Ðề: Bếp Kún tầng 8 ặc ặc... mà rắn ng ta cắt tiết xong cũng pha tiết pha mật vào r*** đấy, còn thả cả quả tim đang đập vào chén r*** cơ, ô nào vai vế nhất mâm mới đc ug chén r*** đấy đấy. Hôm đấy mọi ng ăn rắn mấy món gì đấy còn chị đành gọi con bồ câu ăn với xôi hic...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khiếp nghe cái vụ uống tiết mà rợn cả người. E thì em sợ nhất là ai làm thịt mèo. Cứ nghe thịt mèo là e sợ. Hic thế mới lạ chứ. Cơ quan chị HHX hay ăn uống nhỉ. E nhớ hôm trc vừa vịt hôm nay lại rắn à.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 vâng,, tiết với mật mật pha với r*** rồi uống thì em đã ko sợ vì CQ em các anh cũg hay uống thế lắm. Cái sợ là MC em cầm hẳn chén tiết 33 vừa cắt xong mà uống ực 1 cái, em nhìn mà sợ, cảm giác rất kinh tởm í
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua sếp đi vắng nên liên hoan ăn vịt, hôm nay cuối tuần lại hứng rủ nhau ăn thịt rắn. Tuần sau chắc ăn thịt trâu...Chỗ chị có quán thịt trâu ngon nhắm...CQ 18 người toàn các anh thanh niên mà, hay ăn uống vui lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chủ yếu là cái ô TP có thoải mái thì phòng mới hay nhậu nhẹt nhỉ. Phòng chị hồi tòa nhà đang xây, có mỗi mấy anh em ở ngoài công trường k bị ng công ty soi ngày nào cũng đi ăn, có trưa về nhà rồi còn bị chúng nó vào lôi đi. Giờ thì cả cty chuyển hết về đây rồi nên phải hạn chế bớt, mới lại giờ xây xong phòng chả có việc mấy nên chả có tiền nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bọn em ko có TP chị ạ, CQ 18 người có 1 giám đốc và 1 PGĐ thôi, chỉ có GĐ là già và khác người, PGĐ thì nịnh bợ xấu tính nhưng phải nịnh bọn em vì nếu ko bọn em cô lập cho chết. Cứ sếp đi vắng là CQ liên hoan bét nhè..hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tuần sau off thứ Hai hoặc thứ Tư được không nhỉ, vì chị ra HN ngày CN, tối thứ Hai đi Sapa, về lại HN vào sáng sớm thứ 4, chiều thứ 4 về SG, lịch kiều này chết người, mình còn thuộc dạng say tất cả các loại có động cơ, trừ xe máy nữa chứ. Mà chán me chưa, để còn biết đường mà khênh hay không khênh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi lần này bác ra bác có mang nặng ko. em thèm cái me của bác hôm trc quá mà ngại ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế thống nhất là lại mang me ra nhé, vì lần này không mang được nhiều nên sẽ chỉ mang me ra thôi. Chị HA ơi, chị thích me sấy cay không em mang lên cho chị luôn, mặc dù chưa biết hẹn hò kiểu gì, nhưng chắc chiều thứ 3 gặp nhau ở ga Laocai được đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Muốn đỡ táo nhé, sáng sớm dậy em uống 1-2 cốc nước lọc tùy theo khả năng của mình. Trong ngày cố gắng uống đủ 2 lít nước là cải thiện ngay. Nhưng uống nhiều vào buổi sáng tốt hơn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đi tàu đêm thứ 3 luôn mà, tối thứ Hai lên lào cai, tối thứ 3 từ lao cai về HN, lịch tạm thời là như thế, giao lưu ban nhạc Simple Plan với các học viên của Pacific Linhk