Em nhắc vụ bia mới nhớ. Hum thứ 5 uống bia là sáng thứ 6 nằm sốt như hòn lửa lun tới chiều, đến giờ vừa ho vừa mệt nữa chứ! Đừng xúi dại chị mà em gái yêu!
yes, giữ nhà 1 mình buồn lắm đó... chị ui lần sau đừng đứng hàng rào im lìm thế nhá cứ qu8ang đại vỏ lon gì đó vào nhà cho em nghe leng keng đỡ buồn ....lalalalalalallalala
thế tuần này được ko mẹ cún...hihihihih.... nhớ mang theo quần áo bơi cho cún... nhiều khi hứng lên là nhào qua đầm sen chơi i'..
trùi em thất nghiệp kiếm việc làm muh đâu dám đòi lương cao... cho bi nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi muh...hahsahahahhahahahahahahahah
nước ép trái cây nhập từ singapore về giá 1 bình là 58k (1 bình # 2 lít )... order 2 bình sẽ có nhân viên giao đến tận nhà i'.... Điểm đặc biệt của nước trái cây này : ko quá ngọt , ko có hương hóa học ,uống vào miệng ko có chất bột lợn cợn trong miệng.... có thể uống thay nước... rất ngon và giá cả lại hợp lý...hihihihi Hiện tại có 6 loại : Cam,Táo,Xoài,Thơm,Cooktail,cranberry (còn gọi là việt quất, trái này ở việtnam ko có ... rất tốt cho làn da phụ nữ )
okie chị ...em đang hẹn hò rada tính dành thời gian thống kê và ghi chính xác lại trích dọc của mọi người nè..hihihihi
Phù...ù...ù...dọn dẹp xong ời...ko có NGV nên đi làm về còn tập thể dục tập 2, kiểu này thì mơi mốt làm siêu mẫu lun Tina ơi!!!!!!!
Ăn giờ này mà ở khu vực hồ Con Rùa thì mình đi được nè...còn ko thì pó tay...mừh nghe nói ghé shop mẹ Tin tít nữa phở hôn?
Túm lại là thứ 5 chị nha.. muh đi buổi trưa chị đi được ko vì Lucifer xuống tp lúc trưa... muh nếu chị nghỉ buổi chiều luôn thì chị em mình lòng vòng đến 3 giờ đi ăn ốc luôn cũng được ...ehheheheh.....
thôi ránh đi Hada ơi...biết sao được vì hội mình đã lỡ nhận bằng các bà mẹ 10/10 roài...cố lên...cố lên....ahhahahahah
ghé qua chị lấy nước cnhanh dây uống cho mau khỏi bệnh nè em ơi...chị để dành cho em 1 chai nha...allalalallaa