Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng đồng ý với chị cu cu ạ. Trâu chậm uống nước đục ạ. Em chạy đi ko chị chip chị ấy nhổ tóc em ) :-\"
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đừng có kích đểu để bọn em huynh đẹ tương tàn để chị được lợi nhé,Lắc ki,mày qua vợt cho chị,chị chia cho mày 1 nửa,kệ mà 2 Cu
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 e pải đi 1 lần ở nhà chị Khoai trước khi đi đẻ chứ, vì đẻ rồi thì có mà đi = niềm tin ah . Còn các tuần sau thì chắc e chịu thôi. Tính ra khoảng 7 tuần nữa là sinh roài còn gì... nhanh quá. Mà e đến nhà đại gia rồi đi taxi mà, ko sao Mưa cũng đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đại gia lo gì chị. Chán thì để lại cho cái Chip với cái Bi. Hihi làm của hồi môn không thanh lý cho bọn em. E ủng hộ chị dùng đồ thật ạ ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah, ngoài ra còn rất nhiều hạt hoa nhé (hoa dừa cạn các màu, hoa mười h các màu, dạ yến thảo thân cao), ai cần thì hú nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nuôi 2 đứa giờ mới so sánh được tại sao con Chíp ngày xưa lên cân chậm vì là nó ăn quá ít, mãi đến 3, 4 tháng vẫn 60/ lần, hơn là trớ, chả hơn cũng trớ nên lượng sữa vào ng quá ít so với tiêu chuẩn thì lấy đâu mà tăng cân. Con Bi bây giờ trộm vía ngàn lần là ăn uống tự giác, k phải dạng ăn thùng uống vại nhg đc cái k bị trớ, ăn bữa nào dứt bữa đấy, đúng giờ, đúng lượng nên khá khẩm hơn hẳn. Con Chíp đẻ 4 kg, tròn 6 tháng được 6.5 kg cả bỉm bà nhé, từ ngày ăn dặm rồi bổ sung thêm cái đường bột gì đó nó mới bắt đầu tăng cân đều. Các mẹ ở wtt nhiều mẹ ấn tượng với cái biểu đồ tăng trg của con Chíp lắm, hồi xưa tôi để cái biểu đồ dưới chữ ký, mỗi ngày có tới vài cái pm hỏi cách nuôi con há há
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái này chuẩn này, lỡ mà sa đà vào mấy vụ phụ kiện này là khó dứt lắm, nhất là với người hay hóng hớt và khó kìm chế như mình. Ham đồ này cũng giống kiểu ham đồ gia dụng, nhà bếp, bao nhiêu nhưng vẫn không cảm thấy đủ, tội lỗi tội lỗi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sáng mai là chắc chắn nhé, chiều mai sợ lại đi quan hệ với khách rồi, số cầm chân đây nhé 0902486638.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đôi khi được lợi dụng cũng tốt Mà đây là đôi bên cùng có lợi đấy chị, cưa đôi mỗi người 1 nửa... há há
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cũng thế nhé. Bây h em chỉ đeo đúng bộ trên người, trừ những lúc đi tiệc thì đeo Swarovski trông cho nó Long lanh. Em cũng 1 đống phụ kiện.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ChịOng ơi, e xin hạt giống hoa mười giờ này nhé, đẹp quá mà lại dễ trồng. E xí rồi đấy nhé.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ớ, sáng mai thì mấy h hả chị? e còn đi làm nên lại vác lên cty ah Có hôm nào chiều chị ở nhà ko? E qua cũng pải tầm 5 rưỡi 6h cơ, lúc đó e đi làm về e qua