Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E update lại danh sách đi ọp snhat bếp nhớ Thời gian : Trưa thứ 3 ngày 5/6 Địa điểm: sheraton 1.Kều nữ và Đại ca 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Loan ỏng và Bình minh 4.Minh Tôm và chị Khoai 5.Chóe cặp ới ai? 2 Cu luôn nhá,cho nó gần nhau? 6.Bác công đoàn và Lì 7. Chị lò và chị SabaTran ( e cứ nhét vào đây đấy ) 8. Nhép béo và chị poem 9. Bống Con và Ỉn 10. Chie và chị Tôm Cang Đã nhận cặp mà ai ko đi thì vưỡn pải thanh toán cho người cùng cặp nhá.... há há Còn ai nữa đăng kí đi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Éo biết còn kịp ko, Mắn Ỏng ơi, vợt cho chị ít hạt giống nhà Ong nhá, rau hoa gì chị cũng cần tuốt tuồn tuột.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ỏng ơi,88 láng hạ gần địa bàn của chị,mày cho chị ra đấy lấy nhé,mà cứ thế ra bảo em ơi cho chị xin thẻ miễn phí à,mịa ngượng bỏ cha í
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe... mai e mới lấy, ngày kia mới chia chác. Vậy e bớt lại cho bác 1 ít, chỉ có 2 loại hoa là mười giờ và dạ yến thảo thôi bác, ko có rau đâu. Thế bác có nhu cầu hạt rau ko e đi mua lun cho
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chưa chia nhau chị ạ,chị ơi mai mới có hàng lóng,xong em gửi cái Ỏng nó cầm cho chị luôn được k ạ?em k gặp con Bóngcon ạ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai chị ra lấy đi, bảo lấy thẻ tập miễn phí của Loan nhé. Nó cứ giục mãi mà, chả pải ngượng đâu , mới mở nên chắc đang free để quảng cáo
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Nếu có cái chuyện ấy thì hôm rồi chưa thấy thầy dạy sa bẩu. Mà túm lại là chưa có chuyện ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi giời bác cứ bảo bac đến lấy thẻ vì chiều nay có người gọi. Ngượng cái gì nhỉ . Nó thấy bác nó chả mừng quá vì chuẩn bị bán được thẻ. Hí hí
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ mai chị qua luôn,thế cứ đọc tên tuổi của mày ra à?nhiwx nó đòi chứng minh thư thì sao?chị sợ nhận vơ nó éo cho í
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Con ranh làm e xoắn hết cả quẩy... hihihi Mà người bảo nó là bác nó làm ở PSTW đấy. e cũng éo tin vì chả nghe thấy cái tin đấy bao h
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ bác ơi nhá bạn em ý, cũng kiểu như chị Bông này thế mà lần đầu trúng luôn. Mọi người ai cũng ngạc nhiên ý. Thế là phải giục cưới luôn. H đặt tên cúng cơm của con là bingo mới sợ chứ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khổ, ko mất tiền và chỉ việc đến lấy thôi. Ko pải xoắn nhé, nó gọi bao lần bảo đến lấy thẻ miễn pí mà lị
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bạn chị cũng thế, có khi cả năm mới 1 lần. Ai cũng bảo khó có con nhưng may vẫn có. Là do may mắn thôi, chứ ko rụng trứng thì có con vào niềm tin. Cái bống con đi khám đi, trước chị cũng bị tháng dài tháng ngắn pải đi khám nội tiết đấy, ún thuốc dc 1,5 tháng cái là dính luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, nếu không có gì thay đổi thì tối thứ hai em đưa nhà báo lên sâp, họp buổi sáng thôi, chắc chiều rảnh, chị em mình giao lưu tí nhỉ. Tối thứ ba em lên tàu về hn rồi