Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhớ lại Facebook cửa hàng em ngày xưa http://www.facebook.com/profile.php?id=100001656669377 Nhiều ảnh em tự sướng Cả ảnh mụ Kún tự sướng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em rất thảo mai, vừa gọi cho giai, hỏi là hôm nay có muốn mời em đi ăn tối ko, há há. Thế là giờ em xúng xính lên đường đây
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy đợt bác về mà bác chịu đứng yên cho em chụp mẫu bác có phải em có động lực khởi động lại facebook không
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e vừa tiêu hết 20k, phí quá ạ, thần hồn át thần tính, e là cứ cảnh giác cao độ, e sợ nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị vẫn thích điên cái áo Kún mặc mẫu kia, thi thoảng nó lại mặc đi ọp càng thèm tợn Limi ạ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sao em ko nói trước là chỉ chụp hàng chứ ko chụp mặt, cái mặt chị vào ảnh xấu cực. Lần sau về chị em mình cùng nhau sửa sai nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em không chắc hôm thứ 3 có " vượt rào" đc buổi trưa ko, vì hôm ý em thi môn đầu tiên nếu đc e xin 1 cặp với bạn Hoa) bạn ý đòi đi giống hôm SN bếp năm ngoái, em phun luôn là" anh có bít là anh vô duyên lắm ko?"! Thế là dỗi luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Diệu ơi, hoa dạ yến thảo mua cây con về trồng í chứ đợi gieo hạt bgio thì phải tháng nữa hoặc hơn mí có hoa, chưa kể cuối tháng 6 hạt mới sang tới nơi. Cây đấy bán ở carrefour tên là Petunia, nó bán từng gốc một hoặc một khay 10 cây. Nhà e hết chỗ nên năm nay ko chơi bạn í nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giá có miếng bánh của bác Cáo ăn sáng nhỉ???Sáng em chưa ăn gì, chỉ có cốc sinh tố chuối + xoài thôi. Để dành bụng để trưa nay CQ em đi ăn thịt rắn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 HHX giỏi nhỉ, ăn đc cả thịt rắn cơ á, chị hãi lắm, có lần phòng chị tiếp mấy ô ng Ucraina kéo nhau sang Lệ mật, họ lôi mấy con rắn ra giữa phòng cân đo rồi cắt tiết luôn, rợn hết cả ng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chưa ăn bao giờ chị ạ, hôm nay là lần đầu tiên em ăn nên mới hồi hết cả hộp Nói chuyện uống tiết, hôm nọ nhà em thịt 33, đang cắt tiết thì mẹ chồng em ra xem rồi hỏi '' Uống tiết 33 có tác dụng gì'', chồng em bảo là uống Tiết 33 để thải chất độc abc gì đấy, ối, thế là mẹ chồng em cầm 1 chén tiết 33 đầy ,ực cái hết luôn. Em nhìn mà vãi mật. Lúc sau chồng em lấy xi lanh để hút mật 33 hoà với rươu, bà lại hỏi uống có tác dụng gì, nghe xong lại cầm 1 chén r*** mật 33 làm 1 hơi hết ( chén uống nước chứ ko phải chén hạt mít đâu ợ)...Khiếp, em nhìn bà mà thấy sợ sợ