Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giống làm sao được hả Ong,em vẫn còn trẻ mà,chị hơn em những 7 mùa lá rụng cơ,em vẫn có cơ hội mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có tìm ra nguyên nhân ko chị, chị thuhang là bị tim nênn mới ko dám đấy ạ. Đấy, đúng là tàu ngầm có hạng cả nhà nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ thật á. Haha. Bảo làm sao mà dễ thương giống em thế, Hih, Từ bây h em là đồng minh của chị Chip rùi nhá, artyman:
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà đừng có điêu,mụ kún bảo chị có 20, em đính chính cho chị được nơn 40 đếm chậm nữa cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 úi xời, c biết thế c k bán nữa thì e cũng có mua được đâu, khéo khi đó e vs c 2 Cu lại oánh nhau ý chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em vẫn đang chiến đấu đây chị ạ, nhưng xã nhà em vẫn bình chân lắm. Được cái ở với nhau gần 7 năm rồi mà vẫn tình cảm chị ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 gớm, ai hỏi mà khai. cơ mà có cái lang biết c ở Ng Trãi mà ) c e mình quyết tâm vượt sông đi gặp c Khoai 1 lần nhá cơ mà e biết c Tiêu tương ở Nguyễn Trãi lâu rùi mà, c gần phố nhất là Thanh XUân Bắc, còn e ở Nguyễn Xiển (Khuất Duy Tiến kéo dài) cái Lion ở Hà Đông thì chắc đi sâu xuống nữa nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay em đón con về, vừa về đến nhà thì mưa ào ạt, may thế chứ lị. Đang đau đầu nghĩ nếu mai mưa thì đưa con đi học thế nào ? Em còn chưa mua áo mưa cho nó, đẩy xe nôi xong che ô thì nó ướt hết mất, mà vừa bế con, vừa che ô, vừa mang ba lô túi xách thì nặng lắm.