Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hạt rau chị mua nhiều lắm, gieo từ hôm về đến giờ mà chả thấy nẩy mầm nên muốn xin hạt mà tụi nó đã gieo có kết quả để lây tay của nó. Hạt rau chị mua ở ngay gần nhà chị đấy, bao gói đẹp lắm của công ty Bình minh mà sao trồng chả thấy lên, nhất là rau muống, một gói chắc phải trồng cho cả cánh đồng, chị thích hạt rau thơm các loại mà khó trồng quá nhất là rau húng. Nếu em vợt được hạt nào thì cứ vợt cho chị nhá, mà chỉ xin hạt lẻ chứ ko mua , mua thêm nữa thì chị làm đại lí hạt mất, mấy cái hạt rau con bé Thủy bên nhà bếp Pháp cho chị năm ngoái lên tốt cực 10 hạt như 10 nên chị chả tín nhiệm hạt mua túi đẹp bằng hạt xin đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác vào mà đọc ạ. Bùn cười lắm. Haha. Cô ý mới 27 tuổi thui , lấy chồng lần đầu muốn check hàng mà ko muốn mất cái ấy à vì sợ nhỡ hàng kém chất lượng thì mất một dời gái
Chị Chip oai bọn Cali nó sẽ dụ chị bỏ tầm hơn 20 củ ra mua nhé, nó dụ khéo lắm đấy chuẩn bị tinh thần nhé, nếu theo đc 2 năm không bỏ buổi nào thì hãy đến, nó dụ e mãi rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đi khám nhiều rồi bác ah. Họ bảo E bị rối lọa nội tiết tố nên kinh nguyệt ko đều. E cũng uống nhiều thuốc lắm rồi ý. Hết tây rồi bắc, nam. đủ cả. Trc khi lấy chồng thì tuy ko đều nhưng lâu nhất là 3 tháng, còn hầu như tháng nào cũng có. Nhưng từ ngày lấy xã, tự dưng chẳng thấy gì nữa bác ah. E có đi khám, có trình bày thì bác sỹ bảo có khả năng là tinh trùng của xã E có chất gì đó làm chết trứng của E nên gây nên tình trạng trên. Bảo xã E đi khám thì lão ý ko đi bác ah. Từ ngày lấy xã nhà E, đc 2 năm 6 tháng rồi mà E thấy có 4 lần. E đang uống mà cũng chẳng thấy gì. E chả biết làm thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nghe hấp dẫn quá Lắc ạ vì trung tâm đó ở trong SG lớn lắm, là chỗ có điều kiện tập tốt. Tiếc là chị ra đấy xa quá chứ nếu chị còn ở Trung Yên là cũng đú đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì chả miến phí tháng đầu rùi bác thấy tập sướng bác mua thẻ năm chứ seo nữa. Ui giời ạ ! Bằng 1 phần mấy viên kim cương của bác thui mà lại tốt cho sức khỏe biết đâu lại kiếm được U40 nữa cũng nên chứ ko phải U80 đâu ạ. Hị hị :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ko để tủ lạnh đâu, để chỗ thoáng nhé, nêu lúc ăn bị hơi cứng thì kiếm cái lá chuối tươi bọc vào 1 lúc là mềm dẻo, đã bọc lá chuối rồi ko để nữa phải ăn luôn ko có mốc.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Chính bác Tuấn Ronaldo PSTW là 1 trong những người dậy chị đấy, tin chị hay em ranh là tùy nhé ỏng :-\" Đùa thôi, ngoài 3 mốc bắt buộc cần 4D thì các mốc khác có xiền cứ 4D tự nhiên nhé
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ơ chị đến lấy thẻ miễn phí thôi,kệ mịe nó cho nó dụ,còn lâu chị mới xùy tiền ra,mịe 20 triệu chứ ít à,2 triệu chị cũng éo bỏ í chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ, cứ đưa cho cái Mắn cũng được, rồi nó thanh toán cho em hộ chị nhá. Mắn ơi, tới tầm 20/6 mới có người đi cơ nên em cứ ôm bom cho chị rồi lúc nào đủ cả hàng của chị lẫn cái Sô thì em đưa qua nhà chị một thể, chứ mày bụng to thế đi lại nhiều chị xót ruột lắm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lúc đấy cùng lắm là chị gọi cho chị Luc bào là chị nhờ bạn chị qua lấy vì xa quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Được đón em Đẹp hả? Chúng bay tị nạch gì chị không? 1 mình chị được đón em Đẹp nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác bảo chị Mắn cứ gom hết vào đấy. hôm nào ship gạo E qua lấy luôn rồi mang qua nhà bác cho, chứ bụng bác ý to thế đi lại khó khăn lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế nên ai cũng giục cưới luôn mà chị. Hihi. Nghĩ bây h đúng là nhiều trường hợp lắm ý. Chị em cùng lấy chồng hơn 2 năm rùi mà vẫn chưa có gì. Đi khám bác sĩ bảo bình thường. Haizz