Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hồi mới đẻ em cũng ko có sữa, tháng đầu cũng ko đủ sữa cho nó bú đâu, phải ăn xen kẽ với sữa ngoài, sau qua tháng thứ 2 mới đủ ah. Giờ bố nó cứ tiếc rẻ là bố nó nâng niu bao nhiêu thì con gái phá bấy nhiêu, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm ọp bếp Nam, chị Matt bảo chồng Pôn cực hiền, ko sợ sa ngã đâu. Chị mới bảo mấy ông đểu đểu thì chơi xong rồi vẫn về nhà. Còn mấy ông hiền hiền đã sa là ngã luôn, ko về lại đâu!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôh, thế ở trường trông muộn thế hả bà? Tôi vẫn đng ở vp, stand by vì có việc, nhưng giờ vẫn chưa thấy sếp i ôi gì
Ðề: Bếp Kún tầng 8 KO, ông bà nội đón về từ 4h15 rồi, tôi về là đón từ nhà ông bà nội. Thế Còi Din ai đón?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em khoe với cả nhà là bạn Còi din nhà em được giải nhất thi hs giỏi khối 1 của trường. Cô giáo biết tin thông báo với mẹ, mẹ khoe bố thì bố bảo: Chắc là có nhiều giải nhất chứ gì? Không ạ, chỉ có một giải nhất thôi chứ, Cún được điểm cao nhất mà. Gọi cho con gái thông báo thì nàng cũng bảo: Chưa chắc đâu mẹ ạ. Sao bố con nó đa nghi thế nhỉ. Em là em tin luôn đấy ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ui giỏi quá, bà ơi, sướng nhỉ. Chồng tôi y như chồng bà, về cứ kể chuỵen cô khen con là cứ phủi đi, kêu là cô nói thế cho mẹ sướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tàu ngầm nổi để lanh chanh trả lời Kún và cũng để chính thức làm đơn đăng ký gia nhập hội viên bếp Kún nào. Vụ trồng cây này cũng liên quan đến nghề nghiệp nên ngứa nghề chia sẻ thông tin nhé. Vừa search lại thông tin thì ra ĐC trong link Kún đưa là của các bạn SV trường ĐH Nông nghiệp I HN, mấy bạn này trước kia có cửa hàng nhỏ nhỏ gần trường ĐH NN cơ. Cách đây 1 năm SB cũng mua sản phẩm phân HC của mấy em này, sau khi hít ngửi, sờ mó các kiểu thì thấy sp này cũng ổn và thực tế thử trồng thì cũng thấy vậy. Chỉ có điều Kit trồng cây của các em thì đắt quá, hạt giống rau cũng ko tốt lắm (tỷ lệ nảy mầm không bằng hạt giống rau của thương hiệu Mũi tên đỏ hoặc mua trên chợ Bưởi). Chia sẻ với bếp tạm mấy hình "vườn rau" nhỏ xinh của mình (cách đây 1 năm): Bây h chuyển sang nhà này balcony đẹp quá nên chồng không cho trồng rau, chỉ trồng hoa thôi: Còn cách đây 1 năm, cứ xoay quanh balcony nhỏ nhỏ của mình (kết hợp trồng rau mầm và làm giá đỗ) là nhà mình cũng ít khi phải mua rau ở ngoài lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sếp lại vừa ra bảo ko cần nữa rồi, tôi lại về nhà đây. Các bố bao giờ chẳng thế. Vừa cập nhật là có 4 giải nhất nhưng còi din đứng đầu vì điểm cao nhất 43.5 bà ạ, mọi người đang bảo bõ công khóc 2 tháng ở trường hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khét ơi, chỗ này thanh lý đôi này 10 trẹo, size 35.5 quất không ](*,) http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/557632-Thanh-lý-1-đôi-Gucci-auth-new-99-full-box/page4
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi vãi chưởng,chiều nay về em lại thang lang tự thưởng cho mình 1 đôi ở 41 Thanh Miến,cái đôi hoa gấm í,hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lúc bảo 8 triệu xong lại bảo 10 triệu,chẳng biết đường nào mà lần,đã thế còn bảo fix nữa,Hồng ngâm ơi mày vào trả 1 triệu hộ chị cái,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi nhiệt liệt chào đón mem mới, quà ra mắt quá ấn tượng, mẹ nó chia xẻ thêm kinh nghiệm cho đám nông dân nửa vời này đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái gì, thanh lý 10tr á, chip ơi, hỏi hộ chị là đi đôi đấy vào chân xong có biến thành công chúa nhọ nhem không cái :axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ý là khách ruột của tôi, khách ruột của chị Limi, khách ruột của ai nữa thì tôi không biết. Mãi sau này mới biết chị ý là tàu ngầm có hạng bà ạ.