Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nó ko đẻ mà bị cá rỉa nên chị phải để riêng xem sao, còn có 3 cây thôi, chả hiểu sao nó ko đẻ nhỉ, chị hứng nước mưa nuôi bèo đấy mà ko thấy phát triển gì. Chắc tay chị thối nhỉ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Này, chồng e cũng có tên đấy Mà chị đến xin thẻ nó cũng cho ý chứ, cứ xin thêm đi, ai bếp mình tập thì lấy tập thử.... mất gì của bọ. Cứ lúc nó mời mua thẻ thì nhét bông vào là dc thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi chị thân yêu,hôm nay nói chuyện màu đỏ,em có màu đỏ thật hihi,cứ nghĩ mà buồn cười,chị ơi thử lấy giấy thấm trên bề mặt BVS thử xem,hehe,chắc chỉ tí thôi,mà máu thì bác cứ chơi 1 tờ bằng bàn tay,đốt lên lấy tro là ta đã thành phù thủy.hôm nay em nghĩ con Bống con nó dụ nó có thần chú mà k share cho chị em,em tự bịa ra câu này: úm ba la ba hồn bẩy vía anh abc về đây ăn tiên đơn dược liệu tinh túy tình yêu của em xyz,hehe,được k bác????
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe, đội rau răm vào cuộc rồi. Bông, cả đội rau răm đổ hết hy vọng vào em đấy, éo cần thuốc giải đâu, phen này mà được thì ối thằng chết với các bà.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 hihi... có thể do ko hợp khí hậu ý ah, chứ bèo ở mình vứt đâu nó chả sống
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì mai chị cũng định xin thêm đây,mịe cứ đến đấy nhét mạ bông vài rồi giả vờ chị bị lãng tai nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chip ơi e tội lỗi với e u27 kia quá, nó dỗi nó xin mod đóng top rồi kia kìa. Bố khỉ, hỏi thì ngây thơ nhg nói đến cường độ với nhịp độ như từng trải và cực hiểu biết.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chả tội lỗi gì chị ah. E đọc mấy post thấy như con dở hơi, chả thèm đọc nữa...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng. Bác qua cho E ké mí nhá. Nhưng bác đi lại có tiện ko, ko thì E qua đón bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hahaaaa, mày xin con Kún cái mũ của em Sa cho bác để bác hú hét cho nó hiệu nghiệm. Hú xong thì mẹ con bác đè lão ý ra đổ Linh dược vào mồm đúng ko, bác éo thấm thiếc mẹ gì, bác ngồi dạng vào cái chậu hứng cho nó nhiều nhỉ, tưởng tượng cái cảnh đi đâu cũng cầu cạnh mình mà lấy can đảm làm việc
Ðề: Bếp Kún tầng 8 úi xời, thế mà kêu già, c đây sang năm cũng 27 đấy, còn chưa thấy xoắn đâu ) mà có thử cũng chả tiếc, tự làm tự chịu còn tiếc nỗi gì
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì mấy chị gái vào tư vấn thì éo nói gì,thấy anh da xanh vài cái nói sành sỏi chuyên nghiệp thế chứ,mịe nó chứ,khéo câu được khối anh sms xin tình nguyện thử cùng rồi ấy chứ,em chả cmt là sành sỏi thế còn gì?đóng tóp rồi à?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay em đc bế em Sa nhé! Úi giời ơi cái miệng hóng hớt yêu ơi là yêu nhé! Mà có nhẽ em ấy cao tầm 1m80 thui! Anh li về đến nhà là lôi 1 hộp sữa 180ml ra hút roẹt cái hết!nhìn 2 anh em giống Nhau lắm yêu ơi là yêu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác lại k thuộc bài rồi,hứng thì lấy gì thấm để đốt thành tro được,ôi đừng chơi nguyên cả cuộn giấy nhé,tắc cổ là chết đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đẹp ơi! Báo cho em tin là đi Sa Pa chỉ đi chơi thôi chứ cái TT em bảo nó ở LC nhé :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lấy cái ấy thì đơn giản thôi bác ah. Bác chơi luôn cả cái BSV cũng ok mà. Càng nhiều càng nhanh ngấm... E đây...E đang rắc thính vụ này đây. Xem chừng đông khách ghê. Để E nghĩ thần chú đã...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi thế thì lỗi lớn là do em. Đã dần các chị vào đấy ạ. Hí hí .Mà cái bà đấy đúng là bó tay ý. Điên thế ai mà chịu nổi. À bà ý còn định dẫn chồng sắp cưới đi khám ở phụ sản về vấn đề xem có khỏe nữa hay ko chị ạ ? Bó tay