Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bsbin, 24/5/2012.

  1. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    VẾT THƯƠNG

    Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng.

    Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.

    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.

    Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày.

    Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.

    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa.

    Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. ở đó ông nói với cậu rằng :

    "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bsbin
    Đang tải...


  2. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    Xin lỗi các mẹ, mình đi công tác mấy ngày ở Lào Cai, 3G ko vào internet được. Lỗi hẹn với các mẹ quá.
    Tối nay các mẹ kể cho con nghe câu chuyện này nhé:

    QUÀ TẶNG MẸ
    -Ngày mai là sinh nhật mẹ đấy! – Bố thì thầm với bé Nhi
    Vui quá, vậy thì Nhi phải có quà tặng mẹ mới được. Tìm quà gì bây giờ? Nhi đăm chiêu suy nghĩ như người lớn. Nhi có một gói kẹo bố cho, nhưng mẹ chẳng thích ăn kẹo. Hay là búp bê? Không được, mẹ lớn rồi, đâu có chơi búp bê. Chợt bé Nhi nhớ ra: “Đúng rồi, mẹ thích hoa! Sinh nhật mẹ năm ngoái, bố cũng tặng hoa cho mẹ”.
    Nhìn ra vườn, Nhi thấy mấy cây hồng, cây cúc ông trồng đang nở hoa, khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhưng Nhi muốn dành nhiều điều bất ngờ cho mẹ. Nhi muốn món quà tặng mẹ thật ý nghĩa.
    Nhi chạy đi tìm ông để hỏi xin hạt giống hoa. Ông ngạc nhiên lắm, không hiểu Nhi định làm gì.
    -Suỵt! Ông cứ cho cháu rồi ngày mai, cả nhà sẽ biết mà!
    Nhìn thấy vẻ mặt quan trọng của Nhi, ông cũng đành chiều cháu gái. Cầm mấy hạt giống bé xíu trong tay, Nhi nói nhỏ:
    -Ông nhớ giữ bí mật cho cháu nhé!
    Nhi gieo hạt vào cái cốc nhựa cũ đựng đầy đất và tưới nước như ông vẫn làm. Đêm ấy, cô bé tưởng tượng ra những hạt giống sáng mai sẽ nảy mầm và cây sẽ nở những bông hoa đẹp.
    Sáng hôm sau, không đợi mẹ gọi, Nhi dậy thật sớm. Chưa xuống khỏi giường, cô bé đã reo lên:
    -Con chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ đây!
    Vừa nói Nhi vừa chạy lấy chiếc cốc đã gieo hạt. Nhưng Nhi sững lại, ỉu xìu gần phát khóc. Mấy hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất nâu. Chẳng có bông cúc, bông hồng nào nở cả. Nhi không có những bông hoa tự tay trồng để tặng mẹ rồi.
    Biết chuyện, mẹ cảm động ôm Nhi vào lòng. Mẹ giảng cho Nhi hiểu từ cái hạt gieo xuống đất nảy mầm, đâm chồi, kết lá, trổ hoa phải có thời gian và công sức chăm sóc. Như bé Nhi ngày trước, mẹ sinh ra bé xíu, đến nay lớn khôn, biết yêu thương mẹ, nghĩ đến mẹ đấy. Mẹ thơm lên má Nhi:
    -Con biết không? Con chính là bông hoa đẹp nhất, là món quà ý nghĩa nhất tặng mẹ hôm nay đấy!
     
  3. Cicie

    Cicie Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    Câu chuyện Vết Thương của chị, em đọc nhiều lần và cũng nghe nhiều người kể lắm, mỗi lần đọc là giống như một lần chiêm nghiệm lại bản thân xem mình có làm gì không tốt khi nỗi nóng lên ko? nhất là đối với người thân, bạn bè mình, vì em là đứa chúa nổi nóng, cái tính không bỏ được. Em sẽ bookmatch trang này lại để sau này khi có con, sẽ đọc cho con nghe những câu chuyện này. Thanks chị
     
  4. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    thanks em, chi lập toppic này mong muốn các mẹ có thêm nhiều bài học, nhiều câu chuyện bổ ích cho con, có những thứ tưởng chừng rất đơn giản mà hàng ngày chúng ta quên mất.
    các mẹ cùng nhau ươm mầm tương lai nhé.
     
  5. nguyennga87

    nguyennga87 asakynguyen

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    mình thấy ezx học đc rất nhiều điều từ những câu chuyện trên top nay,...cảm ơn các mẹ nhiều,...mình sẽ cố gắng đăng những câu chuyện có ý nghĩa tham gia cùng các mẹ
     
  6. lucky.luck

    lucky.luck Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    chuyện hay wa, đọc chuyện xong thì cũng rút kinh nghiệm cho bản thân luôn,,,
    thanks chủ top nhiều nhiều...
     
  7. aorachvai_thisao

    aorachvai_thisao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    chuyện hay wa, đọc chuyện xong thì cũng rút kinh nghiệm cho bản thân luôn,,,
    thanks chủ top nhiều nhiều...
     
  8. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    chị có nhiều truyện hay và cảm động thật đấy, chờ những câu chuyện tiếp theo của chị :)
     
  9. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    Tối nay các con nghe câu chuyện này nhé :Chiếc ấm sành nở hoa:
    Có một chiếc Ấm Sành sứt quai bị vứt lăn lóc bên vệ đường. Ấm Sành buồn lắm vì chẳng có ai làm bạn.
    Một hôm, trời đang nắng bỗng đổ mưa to, đôi Bướm Vàng vội tìm chỗ trú. Ấm Sành rụt rè gọi:
    -Các bạn ơi! Hãy vào trong lòng tôi này!
    Đôi Bướm Vàng liền bay vào lòng Ấm Sành. Thật là một chỗ trú tuyệt vời, ấm áp và khô ráo. Mưa tạnh, đôi Bướm Vàng tạm biệt Ấm Sành và bay đi. Còn lại một mình, vừa buồn, vừa tủi thân, Ấm Sành khóc nức nở.
    Mấy ngày sau, một cô bé đi qua, nhìn thấy Ấm Sành liền nhặt và đem về nhà. Cô bé đổ đầy đất vào lòng Ấm Sành rồi gieo xuống đó vài hạt giống.
    Bỗng một hôm, Ấm Sành hốt hoảng kêu lên:
    -Ối! Ối! Cái gì đang cựa quậy trong lòng tôi thế này?
    Có tiếng đáp lại:
    -Tôi đây! Tôi là hạt giống đang nảy mầm đây!
    Thế rồi, ngày qua ngày, chiếc mầm cây lớn dần thành cây. Cây trổ lá xanh non mơn mởn và kết những nụ hoa màu hồng chúm chím. Chẳng bao lâu, nụ hoa xòe cánh thành bông hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Các bạn hoa rủ nhau bay đến để hút mật hoa. Các bạn bướm cũng bay đến, lượn quanh khóm hoa và reo lên:
    -Hoa đẹp quá, thơm quá! Cảm ơn bạn ấm Sành nhé!
    Từ đó, Ấm Sành không còn buồn vì thiếu bạn nữa.
     
  10. ngocvh

    ngocvh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    câu chuyện củ mẹ nó thật là hay
     
  11. thienthandangyeu.vn

    thienthandangyeu.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    Câu chuyện "Vết thương" tuy ngắn nhưng rất sâu sắc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
     
  12. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

     
  13. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    NÀNG TIÊN BÓNG ĐÊM

    Bé Hoa ghét nhất trên đời là bóng đêm. Mỗi khi mẹ hôn lên má bé Hoa trước lúc ngủ, đèn tắt và bóng
    đêm tràn vào. Tất cả xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm và huyền bí. Bé Hoa thầm nghĩ: “Mình muốn mặt
    trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Ngày vui vẻ còn bóng đêm thì đáng sợ làm sao”.
    - Tại sao tôi lại đáng sợ cơ chứ? –Giọng của ai đó bất ngờ vang lên trong bóng tối.
    Bé Hoa ngạc nhiên nhìn xung quanh. Bé thấy bên cửa sổ một người phụ nữ, gương mặt trắng hồng và
    tỏa sáng như ánh trăng trên bầu trời. Cô ta khóac một chiếc áo choàng lấp lánh như những vì sao bạc.
    Cô nói:
    - Hãy ngắm nìn tôi – Cô bé thân yêu. Chẳng lẽ tôi lại không xinh đẹp?
    Bé Hoa khẽ hỏi: - nhưng cô là ai?
    Người phụ nữ mỉm cười: - Ta là nàng tiên đêm, ta đến thay cho ngày để tặng cho tất cả mọi người sự
    bình yên và giấc ngủ.
    Cô tiên đến bên bé hoa, cầm tay bé và nói: - Hãy bay cùng ta và cháu sẽ thấy cả vương quốc của cháu
    ngủ bình yên và ngọt ngào như thế nào.
    Thế rồi, nàng tiên đêm cùng bé Hoa bay qua cửa sổ. Họ bay qua những thành phố và làng mạc. Tất cả
    đều đang chìm trong giấc ngủ dịu dàng và êm đẹp. Chưa bao giờ bé Hoa thấy cảnh đẹp đến thế. Bé Hoa
    thầm thì: - Cô không đáng sợ, cô tuyệt diệu và bí ẩn làm sao.
     
  14. Red Bee

    Red Bee Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    đọc nhiều lần rồi nhưng cảm giác ngay cả bản thân mình cũng chưa chắc làm được huhuhuhu
     
  15. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    Mỗi một câu chuyện của mình là 1 bài học dạy con, hình thành các đức tính tốt để hoàn thiện nhân cách cho con
     
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    hãy mở rộng lòng mình và cân nhắc trước khi nói .....
     
  17. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,170
    Đã được thích:
    2,300
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    một bài học để dạy cho con........
     
  18. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,732
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    mẹ này có nhiều chuyện hay quá !ý nghĩa nữa chứ
     
  19. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    những câu chuyện hay đặt gạch hóng tiếp nào
     
  20. thehong80

    thehong80 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thêm một câu chuyện về cách...dạy con

    câu chuyện rất hay và ý nghĩa, thank mẹ nó nha
     

Chia sẻ trang này