thế thì thay vì nói thì ráng ngồi dậy vào nhà chat chat chat.... em sẽ siêng lên nhà đợi chị .....muh chị mổ xong có ai phụ chăm sóc chị ko ??? vì chị chưa kiếm được người giúp việc muh....
vậy à.....cái gì chứ nói đến mổ xẻ sợ lắm.....nên hẹn hoài....thôi chắc chị em mình nhắm mắt liều mổ luôn chứ...cứ theo hành thế này cũng chán
okie chị... mau mau tối về ngủ sớm mai đi mổ xẻ cho hết đau chị nha...Chúc chị mau bình phục nha...ah muh chị mổ ở victoria ah ? nhớ kè kè cái dt theo nha, có gì tụi em nhắn tin cho chị
HT ơi, chúc em mỗ nhanh -mau- bình-phục nhé!!! kg bit mai ăn ốc có ai thèm nhỏ dzai khg nhỉ , thôi cố gắng đi nha bọn này sẽ chụp hình cho ăn món ngắm nhá
Hay đi ăn bánh tráng Trảng bàng ở Hoàng ty đi chị, chổ gần chợ Tân Định ý, hehe gần nhà em em bắt taxi ra ^^ @ Cái vụ 3 xuất rưỡi là em đăng ký hờ cho AX nếu mai AX em đi qua ĐH Luật về kịp thì thành 4 suất còn ko kịp thì còn 3 suất hehe ko phải vụ kia đâu keke
thương HT quá đi , thời tiết dạo này mưa nắng thất thường , đường thì kẹt xe khói bụi , mưa ngập đường lên rất nhiều người bị cảm cúm, viêm họng .... cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe cho gia đình nhé !
Trùi, đúng là thê thảm, tụi nghiệp ht wé, thui ráng vượt qua cơn bệnh, sau cơn mưa trời lại sáng àh, ăn chơi tiếp ha
bapluoc mai đi ăn bánh canh trảng bàng ko ? khoảng 1oh rưỡi đi thăm hội trưởng , thăm xong chạy qua chỗ ăn là vừa 11gio 30 luôn....hheheheh
Thôi, thôi, giờ đã là siêu mẫu rùi còn siêu siêu gì nữa, coi chừng đó nhe... Nhưng thực ra thì làm việc nhà = tập thể dục... Tốt....