Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vớ vẩn, tầm đấy chuẩn là 1800gr nhé lúc ơi. Chị 32w siêu âm 4D chỗ anh Chuơng là > 2.300gr 1 tý ty. Thế mà anh ý bảo con to, bắt chị ăn ít đi ko sợ con to quá phải mổ nhé. Mà chị ăn ít cực, chị xuề chị mà ăn được như em kể vụ ăn uống của em thì con chị đẻ ra chắc 4kg. Mà cuối cùng cu nhà chị cũng 3,7kg. Nói chung tầm 3,2kg là đẹp rồi. Èo mà hôm nọ em kể con nhà e gái em đẻ 4kg mà giờ 7 hay 8 tháng vẫn 7 kg đúng ko. Xin lỗi ko bằng con chị lúc 3 tháng. Thế nên ăn nhau ở khoản nuôi sau sinh ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vừa kiểm rồi nhé, tạm thời có 6 cái tất cả. Nhà chị ở 173 Xuân Thủy, ai tiện đường thì qua lấy, không thì chị mang qua Cornershop để nhờ Kún mang đi cho mọi người nhé.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 -> Chị Kún ơi đi đi, e mang chai dressing choa Còn cái vịt ko bít đi ko? Chie ơi, đi đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chip ơi, hnay e nghe thu nhập của chị như thế mà e cứ rủ rê chị tiêu hoang là sao?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gần e nhất đấy chị ah. Chả có nhẽ e vợt của đại gia cát sỏi Có khi vợt của bà ý, mai bà ý nhổ hết tóc e ý chứ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng chỉ mong 3.2kg thôi chị, ko mong to hơn... hihi E ăn linh tinh, thix gì ăn nấy, ko tẩm bổ gì. Tôm biển thì hầu như ko ăn ( chỉ ăn mỗi hồi bên N), cua ghẹ cũng ít. E chỉ ăn độc cơm thôi Sữa thì uống dc 1 ngày thì quên 3 ngày...hihihi Cái con bé suy dinh dưỡng kia là con thằng e chồng e đấy, giờ gần 10 tháng rồi, mẹ nó chán chả cân nữa. Nhưng tháng trước vẫn khoảng 7.3kg thôi, mà so với tháng này chả khác gì
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhằm nhò gì,thu nhập như thế em chả tin,cách ngày 1 cái váy làm sao tin đây ta? P/s: cái khủng khủng chị nghe là thời hoàng kim thôi,bêy giờ chỉ được 1 /5 thôi,hic,hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhg chị mày chóng chán lắm, thích thay đổi mà, đồ thật thì làm soa đổi đc liên tục ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hic,em đang lo cái mái kính nhà em bị nứt,mai lại phải gia cố lại,éo mịe đầu tháng toàn dính nước
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tuần này em ko đi được rùi. Trưa thứ 7 em có việc chị ạ . Nếu ko là em cũng tí tởn lên đi taxi đấy. Huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vì là đồ giả nên mới hay thay đổi,bộ thật là k đổi nữa đâu.Ngày xưa em cũng thích đeo vòng vèo phụ kiện phụ chai các kiểu,nhiều lắm lắm luôn í,nhưng rồi lại cho hết,đeo đồ thật thôi.Sa đavaof mấy cái phụ kiện này ham lắm