Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giờ lại chẳng cần gì mí chán. Thế có nghĩa chiều thứ 3 là em ở Sa Pa á? Hay ở LC rồi. Nhà báo mấy người? Đi làm gì thế? Nếu ở Sa Pa chiều ra sớm đi ăn cơm cùng nhau nhé? Lợn cắp nách nhá? Mà em đi kiểu gì cũng phải qua LC, trừ đường bay thẳng thì bay ngang qua bầu trời thôi ](*,)
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngang lắm chị ah. E vừa bảo xong, cũng cự lên đây này. Điên ko chịu đc ý. Chắc E cũng sẽ bố trí tự đi khám lại xem sau khi uống thuốc có tiến triển gì ko bác ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái này phải cả 2 vc đồng tâm hiệp lực mới thành công được chứ. Em phải tìm cách mà kéo Hồng Tuyết nhà em đi khám cùng, cái này khám càng sớm càng tốt, Lang rừng nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah, hôm nay mát trời, nổi hứng chị đi làm đầu, trông cũng thấy hay hay nhưng hơi bị ......... giừ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đi khám theo bsi ở VN, đến SA nang 2 tháng ko dc nên cho chị đi khám nội tiết. Bác ý chỉ định các mục sẽ làm xn, đâu có 19 mục ý ( 2 xi lanh máu to đùng ý ) với bác zai đi làm tinh dịch đồ. Xong mang kqua về cho bác ý xem và điều trị thôi. Bác bị cái Prolactin cao hơn chuẩn 1 tẹo nên vòng kinh ko đều, tháng 30, tháng 37 ngày. Chị uống thuốc dc 1,5 tháng thì có bầu lun đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em đưa nhà báo tham quan trung tâm hỗ trợ chống mua bán người qua biên giới. Em chưa có chương trình cụ thể. Lên đến nơi sẽ gọi chị ngay
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E thì qua PS thôi, chưa theo hẳn bác sỹ nào cả vì E chả bít mô tê gì dưới này cả ý. Có khi E fai nhờ bác vụ này thôi. Chứ cứ chờ đợi thế này E xoắn lắm rồi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ thế lão ý có muốn có con ko???? nhà chị đi bsi thì bsi bảo pải khám cả 2 xem ai bị thì điều trị cho người đó. Trước mắt vòng kinh loạn thì đi ktra nội tiết trước, sau nếu nội tiết ổn thì mới đi chụp tử cung vòi trứng. Mày cứ thủ thỉ với lão ý đi, các lão ý đi có 1 lần, lại rất nhanh chứ ko như chị e mình chờ đợi kqua lâu vãi chưởng ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nịnh nọt có, đe dọa có mà cũng chả ăn thua bác ah. cứ suốt ngày bao giờ vợ đều thì tính tiếp. Mà cứ dính đến lão là iem loạn lên đấy chứ. Hè năm ngoái E về YB nghỉ hè hơn 1 tháng thì có luôn, xuống gặp lão là lại tịt ngóm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ấy ấy, đừng có nói kiểu thách đố nhau thế. Mà em cứ nhận là em có vấn đề đi. Sau đó, em chỉ cần nói nhẹ nhàng là em đi khám, bác sỹ bảo chồng phải khám cùng thì mới chẩn đoán chuẩn được. Chứ đàn ông họ ngại và sợ khám cái này cũng là điều dễ hiểu mà, ông nào mà chả to môm là của anh chuẩn không bị làm sao, nên chả ông nào chịu đi khám ngay đâu. Cứ thủ thỉ với chàng, nói nhẹ nhàng thôi em nhé.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nên theo 1 bsi để họ nắm chắc tình hình của mình e ah, chứ đi nhiều chỗ quá lại pải giải thích và theo dõi lại từ đầu, vừa mất tgian, vừa tốn kém
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Quan trọng là nước hay cái? Đừng tưởng to khỏe mà oai, như nhà bác còi tý nhưng sờ là dính. Kiểm tra cái này cần cả vợ và chồng để xác định cụ thể và tư vấn cho cả 2 người cùng phối hợp với nhau. Có khi chẳng làm sao hết nhưng có khi cần vợ hỗ trợ cho chồng hoặc ngược lại. Bảo bác Tuyết Hồng nhà em đi khám cùng vợ ngay đi, nói là lang bếp bảo thế. ĐỪng có mà chưa chi đã bảo vợ vợ cái gì. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dạo này mình bận trồng rau, nuôi bèo và chăm cá đẻ nên mọi người tám chầm chậm cho mình theo với nhá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế chị khám ở Việt Nhật ah ? Lão ý bảo E tự xuống 103 mà khám xem thế nào...](*,)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 2 bác có bác sỹ nào thì tư vấn E với. E toàn tự đi khám trong viện thôi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hí hí... e có kinh nghiệm rồi mờ, cứ tin tưởng và theo 1 người thoai
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng bảo thế mà cứ yên tâm là của anh ngon lành...](*,). Nói với cái lão bảo thủ ấy E chỉ muốn bốc hỏa lên thôi ý. Thế nên nhiều lúc E mới chán bác ah. Muốn bỏ quách cho xong để E làm lại từ đầu ấy. Lão có nghe đâu bác. E đi khám cho E trc. Điều trị nội tiết của E trc đã. E cho lão nhịn luôn từ bây giờ. Nói ko nghe thì thôi. E lo cho cái thân E trc đã.