Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm, có gì chả tiện, nhà mày vòng lại nhà bác còn xa hơn ý. Bác ko muốn qua nhà mc đợi mày, lại bị hỏi han đi đâu... piền lắm...hihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bs Nha đc đấy Bongcon ạ, hoặc nếu e không ngại xa thì theo ông Tuấn PGD đi ông đấy chuẩn đấy, nhưng kiểu gì chồng cũng phải tham gia, tự dưng chị ghét anh Hồng nhà mày thế
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác tưởng để nguyên để oánh tiết canh cho nó đảm bảo, hóa ra còn phải đốt nữa. Ừ mà có khi đốt thêm tí gia vị cho nó át mùi nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chết mí bác mất thôi. Bác cứ thử đi xem có nghiệm ko ? Nếu nghiệm bác lại tha hồ ngồi rung đùi đếm xiền...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế bác qua nhà E nhá. Bác đi từ nhà thì nhắn E, E bảo zai già lai ra ngã 4 HQV đợi bác cho bác đỡ fai vòng vào nhà E
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, E sẽ theo bác sỹ Nha bác ah. Bác ghét anh Hồng nhà E rồi ah ? May xế...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà nó gần nhà e, đít rùa nên thôi cho ra bác Nha cho gần. Bác ý cũng hiền và dễ chịu lắm
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ơ thế là như lào????mày giải thích đi em?chả nhẽ nó giăng thiên la địa võng thế hử,khó thoát lắm hử????
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À ko cái này thì em ko có ý kiến ạ nhưng tại bác chưa vào đọc cái top dở hơi kia. Cái mục đích của cô ấy khác bác ạ. Hihi . Chứ em sau này cũng định đi khám xem có vấn đề gì ko mà nhưng khí hơi run (. Nhỡ phát hiện ra mình bị làm sao thì sao. Huhu
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ, mày cứ cầm khăn hồng đứng vẫy vẫy ở cạnh cây xăng đầu đường Trần Cung cũng dc, bác còn nhìn thấy mà đón ko lại đón nhầm con khác
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E nghĩ con này là hàng bác ah. Vào đọc 1 tí mà E bốc hỏa luôn ý. Nhưng lại đi ra vì hôm nay E đi thi, giữ đầu óc tỉnh táo còn làm bài...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà E đầy chuột nhưng ko bạch thôi. Hay E bảo Hồng Tuyết nhà iem bắt cho bác 1 con bác thử nghiệm...