Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thấy sướng rồi quen xong xì tiền ra mua thẻ nhưng em hoàn toàn tin tưởng chị hehe
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chả biết mọi người lội đến đâu để chém nhưng phải nổi ko cái Sô nó lại gọi phone giục vì nó sợ chị uống thuốc ngủ tự tử. Sô ơi, hôm nay bác đi mua thuốc nó chỉ bán cho một hộp có nhõn 7 viên thôi, chết thế chóa nào được, để đủ liều một phát thăng luôn thì chắc phải cướp tiệm thuốc Tây mới được, chứ thuốc này bán có đơn mà ngặt nghèo lắm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko sao, chị bảo sắp đẻ rồi ko tập dc. Nó còn bảo vậy chị có người nhà hay bạn bè gì thì bảo qua lấy mà tập
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chết trứng là trứng rụng rồi chứ có phải trứng vẫn ở buồng trứng đâu. Bắt xã đi khám đi, hôm rồi chị đi xét nghiệm chỗ em Ngọc chị gặp đầy cặp đi khám tinh trùng nhé chứ đi sàng lọc chị gặp mỗi 2 đứa như chị. Họ cũng bình thường, có bác 53, chân hơi tật cũng đi khám tinh trùng như thường. Hôm nào khám đi xem nào, 2 đứa cùng hợp tác chứ lị
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Vâng, e hỏi vì hết tháng này cái bhiem năm ngoái của e nó hết. Trong đó có tiền khám thai sản mà e đã dùng bao h đâu? E định đi SA 4D cho đỡ pí cái bảo hiểm ý mà. Nhưng lại quá tuần 32 rồi nên e pải hỏi bác Còn đi khám bthuong toàn ở pkham tư, chả có hóa đơn nên chả dc ttoan
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Này Đẹp, chị tự nhiên nghĩ ra là đẹp có vác nổi ít gạo không chị tặng 5 cưn về ăn thử. Nhưng nhà chị không có vụ Tuyết Hồng đi kèm đâu ](*,)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng cái bống con cũng ngang nhỉ? Pải mình là ép pải đi cùng ý chứ. Khám cái trò này là pải cả đôi cơ. Chứ mày chữa mãi cũng chả dc đâu bống ah... hix E đọc báo thấy cũng có nhiều t/h 2vc ko bị sao nhưng vì ttrung của chồng vào bị diệt hết nên ko có con đó...hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua chị sáng chế ra để thử làm ga tô Hồng kông với pho ma bò cười ăn rất ngon nhá, bánh mềm mượt trắng bóc mỗi tội nguội thì bị xẹp. Đưa công thức ra đây xem có đứa nào làm thử mà ko bị xẹp ko, đảm bảo bánh rất ngon. Công thức: 4 trứng 50g bột mì 30g bột ngô 40g dầu 35g sữa tươi 5 miếng bò cười Muối và chanh thay cho kem tarta Bò cười chị trộn cùng bột và lòng đỏ bằng phới là nó tan hết, chắc công thức này nặng quá nên bánh bị xẹp phải ko các cao thủ bánh.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Em quá cần khám ấy chứ, vì em xuống máu nhiều nên cần chú ý hơn người khác em ah. Đi khám nhớ có kèm theo đo huyết áp và xét nghiệm nước tiểu nữa nhé chứ không phải siêu âm đơn thuần đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhiều khi 2 vợ chồng đi khám xong về chưa làm gì tự nhiên có luôn vì tâm lý giải tỏa nên bùng cháy ngay Bống ah
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Hqua e đi khám bsi còn ko đo dc HA của e nữa cơ vì cứ bị bung ra, 3 lần ko đo dc mí ức chứ E về nhà lấy cái đo HA của mc đo vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhưng em lên thẳng sapa chị ạ, chị ở laocai thì chịu rồi, nếu chị cần gì từ hn thì em khênh lên,
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác đừng có mà nhá, nói linh tinh lang tang. Kinh Pháp Cú viết: "Oan gia hại oan gia, Kẻ thù hại kẻ thù, Không bằng tâm hướng tà, Gây ác cho tự thân".
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi bác khám ở đâu đấy ? E khám ở BVPSTW, mọi người đang bảo E sang khoa hiếm muộn khám bác ah. Lúc mới cưới nhé, khoảng 3 tháng đầu E có hứng với việc cắm hoa lắm nhé. Sau rồi chả có cảm giác gì nữa. Có lần xã già nhà E cố 3 shoot liên tục mà E thì cứ trơ ra ý. Nhưng E uống thuốc của bà mế trên E đc khoảng 2 tháng nay thì thấy cải thiện rõ rồi. Giờ cũng thấy thèm cơ ấy...
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị ăn khoai ko ăn thua Mày cứ thử các cách đi, nhưng chủ yếu ăn uống khoa học vào, nhiều rau, nhiều đồ mát... hí hí chém như đúng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khét ơi! chị vừa đt với Ỏng nó bảo có 2 thẻ đây, nếu em chưa share thẻ cho ai thì cho chị xí 1 thẻ nhé. Láng Hạ cũng gần địa bàn hoạt động của chị mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E chả hỉu, thấy bảo thế thì E cũng biết thế. E bảo thì lão toàn gân lên thôi, nào thì anh khỏe mạnh thế này làm gì có vấn đề gì mà đi khám, chỉ có vợ mới cần khám thôi vì của vợ lung tung. E điên E bảo là tại ai E mới bị lung tung, tự hào là mình ko sao thì để E đi check mí thằng khác. Nếu mà mãi E vẫn ko có thì là tại E, còn nếu E có thì đừng có trách. Thế mà vẫn ko chịu đấy bác ah.