phét chứ lúc nào tạm biệt tôi là sếp nào cũng tổ chức chia tay đầy lưu luyến và luôn nói hẹn ngày gặp lại. he he....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sao chỗ mình chả mua chả gió gì cả nhỉ? Nhưng chỗ các bà chắc chắn sắp hết mưa hoặc đã hết mưa rồi, vì nó đang chuyển qua Long Biên nhà tôi, trời đang đen xì!