Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! hic. Em cũng chuẩn bị ra trờng mà thấy xin việc nản quá. Thấy mấy topic đều bàn vụ này
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Hi hi, năm nay thực sự khó khăn trong việc xin việc đấy mẹ nó ạ ! Nói chung là tình hình chung mà
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! haizzzzzzzzzzzzz nản wa các mẹ ạ! thực sự chẳng có ai yêu cái nghề của mh cả tất cả chỉ vì nhu cầu của cs này mà thui hãy cố gắng lên vì ngày mai tươi sáng Cố lên cả nhà nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! thời buổi kinh tế đang khủng hoảng, công ty nào cũng thế cả thôi. Hơn thế lũ trẻ mới tốt nghiệp nó còn tài năng hơn thể là cơ hội đã hiếm hoi lại càng khó hơn nữa.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Năm nay nói chung là phải dò dẫm mà xin việc các mẹ ạ, em đã xin được đâu đây nài Thế gọi là khốc liệt chứ, giờ tụi nó nhanh nhạy, tinh quái lắm ^^
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Cố lên các mẹ ơi! cố gắng ...bơi bơi . Rồi hi vọng kinh tế nó khá khá hơn ^^
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Cứ nghĩ là kte khó khăn nên mình cứ dùng dằng mãi, không biết có nên nhảy việc không! Mình mới tìm đc việc làm sau 2 tháng thất nghiệp (cty cũ phá sản) Ở đây lương thấp, cty nhỏ, đc cái đúng kỳ lương. Mình đang có 1 chỗ- cty anh bạnd đồng nghiệp cũ - anh ấy mới mở cty riêng nên mới mời mình về. Lương cao hơn chút xíu nhưng đi xa hơn tẹo.... Cty đó có ít người lắm! Mình phân vân quá các mẹ ạ!
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Đọc bài của bà, tôi nên nghĩ lại về công việc, sáng nay còn định nghỉ!! hic hic hic!!
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Theo nhiều người dự đoán, kinh tế còn khó mà hồi phục trước trung tuần 2013. Sự chờ đợi tưởng chừng như vô vọng nhưng biết làm sao bây giờ. Cần bám trụ và giữ cho mình một chỗ chú chân an toàn các mẹ ạ
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Tình hình thế này thì cố bám trụ lại các mẹ nhỉ, nhưng em thấy nhiều cty tuyển dụng ầm ầm nên cũng định bon chen mà lại sợ.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Hic, em thì em thấy tuyển dụng vẫn tuyển dụng...có lẽ đây là cơ hội để một số công ty "săn đầu người" tha hồ mà tuyển lựa , một số công ty thì lại cố tìm mọi cách đảy người lao động của mình ra đường vì chính sách thắt lưng buộc bụng của mình ^^
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Công việc của các mẹ dạo nầy thế nào, ngon nghẻ cả chứ, lôi lên cái để có thêm người tâm sự
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Giờ tìm được công việc vừa ý quả là khó quá nản lắm các mẹ ah đành phải cố mong sao qua thời khủng hoảng
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Mình công ty làm ăn kém nên chưa được tăng lương. Tính tìm việc mới nhưng lại sợ chẳng ăn thua. Năm nay đâu đâu cũng kêu đói kém. Cô bạn mình có ý định tìm việc ở Hà Nội. Vì hiện giờ đang làm kế toán cho cty nước ngoài ở Hải Dương mà đăng tin trên mạng nhiều lần rồi chẳng có người gọi.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! ôi mình vẫn may mắn vì còn có 1cv và cv và thu nhập ko bị ảnh hưởng nhiều bới suy thoái. Ảnh hưởng suy thoái ngoài đời thôi. giá cả leo thang, lãi suất ngất ngưỡn........
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! E tính nhảy việc, vì cty em nhỏ, mà nghe mẹ nó khuyên thế nên chắc phải bám trụ đã. làm lương giờ tháng 4, 5 triệu chán quá các mẹ àh.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Thế thì phải cố mà giữ chặt lúc này mẹ nó ạ, em thì cứ nghĩ mạo hiểm lúc này không hề thích hợp gì cả ạ
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Kiếm tiền càng ngày càng khó. Cơ quan e còn đang có nguy cơ giải thể đây. Chẳng có việc cho nhân viên làm gì cả, chán lắm các mẹ à.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Mình sợ nhất là đi xin việc khác, làm không hợp rồi công ty cũng làm ăn không được rồi mất việc rồi lại đi tìm việc mới. Thôi thì đang thời buổi khó khăn, ít một chút còn hơn là bị thất nghiệp.