Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN Híc, chẳng nhẽ thế, hị hị, tôi còn chưa rửa bát, chưa cho con đi ngủ, chỉ vì canh, huhu
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN Đúng, anh em bỏ phiếu, BTC giờ post cũng không ai được trả lời, nhé, haha để tất cả anh em đêu được 100 k mới nhận nha!
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN tớ đi tắm cũng nhờ xã bấm F5 rồi ới vợ...................... Xã cứ mắng mà cứ ham............ huhu! giờ quê sao với xã...........hức! đi ăn cũng ôm Lap theo, vào Cafe cũng on.............Ôi trời ơi! quê quá!
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN Thôi, đi ngủ thôi cả nhà ơi, mình phải chồng cây chuối gội đầu đây, nhọc quá. Vì cái tội canh mà không dám đi thư giãn. Giờ mình mới biết thế nào là dở dang, òa òa
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN Giống em quá,em ăn cơm mà mắt cứ liêc cái mắt và liên tục f5. Xã bảo" ăn cơm mà ko nhìn mâm cơm, cứ cái máy nhìn "
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN vì cuộc thi hấp dẫn và uy tín mình mới canh suốt như thế, cảm giác rất vui........ko phải quá vì giải thửong...thất vọng quá! mẹ gà mập chưa có baby, chưa có chồng, cũng ko có cháu nhỏ...... cũng ham canh từ sáng tới giờ.... Tất cả chúng ta đều vì 1 cuộc thi rất hấp dẫn, rất hồi hộp mà tham gia.................................
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN có khi nào BTC tưởng đã post câu hỏi rồi hay không nhỉ? hay cúp điện nhỉ?
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN may quá, nhà tớ bị mất điện vừa có xong, vào thì chưa có câu hỏi, dzo dzo
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN hihi! chết cừoi...................ngồi lại 888 với các mẹ cũng vui nhỉ! nhà mình lập hội canh me điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN Hehe chac hnay chu top met roai, minh dung la so xui, tu hqua biet ctrinh mà k đc jai j hihi, hnay thi den jo nay vua cho con ngủ vừa online đt mà lại k co câu hỏi haha, chắc tại em đấy các mẹ ah hihi. Jo này theo thể lệ là hết jo roài tức là có câu hỏi cũng k hợp lệ các mẹ nhỉ
Ðề: Cuộc thi : CÙNG CON LỚN LÊN thôi đi ngủ đi các mẹ ơi, sáng mai BTC giải thích lí do sẽ rõ mà, giờ bảo đi ngủ thì cũng chẳng được nhỉ, hihi canh ngồi cả ngày trơi, huhu