Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cHIÊU GÌ VẬY ? BẢO HÔM NÀO AI RỖI BẢO BÁC CÁCH ÚP ẢNH VỚI ,BÁC CHỊU CÁI KHOẢN NÀY.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vòng kinh của em lung tung lắm chị ạ, 3 ngày đầu kì kinh gần của em là ngày mùng 3,4,5. Năm sinh của em hả chị canh ngọ ạ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Weo căm nàng vô nhà nhé! Cụ thể là bạn bị rối loạn như thế nào, bao nhiêu lâu em KĐQ ghé thăm 1 lần? Tử cung ngả trước không có vấn đề gì đâu, hình như nhà mềnh có em Vanlt cũng thía nhỉ? Chỉ cho bạn này mí chiêu đê. Để hôm nào em ghi cho bác cái hướng dẫn tỉ mỉ, để bác tiện post ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc, 3 ngày đầu của 3 chu kỳ gần đây nhất (tính theo lịch dương) và năm sinh của nàng nhé. Như thế bác Doanh mới tư vấn rõ ràng cho nàng được!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bị tắt kinh mấy tháng ko có kinh xong bị tăng kg nhiều chị ạ@@ Mấy tháng nay có kinh trở lại nhưng vòng kinh vẫn không đều ạ. KQĐ là gì hả chị... e gà quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! eM ĐỌC KỸ TRANG 1 CHO CHỊ NHA....................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thanks chị... hiii >"< (u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đọc kỹ trang 1 cho chị nha.............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hixx thế này có khi em phải theo dõi lại vì kì của em lung tung em mới để ý đc ngày đầu tháng này là mùng 3 chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sâu hàng đê!!!!! Cháu chào các bác, các cô, cháu là Trần Chúm xí trai ạ:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chán quá cả nhà ah. Hôm qua 11h em phải vào C cấp cứu, dọa sảy. Đau bụng và gò cứng lên. Nhập viện rồi. Mệt quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic thế tình hình jo thế nào rồi bác ơi? đã khá hơn chưa ah? Chúc 2 mẹ con bác luôn khỏe mạnh đủ 9m10d mẹ tròn con vuông ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi! Cố nhên! Hai mẹ con cố gắng lên nhé! chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe và bình an đủ ngày đủ tháng!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! í í cái mồm chúm chím kìa. hihiii Nhìn ghét ghê! Trong cứ hay hay ý nhờ. Cứn cho 1 cái bi giờ. Ui nhưng chân tay sao bong tróc ra thế kia???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu mà em theo dõi lại phải mất 3 tháng. Em quay lại đọc trang 1, chị hướng dẫn rất tỉ mỉ rồi đấy. 3 chu kỳ gần đây nhất của em, VD: 3 chu kỳ gần đây nhất là tháng 3, tháng 4, tháng 5, thì ngày bao nhiêu của tháng 3, tháng 4, tháng 5. Em viết lên để Mama tính ngày RT giúp em. Ui, trộm vía con đáng yêu quá em ạ. Chúc Chúm hay ăn, chóng nhớn đi ọp cho các cô, các bác hôn hít lấy hên nào! Chị ơi cố gắng lên nhé! Chúc chị và con yêu bình an vô sự!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế nào rồi hả chị, chị vẫn ở trong viện ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ngày xưa em chết duối 1 lần ùi mà vẫn ko biết bơi chị ạ, sợ nước lắm í Ui, chị đang onl bên yahoo mừ nàng nói được mỗi câu lại lặn rùi. Tình hình mai chúng ta măm sáng ở phở Thìn Lò Đúc rùi xuất phát! @Mama: Giang hồ đồn là bác đã biết xài cái tin nhắn, em vừa mí gửi bác, hổng bít bác đã nhận được chưa ạ?[/QUOTE] em vẫn hay nt cho ma ma mà, ma ma còn nắn lại sì tin lắm đóa mai có mấy chị em off lẻ với nhau rùi. huhu em ko nghỉ ra đựoc gì để nhờ mua nhỉ chị cúc: chị ơi cố lên, khỏe rùi về đi off nhé chúm nhà hienlinh nhìn yêu thế, cái miệng chúm chím
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thế nào rồi, bôi thuốc có đỡ ngứa hem? Em bây giờ thi thoảng vẫn ngứa chị ạ nhưng mà nhẹ nên thôi kệ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị đã bôi thuốc cũng xiu xiu hơn em ah nhưng vãn ngứa và xưng lạy trời cho 1-2 hôm cho nó khỏi chứ ko thì mệt lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hây dà, cố lên chị ơi được hơn nửa đường rồi, trộm vía con gái ngoan đừng quậy mẹ nữa, ngoan ngoãn đủ 9 tháng 10 ngày nhé con!!!!!!!!!! Hôm nay sao rồi chị ơi, đã ổn định chưa? Mẹ em bảo cứ niệm Nam mô Địa tạng vương bồ tát trong khi mang thai là rất tốt, vì đó là vị Bồ tát trông coi việc đầu thai, duyên kiếp!! Chúc mẹ con chị bình an!!!!!!!!!!!!!!!