Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày mua ăn riêng làm gì, chị mua chung cho mọi người luôn mà, nói chung vail nhỏ nên hạn chế
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Xa bỏ cha, đã thế còn ko biết đường. Hic chứ em là e phải đấu tranh lắm mới ở nhà đấy ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế mới chán, chẳng ai đi kiểu đấy cả nhưng xong việc là phải về luôn, nghĩ cảnh 8 tiếng trên tầu đã muốn khóc rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ thế cô không nuôi chim cảnh nữa à. Mà thôi cô ạ, nuôi nó làm gì tốn thóc tốn gạo rồi nó lại bay đi. Nuôi mịe nó cá cảnh lại hay, nó chả đi đâu suốt ngày nó trong bể múa lượn cho mình xem.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À Limi ơi chị nhờ tí, chị muốn lấy thêm cái áo bơi trẻ em 1 mảnh màu xanh có hình em bé, size 7 tuổi được không, hôm trước nhờ Kún lúc nào tiện lấy hộ nhưng không hiểu nó lấy chưa, nếu chưa thì em gửi Kún giúp chị nhé, trong trường hợp thứ 4 em không đi off, cám ơn em
Ðề: Bếp Kún tầng 8 7h sáng chỗ nhà e lại có 1 trận mưa to khủng khiếp, e đã định nghỉ ở nhà rồi mà 8h lại ngớt. E lại lóp ngóp mò lên cty vì tiếc 1 ngày nghỉ… hihihi Dạo này đang tích cực đi làm, đến cty ngồi chơi cũng đến, còn hơn trừ ngày nghỉ rồi đến lúc nghỉ sinh lại ko dc nghỉ thêm. Mà chả bít bao h cái nghỉ sinh 6 tháng được thông qua cả nhà nhỉ? Kiểu này chắc e ko kịp roài
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bên em không có nghỉ không lương à, hồi chị sinh cũng dồn ngày nghỉ cộng thêm nghỉ không lương, HL 5,5 tháng chị mới đi làm đấy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi sao bác lại nghĩ e nông cạn là mang đến chỗ đó mới cất cho bác á… ồ nâu nâu nhé, e găm và cất sẵn từ nhà, e cất cho bác mí Sô chứ thả ra kia có mà e chết bẹp cũng ko cướp nổi đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có nghỉ ko lương chị ah. Nhưng e cứ pải nghỉ hết pép, hết nghỉ ốm, cộng trừ các kiểu rồi mới tính đến nghỉ ko lương