Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối bọn e có bít đâu. Thôi bác có gì dư ko dùng bác cứ gói gém, bọn e xin hết ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em nó tàu ngầm mãi biết rồi. Bảo bánh giò làm ngon là tịnh cây chuối nào quanh nhà còn lá. Đứa đầu làm giá đỗ là cả nhà đi vặt lá tre. Cái Bia nó mất nguyên tải đỗ tương tiên cũng chỉ vì có đứa khơi mào tào phớ. Giờ chị đảm bảo mí em là tháng này em tha hồ cháy cầm chân vì tư vấn trồng hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Quá đáng, e dùng ngay rồi, dù bị rộng lòe ra, nhg e k còn thời gian mà đi mua vải và may nữa nên là dùng tạm. Mí cả nó cũng ít dùng cái đệm đó, thi thoảng e trải ra để thay bỉm thôi. C có biết là gần như 90% đồ em mua thì sau đó e mới thấy ảnh trên site của chị, đau lòng hơn nữa là giá e mua luôn bị đắt hơn giá niêm yết của chị từ 10k đến 50k, mấy cửa hàng chỗ khu e bán toàn đắt lòi kèn ra. Em hiểu là các cửa hàng chênh nhau 1 chút là bình thường, nhg có lần e mua 1 cái váy của c là 160k mà ở nhà chị AC là 230k, hơi bị vô lý, e định bảo hn hỏi c xem c có bị dán nhầm giá không cơ (nhg e k trả thêm tiền đâu nhá há há ..). như cái này e mua trên phố e là 100k đấy (nhg nó hết màu hồng này), nhà c có 82k thoai. E ghét c vì e đã dặn c để dành cho e mà c toàn quên, tính e thích cái gì là mua ngay bằng đc ấy Nhân tiện hn trả nợ e thì vác cho e mấy cái áo phông cỡ L cho hoa được k chị ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lại cùng cảnh rồi, chị đang luyện uống nhiều nước đây, bt uống cũng nhiều nhưng chắc chưa đủ đô, thấy nhiều người áp dụng kq tốt lắm. Sáng dậy 1 cốc nước, ăn sáng xong thêm 1 cốc, giữa buổi sáng, trước h ăn trưa 30', sau ăn trưa 1h, giữa buổi chiều, cuối buổi chiều, trước h ăn tối, tối uống theo khả năng, trước khi đi ngủ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Được nhưng ăn khoai lang nóng ruột lắm, nóng ruột lại ko ngủ đựoc, mà ko ngủ được thì sinh lắm chuyện, là lá la la
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi cái vày này xinh thế,còn k chị Limi ơi,em lấy 1 cái màu này cho con bé,lấy sz bằng của nhà Choé nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em khoe cả nhà cái video hôm cưới bọn em nhá. Nhìn em đi lại đúng là như con dở, tóc tai buổi tối thì xõa xượi, há há. Cơ mà vui dã man.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mẫu này khá lâu rồi, sợ là k còn, c mua đc cái mẫu hoa thôi, size 14 cho mẹ và 8 cho con (bên trong là quần đùi), của mẹ mua 1 nơi, của con mua 1 nơi hic C Limi mà còn mẫu hồng trên thì e cũng lấy thêm cho con Chíp đi học múa, chỉ cần mặc thêm cái áo 2 dây là giống váy múa rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị, nhà chị ở đường Điện Biên à, có gần đường Hoàng Liên Sơn ko chị. Em hay đi công tác ở LC lắm, mấy tuần trước mỗi tuần em đi đi về về 2 lần chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Để chị xem chỗ chị lấy hàng xem lấy thêm được không nhé. Đấy đại gia mà ở gần nhà mình có phải chết với mình không, để chị nghĩ cách phục vụ riêng khách VIP chứ đúng là đợi mấy em nhân viên của chị chụp hình hơi lâu thật.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đường Hoàng Liên là đường trung tâm nhất của tp LC. Hình như nhà chị ý cách đó độ 2km. Bà hay đi công tác trên đó à, giai tôi ở đó gần 2 năm, giờ thỉnh thoảng mới lên công tác. Giai ở đấy tôi sướng nhất khoản đi thăm vì ko phải chịu cảnh say ô tô, lên tàu ngủ 1 giấc dậy là đến ga. Thôi em đi ngủ, thằng ôn con cứ nhoắt cái lại óe lên làm em lại phải bế lên cho ty, mất cả ngủ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hạt nào bác cũng xin hết nhá, em ưu tiên bác nhà sâu ngõ xa gói riêng ra ko tụi nó tranh hết của bác nhá, con Ỏng bụng to ko oánh nhau được đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e buồn ... quá, tranh thủ e đi thử quýt tít phát, lần nữa mãi mới mua vì nghĩ chả có nhẽ, dưng mà quá gần tuần rồi, cũng run phết. Mà quýt tít giờ đắt phết các bác nhé, lão chồng e dở hơi vào hiệu thuốc hô 5 que, xong bị tính 20k/ que, mất mẹ 100k của e, cứ làm như tháng nào cũng thử ấy, bựt cả mìn