Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhà tôi nhiều chỗ trồng lắm, sân trc sân sau, cơ bản biết mười giờ hình như dễ trồng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thì trong cái rủi cũng có cái may là chồng chị thích đi du lịch ngang với thích có con nên bù lại cứ có tiền hoặc thời gian lại lôi chị đi chơi cho khuây khỏa nên trong cuộc sống hàng ngày nếu không gặp ai có con nít thì chị cũng không nghĩ ngợi gì nhưng thấy ai khoe con là thấy thèm lắm ý,trong Bếp mình toàn mẹ có con đáng yêu nhin thấy chúng nó lại tủi thân phận mình nhưng mà không hóng Bếp thì không chịu được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vậy à chị, chồng em lại không thích đi chơi lắm. Từ lâu VC em đã xác định rồi, nếu có được con thì hp nhất rồi, còn trong trường hợp xấu thì 2 vc vẫn sẽ cố gắng yêu thương nhau như ngày đầu hoặc thậm chí là hơn chị ạ. Vì vậy mà bây h tâm lý em cũng thoải mái hơn nhiều. Cũng có thể vì trong hoàn cảnh này mà 2 VC lại tình cảm hơn chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì chị cũng thấy thế mà, nên vẫn vui vẻ sống lắm, nói chung phải tự tạo niềm vui cho mình thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah, giờ mới hiểu là 2 chị em nhà này tranh nhau cái gì. Tội lỗi quá cơ, thực ra tội còn to hơn, vì nếu có thì mình cũng để dùng mà,
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cám ơn em vẫn nhớ câu chuyện của nhà chị,dạo này thằng bé thì không bị nhịn ăn nhịn ngủ nữa rồi nhưng vẫn bị con mẹ nó quát mắng những lúc dạy nó học,chị thấy thương nó mà chẳng làm gì được chỉ bù đắp bằng cách cuối tuần là cho đi mua đồ chơi và nhà sách là 2 thứ nó thích nhất thôi,chị lại sắp xa nhà xa nó nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà mẹ khoe cho con ngày ăn 3 bữa nhiều đạm đang hị ném đá tơi tả, chắc nghĩ mình giỏi và chăm con lắm đấy, biết đâu hại con.