Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ô thế ra hội ngựa mình hay thế cơ á? Yêu nhỉ? Thế này thì tôi không bỏ các bà được đâu, phòng khi cần ủn mông!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vụ này chỉ buôn than được với bà, huhu. Được 1 cái sướng ( đôi khi là khổ) : ra khỏi nhà lên xe, chiều vật tư lại giao tận chân công trình....hết ạ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi có mấy tấm ảnh mới đi Sapa về nè: Ba mẹ con tớ Nhím Bi Tớ Tớ với con gái Tớ với con trai Thêm cái nữa nha
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế mà tôi lại thuộc típ người ngại thay đổi, đây chỉ là công ty thứ 2 của mềnh, chả biết còn nhảy nữa không đây.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ối, sao ăn ít thế, mình tôi mà bơ dầm thì 1 quả, riêng bơ cắt miếng chấm đường thì cứ phải 2 quả 1 lúc.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà MTH đứng với con gái mà như hai cô cháu í, mẹ gì mà trẻ thế. Công nhận con gái bà nét thật đấy, thiếu nữ kiểu gì chả người dây dáng chuẩn, hihi Thế ko khoe ảnh tình củm với anh xã à bà
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh vì món này chỉ ăn thêm thôi, còn bọn hắn hay ăn dưa hấu hoặc thanh long cho mát. Bà về chưa, có ngập không, tôi và ox vừa đón 2 đứa, đi đường sợ kinh khủng, may mà về đến nhà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Xã nhà bà í làm phó nháy rồi chị ơi, mà khoe con thôi chứ khoe chồng nguy hiểm lắm, hihi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi liệt vào hàng lấy chồng sớm. Hôm nay là 9 năm 6 tháng 28 ngày, thế mà nặn mãi được 1 mụn con.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thank bà, con khoẻ hẳn rồi. Giờ chỉ lo vỗ béo lại thôi. Cũng may ko sút cân nào.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ui, đi làm sướng thế sao lại nghỉ bà ơi. Tôi thì ở nhà chán mong đi làm mà chẳng đc. Cái tội hồi trẻ ham chơi, học hành ko tới nơi nên giờ đành làm osin đây. Tính bán hàng online nhưng thời buổi khó khăn thế này nên vẫn ngại.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ừ, huynhphuclinh nói đúng đấy, các ông ý không được khoe nhỉ, chỉ khoe mẹ và con thoai.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi tưởng mình tôi chán, hoá ra nhiều bà cũng chán chồng phết nhờ. Thế có bà nào còn yêu chồng hem.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi YÊU chồng tôi lắm vì chồng là mối tình đầu của tôi, với lại không YÊU thì YẾU chết
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà này hạnh phúc nhỉ. Xã nhà mình, cứ lên kế hoạch đi đâu là thế nào cũng có lý do. Lúc thì con còn bé, chờ lớn thì đi, lúc thì bận...... Rất nhiều lý do và kết quả là sau 7 năm chung sống chỉ quanh quẩn Hà Nội chẳng đi đâu xa bao giờ. Cuộc sống nhàm chán quá. Nhiều khi vào LCM thấy nhiều mẹ còn hoàn cảnh hơn mình ý. Vẫn tự an ủi mình thế vẫn còn sướng.