Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dạo này e pải panh bớt rồi đấy chị ah. Trưa chỉ dám mang 1/3 cái hộp cơm KMS là cơm thôi, còn tối thì vẫn ít là 2, nhiều là 3 bát... huhu... ko bít làm sao mà đừng được
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị tưởng Mắn vô tư hộ chị hóa ra có tính toán hử, thôi chị xí xóa vụ túi giữ nhiệt cho nhé, chị hứa là ko bảo e ki bo nữa, haha.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 C ơi, cho e giống cái này với ạ, còn dạ yến thảo trồng từ cái gì là dễ nhất ạ (cây hay hạt) ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhớ rồi, hoa này gieo cũng dễ lên cây, lúc cây non để ý tưới nhẹ, không lại nát cả đời hoa.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cái đấy là cái gì? thick cream ở 173 Hàng Bông gì đấy nhá WP ở đâu chả có? cooking cũng vậy, mày làm ở Láng Hạ thì ra BIg C or Kiwi Phan Phù Tiên mà mua
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mấy h cũng được, chị ngồi làm việc ở nhà mà, trước lúc qua SMS trước nhé. Chiều mai đang có kế hoạch ra ngoài, không thì để chiều thứ 6.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah, túm được khách hàng ở đây rồi nhé. Cái vòng đợt trước em và Mẹ QQ hỏi ý, chị cũng tiếc quá vì ko có hàng về nữa, biết thế chẳng bán có đỡ tiếc không ](*,)
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, thế để chiều t6 e qua chị nhé. Thứ 7 đi ọp e mang cho các chị ý lun ah Thix quá nhể... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Đẹp 77 mà. Bà 79 là bằng tôi, nhưng khéo bà nhầm với ai ý chứ , tôi có hơn ai được cái gì đâu nữa là cơ số thứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dạ yến thảo chị cũng trồng từ hạt, cây gì cũng thế, chị thích tự trồng từ hạt, lâu nhưng cũng có thú vui của nó. Túm lại, mai sẽ chuẩn bị hạt giống hoa mười h và dạ yến thảo, thứ 7 tuần này khi đi ọp mọi người tự chia nhau nhé.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm chị cứ nói thế E thấy chị có csong hạnh phúc thế còn gì, 2 con rồi này, chồng yêu thuơng chăm lo cho gdinh này lại thu nhập cao nữa chứ....