bu`n, bu`n. học KHoa học quản lý, muốn quản lý con người điều cốt yếu là phải nắm được nhu cầu của họ. vậy mà bi giờ, mình đang rơi vào trạng thái đó, không có nhu cầu gì cả, muốn buông lơi, bay bay bay bay
nhu cầu của bạn đang là "buông lơi, bay bay bay bay" còn gì ... đâu phải không có nhu cầu gì đâu có chuyện gì buồn, có gì cảm thấy không ổn, có gì cảm thấy nhàm chán ... nếu bạn nói ra được, thì sẽ tìm được cách giải quyết và sẽ hết bùn chúc bạn sớm tìm được niềm vui nhé (u)
Tự dưng buồn hả bạn???? Hãy shopping, du lịch, nghỉ ngơi 1 thời gian, nghe nhạc, tham gia các lớp học nấu ăn, thể dục,... hết ngày bạn sẽ không cảm thấy còn buồn đâu.
Chuẩn, cuộc sống muôn mầu muôn sắc, sao phải nghĩ ngợi nhiều....nếu bạn đang ở mầu đen thì hãy tìm đến các sắc mầu khác đi
đúng đấy bạn à ,buồn ,căng thẳng , cứ đi du lịch mấy ngày về là thấy yêu đời ngay đấy mà ,nhầt là đi biển ,bơi nhiều vào ,
con e mới hơn 6 tháng các mẹ ợ, nên đi đâu cũng phải kéo nó đi theo. đi nhiều hok được, liên quan đến t khoản nữa chứ . hôm nay cơ bản e hết roài, hôm qua stress quá nên lang thang kiếm đồng minh thui, nhiều khi rơi vào trạng thái đó thấy sợ thật
(Xin lỗi bác ninhmeo trước) Chả bù cho em, hôm nay em thấy vui quá, tự nhiên cứ thấy người lâng lâng, hoạt bát vui vẻ, miệng thì líu lo như chim, như ăn phải củ ráy nói gì cũng hào hứng. Vui tệ
1 tách cafe, một không gian tĩnh lặng .. và một khoảng thời gian để nghĩ tại sao mình lại buồn? việc gì mình phải buồn/ và...thế là hết buồn.
Mùa thu gió heo may hay làm các mẹ thấy buồn cũng đúng mà ^^ Mùa này hay gợi kỷ niệm nên lúc nào cũng thấy man mác muốn làm thơ hihi
nhiều lúc mình thik buồn cơ để có thời gian ngồi nghĩ lại 1 số thứ và cứ miên man, có con rồi bận rộn ko có thời gian nghĩ ngợi, nhưng đã nghĩ thì lại bị stress. ôi cái vòng cứ luẩn quẩn
hèm. em nhiều khi cũng tự dưng thấy buồn và nghe 1 bản nhạc mà mình thích---> hết bùn luôn. chị hết buồn chưa? Chia sẻ với chị nhé
Tự dưng buồn thì ai cũng vậy,chứ buồn triền miên thì phải xem lại mình,đừng khi nào để mình rơi vào trạng thái đó,cố bứt ra bạn nhé.
chị ơi hôm nay em cũng thấy bùn, thế là về nhà mở nhạc ầm ĩ lên xả buồn, may mà ở có 1 mình nên thoải mái mở nhạc to...
Ðề: tự dưng thấy buồn Bạn này học khoa học quản lý của khoa Triết đúng ko ? Nếu đúng thì ... hic, ối em ơi em bị lừa rồi. Học xong rùi thì làm j ?