Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chomeo mua đc những j thía bác/ lâu lắm e cũng k đi Ninh Hiệp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c Cúc ơi c bị sao mà nhập viện thía ah/ e cũng mới ốm dậy cả nhà ah, hơn 2 ngày nằm vật 1 chỗ vì mệt, sốt 38 độ...nhưng thứ 7 e mới đi khám đc, người vẫn như đi mượn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ha ha, chồng em cũng toàn nựng con là lớn nhanh bố dạy đi tán gái, em bảo "chả đến lượt anh phải dạy đâu, cứ nhìn bọn xì tin 9x, 10x bây giờ là biết!" Em đang hi vọng sau này bạn Chúm sắm cho bố mẹ cái 4 bánh để đi chơi dưỡng già! hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bị cảm cúm hả em? Chúc em chóng khỏe nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em bị QKD từ hôm 13/5 đến hôm nay cũng được 12 ngày rồi thế mà chiều nay e thử que rụng trứng cái vạch T nó cực kỳ mờ các chị ạ. Hic tình hình tháng này chắc cái QKD của em cũng chơi 40 ngày như tháng trước cũng nên. Giờ tự nhiên e mong đc như xưa qua
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! gớm cái nàng này làm cả nhà sợ hết hồn,thôi cứ chịu khó ở đấy đi cho bác sĩ họ theo dõi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em sinh năm 1987 năm nay em 26 tuổi âm,em có tháng 1,3,6,8 âm lịch là con trai,còn lại các tháng khác là con gái. vì là con đầu nên con gì cũng được em nhé. vk của em từ 29 ngày đến 36 ngày,vì vậy tháng này em thử que rụng trứng từ hôm 29/5 cho chị nhé,qui trình thế nào em đọc trang 1 nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng, e cảm ơn c ah.....hic hic, mong nhanh khỏe để còn có bé như Chúm nhà c,,,chúc bé hay ăn chóng nhớn nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chóa mèo mua được nhìu lắm nhá, chị hông kể hết được, hì hì..... E ntn rồi, đỡ hơn chưa em?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e đỡ hơn rùi c ah,,,,k bị sốt nữa,,,đầu óc tỉnh táo nhưng người như đi mựon ý, hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chóa mèo đi chơi giờ chưa thấy nổi lên xem mua sắm dc j nhể, chin samhh toàn mua cho mnguoi ko mua dc cho mình cái j ah??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc cả nhà ngủ ngon, e vừa dọn dẹp lại bãi chiến trường tầng 2 nhà em,,,mệt tóa....e đi ngủ đây ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vào báo cáo với mọi người ạ. Hôm nay bsĩ hẹn khám sớm hơn lịch. Kết quả thai 5 tuần 2 ngày (em cũng biết - theo CKK mà) bong tróc 30% dọa sảy. hix yêu cầu tịnh dưỡng tối đa 2 tuần sau SA lại. hu hu... chắc tại em đi nhiều quá, dạy nguyên tuần, lội 4 tầng lầu... bsĩ cho uống Davita, Spasmaverine 40mg, Vageston 100. Mọi người giúp em bình tâm lại với ạ. Cứ đọc kết quả bsĩ ghi là em lại lo lắng... Thêm vài ngày nữa đến ký thi TN THPT mà em làm thư ký chủ nhà nữa... phải chạy đôn chạy đáo đủ thứ... hix... lo quá!!! Em có cần xin giấy bsĩ để được nghỉ ko ạ?...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi, ko sao đâu, chị nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ok mà, chúc chị bình an 9 tháng 10 ngày nha... hôm nay em mệt em đi nủ sớm đây chị Thu minh ơi mai em mang trứng cho nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c tìm ra nhiều Trang Ly lắm e ơi. ava j thế cả nhà add e với,Hae Lai nhé ava là ảnh e mặc váy chấm bi c Thu Minh: c ơi e nghe kể vụ ăn phở k quẩy của c rồi hihi, e thì đã cố ngủ sớm lúc 2am thì đến 4am bị chồng đánh thức bảo" vợ ơi chồng nhớ ra đi Ninh hiệp xa lắm, k cho chị kia đèo vợ đâu, để chồng đèo đi" thế là e thức luôn đến lúc đi, k ngủ đc nữa huhuhu, may mà c samhh với choameo cũng hơi cao su :-" nên e ngủ đc 30p trc khi đi ) c cuctim: c cố gắng giữ gìn nhé, thương quá huhu, hnay e đi chợ cũng bị mệt thế nào tối sầm mặt mũi lại giống hồi dậy thì ý hxhx k nhìn thấy gì cả phải ngồi im 1 lúc c Hienlinh: cu con kháu quá ::X:X:X thèm quá đi mất thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! haleee ơi chị vừa add fb của em rùi nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ doangiangel : chị ơi chị bị giống em rồi, cũng vì leo trèo đi nhiều, thuốc chị uống thì giống rm spamaverine, em còn uống thêm 4v Utrogestan/ngày, mà thuốc Duphaston là thuốc nội tiết đa số các bác đều kê cho, k hỉu 1 trong 2 loại còn lại của c có loại nào tác dụng giống duphaston k nhỉ. Vì 3 tháng đầu bé chỉ lấy dưỡng chất từ nội tiết mẹ mà. Ah, c uống thêm enat ngày 1v đến hết 12w cho dày niêm mạc chị ạTheo em nếu chị có điều kiện thì cố gắng xin nghỉ 1 tuần nằm im gác chân cao, kê mông lên chị â Chi dunừng ăn rau ngót, răm, ngải cứu nhá,nếu bụng yếu cũng k nên ăn cua sợ lạnh bụng. Chúc chị và bé mạnh khỏe nha.. @ Haelee : chị ui ava của em là ảnh cưới 2vc e, c k nhớ quả răng nanh của em a )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ mà em đi ăn phở cũng k bjo ăn quẩy vì bị đầy bụng, bị ox dụ dỗ ăn 2 lần, mà quẩy họ làm ....nên e k dám ăn, chỉ khi nào ăn phở 24 thì em ăn, mỗi tội quẩy ở đấy zai nhằng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vào đó chị bị hoa mắt, chóng mặt vì nhiều tóa em , hì hì.... Theo chị, em nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và làm theo đúng yêu cầu của bác sỹ. Có con đã khó rồi, giữ con còn khó hơn em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ Kuhim : chị ui hnay em em mang thuốc qua cho chị rùi ạ, chị cố giúp em nha. Thuốc mới c đừng quan tâm đến vỏ hộp vì vỏ hộp k phải của nó chị ạ ^^… Nếu k đc thì cuzng k sao chị ah, e xdinh tư tưởng là mất rùi (