Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, tôi cũng chỉ mong có thế thôi! Người ta bảo con cái là tài sản quý giá nhất, thế thì tôi giàu to rồi bà ạ! À mà bà làm cùng chị Hoàng Hiền à, tôi lang thang vào FB của chị ấy lại thấy ảnh bà? Bà cũng mau mau kiếm em Rắn đi nhé, để tôi bảo thằng Chúm đá đít cho bà 1 cái bay cho nhanh! hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí trộm vía Chúm... đúng biệt danh nhỉ... yêu tóa.. moa... moa... Mềnh cũng đang chờ ngày show hàng bé yêu nhà mềnh đơi hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trông bé Chúm nhà hienlinh iu thế nhỉ. Cái miệng kia sao giông cái tên thế ko biết. Iu quá ! Chúc bé hay ăn chóng lớn nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh đấy thấy duyên cực nha, vừa rồi thấy Tran Đưc Hiền add Fb, ngó xem là ai thì thấy ảnh Chúm trong đó, hehe thế là bạn rùi. Tớ với Hoàng Hiền là bạn đại học, giờ đi làm cũng là đối tác của nhau. hix chắc nhà Chúm và Hoàng Hiền là đồng hương à, có họ hàng gì ko đó?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui khổ thân thông gia, con dâu ngoan ở trong bụng mẹ đừng quấy nha!!! Mong 2 mẹ con mạnh khỏe. Tình hình thế nào hả nàng? bác sỹ chỉ định nằm bao lâu thế???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà chị mưa nửa tiếng là ngập lênh láng nhà rùi hic... May lúc đó Samhh về rùi không là chứng kiến biển trong nhà... Xã chị về gần đến nhà thì xe chết máy... Nhà chị ở ngõ chếch với trường cấp 3 ý, đúng đoạn trũng nhất chứ đoạn em đi chưa là gì nhá. 12g đêm 2 vc lại hì hụi xuống xả bớt nước cống ra rùi sáng nay 5g xã chị lại dậy cọ nhà hic hic...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thật là khổ thân cho chị bầu, mấy nhà bị ngập nước thương ghê, đi ngoài đg đã thấy nản, về nhà còn bị lụt, đợt này lại mưa nhiều liên tục, hay chị chuyển đồ lên gác đi chị, cuối tuần dọn nhà 1 thể, chứ sáng nào cũng dậy tập thể dục thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không biết tin tức chị cúctim sao rồi nhỉ?? cầu trời mẹ con chị bình an.... Ku chúm yêu quá ạ!! môi chúm chím, mà tai to ra phết, sau này kiểu gì cũng làm quan cho mừ xem.... Hôm qua mưa to thế!! Hà Nội chắc ngập lắm ạ?? Hôm nay chưa thấy mẹ Anna đâu nhỉ?? chắc hôm qua tát nước đêm nên hum nay ngủ bù hay sao ạ?? chị Thuminh tát nước đêm mừ hôm nay vẫn on nhai ầm ầm nhể??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cứ giữ vs sạch sẽ, cần thì đi khám phụ khoa ở viện cho yên tâm, chị cũng bị viêm phải đặt thuốc, nhưng mà nội tiết thay đổi cũng dễ bị khí hư, nhưng trắng đục thì cũng phải chú ý em ạ, khám xem thế nào nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thấy có em Hoahongcat nhắc tên cái là chị lên ngay hiiiiiiiiiiiiiiii hắt hơi suốt thanks em nhé! hôm qua khu nhà chị mưa nhỏ thôi, may chưa vào nhà em ạ, mà nhà chị chặn cửa rồi nhưng nước xung quanh mà nhiều quá nó vẫn ngấm qua tường vào nhà được huuu vì tường cũ quá rồi huuu @ Chị Cúc Tím : hôm nay chị sao rồi ạ???cả nhà đang mong tin chị quá! cầu mong là em bé làm nũng chị xíu thôi nha!!! @ Hienlinh: trốm vía Chúm nhà em yêu quá!!! nhìn cái môi bạn ý chúm cha chúm chím duyên ghê! chúc Chúm hay ăn chóng lớn nhé!!! @ cả nhà: hôm nay có mấy chị em rủ nhau đi Ninh Hiệp à!!! chờ tin các chị em về xem buôn bán được gì nhé! Haelee về may váy cho con Gái rồi Show lên cho các chị xem mới nha!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói là tát nước nhưng thực ra là đứng... nhòm chồng tát nước, cũng le te đi lấy cái chổi quét được mấy nhát rùi bị chồng đuổi lên hehe... Mà khổ dạo này mẹ cháu có ngủ được đâu, bố cháu mà dậy thì mẹ con cháu cũng tỉnh lun hức hức... tầm 6g20 là tỉnh rùi, thế mới đau Mong là mẹ con nhà héo không sao, mau khỏe mà ra viện, thương tóa!!!! Ối giời không dọn để thúi um nhà hử em hic... khu nhà chị là nước mưa + nước cống cơ, đến chết mất... Hồi vc chị chuyển đến ở chị đã phòng trừ trước là ngập rùi nên đồ đạc chuyển hết lên trên mừ, ở dưới là bếp + bộ bàn ghế và cái tivi thoai, để xe là chính nên xã nhà chị cứ thế mà xả nước ra rùi quét sau đó cọ nhà... Túm lại là nhà chị 2 hum hết 1 chai vim lau sàn khà khà...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị ăn cơm trưa, em đang măm rùi, sáng nay em 3 quả trứng gà tre luộc, ngon tóa, trứng gà tre ngon hơn trứng gà ta í, nhiều lòng đỏ lamứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lói thế thoai dưng mừ cũng phải 15w xem mới chuẩn kưng ạ... Dịch âm đạo trắng và không có mùi thì không sao em nhé! Hầu hết các mẹ bầu đều có. Chị cũng có nè, phải vệ sinh thường xuyên và đóng băng hằng ngày, nếu có mùi thì mới lo em nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ quên mật khẩu fb của tớ rồi nên up ảnh lên fb của ông xã. hihi Hồi trước tớ và ông xã làm cùng công ty với chị Hoàng Lương - em sinh đôi của chị Hoàng Hiền, cũng là đồng hương với bố Chúm luôn! Trái đất tròn nhỉ! Vào fb của nàng mới thấy từ hồi lấy chồng nàng xinh hơn nhiều lắm nhé, tóc ngắn trông cũng yêu hơn tóc dài! Chồng tớ trước khi iu tớ cũng còi như chồng nàng ý, bén duyên nhau rồi thì ai cũng bảo 2 đứa tớ hợp hơi nhau hay sao mà như 2 con lật đật Nga.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiếm ở đâu đới??? kiếm cho chị với, nghe ngon tóa chẹp chẹp...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ k mùi nhưng dùng hàng ngày nhìu cũng hok tốt nên em thay quần ngày 2-3 lần chị ạ. Khổ, bjo mà mún khám e fai xuống bệnh viện c ạ, ở đây chỉ có bsy s.a, k có bsy phụ khoa (
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Fb em la Trang Ly. Cả nhà ai đung fb thì add em nhá ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ Chị cuctim: Không biết tình hình hai mẹ con sao rồi, chắc công chúa nhõng nhẽo làm nũng mẹ tí thôi nhỉ! Nhanh khỏe về nhà buôn dưa lê với cả nhà tiếp chị nhé! @ chị Thuminh: chị ơi, hồi bầu Chúm em cũng bị nhiều dịch âm đạo, nhưng bs bảo đó là tình trạng chung của các bà bầu rùi, đừng đóng băng hàng ngày nhiều nó ẩm ướt càng tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi đấy ạ! Với cả BS dặn em là buổi tối đi ngủ ko nên mặc quần chip, để hến nó thoáng sẽ đỡ viêm nhiễm hơn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chổ nhà em có 1 chị em hay mua trứng vịt quen, nhà chị í mới nuôi thêm cả gà tre, hôm qua ra lò mấy chục quả đầu tiền chị ạ, chị ấy gọi vào bảo em ăn thử đi ko ngon chị ko trả tiền đâu . chị mua ko em mua cho 10 quả ăn thử há