Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hơ hơ, bác thông cảm nhà em mới cưới đc nhõn 6 tháng. Lại mất 5 tháng vợ 1nơi chồng 1nẻo nên là vẫn xèm nhau lắm ạ ^^… Cơ mà tất cả vì con iêu,hihi E mua 2 cái quần bầu màu đen, dạng legging ý ạ, chất thun, còn áo dài rộng thì e có sẵn nên cứ thế mà mặc thôi. Mỗi tội đầu tóc dài + dày quá nên e đang định dây di cắt bớt đi đây. Toàn buộc ngược lên sắp hói rùi c ạ ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh hiii chị cũng phải thư giãn đấy, cho quên đi chứ 10 ngày chờ dài kinh, hiii, em cũng giữ sức khoẻ nhé, hiii, 1 tuần nữa là ôm con rồi, cố lên!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi uhm có duyên thật đó nhỉ. Nhà tớ thì mới chồng lên cân tẹo thôi chứ tớ vẫn đứng yên, hi vọng dăm năm nữa được như nhà Xoài với Chúm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi đợt trước chồng em cũng XN ở 42 nghĩa dũng, bsi bảo là tốt hết sau mang về cho bs Minh Hồng ở viện C bác ý bảo uh cũng được nhưng mà chưa rõ ràng, nhiều thông số còn thiếu, sau đó em lại đưa đến chị Trâm ở Lê Văn Thiêm chị ý cũng bảo là thiếu thông số, như thế này chưa thể kết luận được là khỏe hay yếu (bọn ấy nó có chỉ số bên cạnh, ko biết gì vẫn đọc và hiểu được). Chị thử mang đến BS nào có uy tín xem như thế nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khủng khiếp cả nhà ah. Mình nhập viện từ hôm qua. Một giường 5 bệnh nhân. Cả đêm ko chợp nổi mắt. Nóng nực kinh người. Giờ thì ko còn đau bụng và gò nữa. Nhưng vẫn phải tiêm thuốc và nằm lại trong viện.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là cũng tạm ổn rồi, chị nghỉ ngơi tiêm thuốc đầy đủ là nhanh đc về nhà đó, bsi có bảo phải nằm mấy ngày ở viện ko ạ? nhưng may mà mấy hnay ko phải nắng nóng lắm đó chị nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chả biết hôm nào đc về em ah. Ko nắng nhưng oi bức kinh khủng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là yên tâm hơn rồi. Chịu khó đi em, ổn ổn thì về nhà nằm cho đỡ oải ! Mấy hôm trc thấy ti toe đi lại nhiều phải ko ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là qua một cửa ải lớn nữa rồi. Cứ bình thường là tốt rồi ... em nhỉ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mamadoanh đang tư vấn cho em mà đi đâu rồi nhỉ?, háo hức chờ mama hồi âm, em đọc hết tất cả các topic liên quan đến săn Rắn rồi thấy tên tuổi của bác hót hòn họt lắm ạ, hy vọng được bác chỉ giáo để e đón được 1 e rắn về nhà, (u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng có định để đến lúc sinh cho hồi hộp không đới? Weo căm nàng vô nhà. Số của nàng 37 ná, hi vọng sau chuyến du lịch Đà Nẵng, nàng có 2V để thông báo cho cả nhà. Hix, thế thì cũng khó nhỉ? Em chịu khó theo nhà mình để học hỏi kinh nghiệm, có gì thắc mắc cứ hỏi lun cho vỡ ra nhé! Số của em là 36 nha. Giờ mừ chị nhắn thì VC Haelee đang trên đường về nhà roài, có mỗi em và chóa mèo tí tởn thoai. Như trường hợp của chị, chị thấy ông bắt mạch chuẩn, vì kết quả của tây y, trùng với kết quả đông y em ạ. Thực ra rất khó, khi không có sự cộng tác từ phía chồng em. Hay em tự qua ông bắt mạch lại xem kết quả như thế nào rồi tính tiếp. Nếu em quyết tâm đi chụp TCVT thì nên theo sự chỉ định của bác sỹ nhé, đừng tự ý đi làm xét nghiệm, như thế sẽ không tốt cho em nhiều. Híc, đừng lo lắng quá em nhé! Trộm vía, kết quả bt là mừng lắm rồi bạn nhỉ. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe, các kết quả xét nghiệm đều bt để bố mẹ yên tâm. Ôi, chị nổi lên là cả nhà mừng rồi. Bác sỹ có nói nguyên nhân vì sao không chị? Chị cố gắng nghỉ ngơi cho qua giai đoạn này chị nhé! Cầu mong 2 mẹ con bình an vô sự!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em kiên trì chờ hồi âm của bác nhé, chắc giờ này bác đang hơi bận 1 chút.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HTML: [COLOR="#800080"][SIZE=4][FONT=Comic Sans MS]Hix, thế thì cũng khó nhỉ? Em chịu khó theo nhà mình để học hỏi kinh nghiệm, có gì thắc mắc cứ hỏi lun cho vỡ ra nhé! Số của em là 36 nha.[/FONT][/SIZE][/COLOR] Vâng ạ! Thanks chị có j e sẽ thắc mắc lun.. Chúc các mẹ đang bầu bì thì 9 tháng 10 ngày mẹ tròn con vuông ạ.. Còn các chị e cũng đang săn rắn như e ... con sẽ sớm về ạ ..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Sam đã về chưa mà vào thăm nhà rồi đó ạ, thu hoạch thế nào khoe với cả nhà đi chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn chị, cuối cùng e cũng có số roài để cùng săn với các mẹ, có kết quả gì e sẽ thông báo cho các chị nhé. Chúc nhà mình săn rắn thành công:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thu hoạch được 3 bộ quần áo cho cháu, 1 mảnh vải cho mẹ thoai em ạ. Chóa mèo thì được nhìu lém í, hì hì....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e, ngóng tin chị từ sáng ạ may quá chị Ol rồi vậy là tam ổn chị ạ! chị chịu khó mấy hôm rồi về nhà nằm nhé! lúc đó BS kê thuốc chống Gò cho để khi có cơn thì mình uống ạ Hôm trước em cũng được Kê BS dặn khi có cơn Gò thì uống, trộm vái từ hôm Tùng Lâm dọa bố mẹ thì chưa phải uống viên thuốc nào! Chị cố gắng nhẹ nhang nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ninh Hiệp có gì khác không chị? lâu lắm em chưa mò sang, giờ có chum suốt ngày làm đuôi, nếu mà đi thì phải vác nàng ấy theo, mệt lắm, hjc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác nằm ở viện nào thế ? Nhà cháu chúc 2 mẹ con bác mau mau khoẻ ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm rồi chị không đi, nên chị thấy khác nhiều lắm em ạ. Không nên cho con đi theo vì rất mệt em ạ, lựa hôm nào mát trời thì đi, chứ sang bên đó vừa nắng, vừa nóng, hông chịu nổi nhiệt đâu.