Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mồng 4.6 tớ mới nội về Hà Lội được, hu hu( nhớ chồng nhớ con nhớ các bạn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghé ơi hôm nào cho tôi thử xem máy đó ntn mà các mụ ấy sốt xình xịch lên như thế nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà Nghé đang rắc thính nhử cá mồi nhé, vì sự nghiệp trẻ đẹp hội Ngựa nhà ta tình nguyện móc ví nào! Bà Nghé ơi, "ví là của chúng nóa nhưng tiền trong ví là của mềnh" nhóa!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà cứ xem mấy tấm hình của bạn Nghé ấy, bạn thấy khuôn mặt bạn Nghé đã có dấu vết nào của tuổi tác như chúng mình không. Tớ ganh tỵ lắm đấy!!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dạo này tốc độ 888 của các bà ác chiến thật. Ngày nào tôi cũng vào hóng hớt nhưng chắc mãn teen rồi nên chả biết nói giề.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vân : cho tí kinh nghiệm gặp hiệu trưởng đi mày , việc xin học của em tao lại gặp tí trục trặc rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trời ơi ! cái tính gặp tí khó khăn là ủ rũ hốt hoảng đến bao giờ mới hết đây , huhu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn bạn nhiều , để mai tôi bon chen thử lại lần nữa có được ko ? nếu ko được tôi nhờ vợ chồng bạn giúp tôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lan ơi, coN Hiền nhà tôi xin chuyển cho nó về trường gần nhà ông bà nội, đúng tuyến mà vẫn ko đc vì lớp đông quá, nếu đi cửa sau chắc được nhưng tôi ko có tiền, hic, đành cho nó tiếp tục học ở gần nhà ngoại. Đưa đón hơi vất vả nhưng đành chịu vậy Lan ạ, mẹ,ko có tiền thấy nhục thật đấy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Không có Bác còn nhục nhiều chị nhờ . Thế mới biết" Có Bác là có tất cả, không có Bác là không có gì".
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh , đúng rồi , tôi cả đêm chẳng ngủ được , nghĩ nghèo cũng là một nỗi nhục bà ạ . Chẳng hiểu thời đại này là cái kiểu gì nữa , sao xin học và tốn nhiều tiền nhiều vé thế hả bà ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà tôi chuyển lên Tôn Đức Thắng lâu rồi mà hộ khẩu vẫn ở Quán Thánh , giờ muốn xác nhận mà khó khăn quá . vợ chồng tôi chầu chực anh công an hộ tịch như chó chầu c...ứ.....t ý . Mẹ kiếp , đúng là khốn nạn thật . Tự nhiên vợ chồng lại hục hặc thêm . Chán.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ko phải xoắn , nói được gì cứ nói , chém được gì chém ác vào , như tôi đây từ nãy vẫn nói một mình đấy thôi .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc cả nhà mình ngày mới mọi điều tốt lành, thật vui vẻ các mụ nhé Như Hương trời ý .... Và con tim đã vui trở lại
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lại bật cười vì câu này của bà. Bà cứ nhờ mối của bà đi, nếu cần giúp thì cứ alô tôi nhé.