Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Tớ ở khu đội xe, đối diện cây xăng Tân Thịnh, nhưng mà cũng đang bon chen ở đất HN chứ k ở quê hihi, bữa cũng có ý tưởng về quê mở cửa hàng bán đồ nhóc cho em dâu, nhưng tìm hiểu qua thấy khu tớ ở toàn công nhân về hưu thu nhập thấp sợ ko bán được Chị em ở HN thì năng động kiếm xiền, muốn về đóng góp phát triển quê hương coi bộ cũng khó quá!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! add nick yahoo chị nhé thuytungbg để mình buôn bán trả lại đất cho mọi người
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Em về HB thấy có nhiều cửa hàng quần áo phát triển lắm đó chị, mình mở cửa hàng đâu chỉ bán mỗi khu mình ở, nếu hàng đẹp. giá tốt thì ở các khu khác họ cũng đến mua đó chị.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! hihi, hôm rồi em lấy hàng cho 1 chị ở tận Hà Giang mà đầu óc kinh lắm, mở 1 cửa hàng Lạ và Đẹp, tức là tất tần tật sản phẩm gì ở HN độc độc lạ lạ là chị ý bán hết, vào cửa hàng chị ấy toàn hàng độc đáo thôi, có vẻ làm ăn rất phát, kiểu như HN thiếu những đồ nhà quê dân tộc thì ở tỉnh cũng rất thích những hàng hay hay thủ đô... Em thì không có thời gian, con nhỏ, cũng không có điều kiện về HB thường xuyên nên nghe thì thích lắm, lực bất tòng tâm chịu thôi@
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! @dochipxinh: chị ơi, 2 chị e mình ở gần nhà nhau rồi, e sát trường mầm non Tân Thịnh đây. E cũng chỉ định ở HN vài năm nữa thôi vì vẫn thích ở Hòa Bình, không khí thoải mái, ko xô bồ như trên này. Về nhà e cũng sẽ mở 1 cửa hàng thời trang theo phong cách của riêng mình. Các chị cứ mạnh dạn mà về đi vì bây h, quê ta cũng thay đổi ghê lắm rồi. Có lần về nhà mà suýt lạc đường. Có nhiều người ham kinh doanh như chị e mình thì Hòa Bình mới phát triển được chứ nhỉ ^^
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Ngày xưa em học HVT cũng ngay gần Tân Thịnh, em cũng thích không khí ở Hòa Bình, có 1 con bạn thân lắm ra trường làm dưới này mấy năm rùi cũng về HB lấy con ông phó giám đốc công an tỉnh, hic, sướng như tiên luôn, cuộc sống yên ổn, em thì "trót" đóng đô ở đây rùi, chồng con, công việc ở đây và cũng chuyển khẩu rùi, công nhận HB bây giờ mọi thứ chả khác gì HN cả, tiện đủ đường!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Chị thấy dân HB ăn chơi lắm, mấy đứa bạn chị ở HB mình về không theo kịp chúng nó , nói chung là HB khoảng 5 năm trở lại đây phát triển rất nhanh, khác hơn hẳn những năm về trước. Quanh đi quanh lại, mình đã đi khỏi HB gần 16-17 năm rồi. Hic nhanh thật đấy.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! =)) chị này nói bùn cười quá, nhưng mà e thấy đúng thật. Lên đây bao năm, gặp bao nhiêu người mà thấy toàn các em HB ăn chơi không hà. Nói chung là sợ lớp trẻ rồi đó. @Cumiu ơi, mình cũng học chuyên Pháp HVT đây. hjhj
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! ), buồn cười nhưng mà đúng còn gì. Chả riêng lớp trẻ đâu, lớp như bọn chị cũng thấy sành điệu lắm, quần áo váy vóc toàn dùng hàng tiền triệu chứ có dùng tiền trăm như mình đâu :-D
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! ui, chị học khóa nào vậy? em học chuyên Văn khóa 2000-2003 cô Tuyết chủ nhiệm này, giờ khóa em cũng mấy đứa về lại trường dạy rùi...!!!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Bữa trước em đc về quê Hòa Bình chơi. Về Kỳ Sơn các chị ah. Thấy vui lắm. :d
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Đợt nghỉ lễ dài ngày cả nhà mình có về HB không? Chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ nhé.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Mát mẻ thì em cho ku về Lương Sơn có bà dì ở đấy chơi thôi, chắc nghỉ hè mới về HB được vì sợ con đi đường dài mệt lại chỉ về được có mấy ngày, bà ngoại ở đây rùi thành ra cũng đỡ nhớ HB hơn!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Có bà ngoại ở đây là thích rồi, nhà chị đợt này về Yên Thủy nhà em gái chị chơi chứ cũng không về HB.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Ngày xưa mình cũng được học cô Tuyết, bây giờ chỉ nhớ cô nhiều tuổi mà có gu ăn mặc phong cách phết ^^
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hihi, madam Tuyết nhà em đấy ạ, hic, chửi hs thì cứ gọi là, trâu bò chó mèo lợn gà đủ cả...nhưng nghe mãi cũng quen riết, giờ cô ý về hưu rùi!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hihi, madam Tuyết nhà em đấy ạ, hic, chửi hs thì cứ gọi là, trâu bò chó mèo lợn gà đủ cả...nhưng nghe mãi cũng quen riết, giờ cô ý về hưu rùi!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Chào các mẹ Công ty, gia đình mẹ nào có nhu cầu lắp đặt, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm camera, máy chấm công, kiểm soát ra vào (các loại khóa từ, khóa điện), báo động, báo cháy... thì pm em nhé. Em tư vấn, lên giải pháp hỗ trợ các mẹ đầy đủ, từ khi có ý tưởng đến lúc hết bảo hành luôn ah Mong các mẹ ủng hộ em, ko thì đi qua ủn lên giúp em. Cảm ơn các mẹ nhiều ah. Có mẹ nào ở HB biết trên HB có nhà nào chuyên cung cấp camera ko ah? E là người HB, nhưng nhà chuyển về HN rồi, nên ko nắm được thị trường trên đó. Mẹ nào có thông tin cho em xin nhé. Thaks các mẹ iu
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! ngày xưa muốn làm rể hòa bình mà chảng được 15 năm rồi vẫn tiếc nuối chúc cả nhà vui vẻ.