okie...nếu chọn được địa điểm gần hồ con rùa thì hú rada nha...ăn xong mới tính tiếp hỏng biết có đii qua shop metin&tit được ko nữa...ehheheheh
hẹn thế thôi nhiềui khi chiều 5h mới đi được ...akakkaka...khi nào có vụ mắt kiếng hú em nha hada.....Thanks
Bé trai : Nguyễn Vũ Anh Duy SN: 06/08/2005 Bé gái : Nguyễn Vũ Chiêu Anh SN: 27/10/2006 Thanks cô Dung!
Gửi Hội Trưởng Chị ơi nước táo đã có hàng chưa ah?? cho em 3 bình táo,1 bình cam, 1 bình cranberry,1 bình cooktail ..nha chị
để mình tóm tắt tuần vừa qua của mình cho cả nhà nghe T2 : sốt nằm bẹp dí như con chí T3 : nhập viện tai mũi họng , bs phán viêm apxe amidan => mổ gấp => sợ we' xin bs từ từ hãy mổ T5 : xuất viện..chiều lên cục hải quan thẩm vấn T6 : giỗ bà nội T7 : tái khám => nằm viện tiếp cn : nghỉ => uống sữa cả ngày T2 :xuống cảng cát lái Q2 T3 : tái khám => bs nói rạch gấp, 10h khuya hàng nhập kho oa oa oa......
Trùi, vậy chị đang ở BV hả? Nguyên nhân là apxe nên mới hành dữ vậy đó. Can đảm lên bứt cái thằng apxe đi nào:goodman::goodman::goodman:
tina mới thấy đây mừ out rùi à.....nhanh thía...nhỏ con có khác...thoắt 1 cái là bín ngầu ....ủa lộn .....bín mất òi
thê thảm quá vậy ??? ránh vượt qua chị nha.... muh mổ õng thì có phải nằm viện ko chị ? hay được về nha liền....nghe nói mổ xoing thì ko được nói chuyện huh ????
hổm rày vắng hội trưởng, hội phó nhà mình buồn ơi là buồn... Lucifer thì bị máy tính hằn... Valentina busy quá trời... chỉ có mecunbeo,hada, Jumi vào nhà phụ quét dọn thôi
kêu người ta chích thuốc tê nhiều nhiều cho khỏi đau... em vài hôm nữa cũng đi mổ chân nè... vì cũng ngại vụ đau đau nên chưa đi mổ , mổ vết dằm dính dưới chân, lâu ngày thành cục chai nhưng khi đi thì cắn dưới bàn chân hơi đau đau... cần phải đi tiểu phẩu thì mới ko còn bị đau nữa