Ðề: Bếp Kún tầng 8 E thấy cái nghỉ sinh 6 tháng thông qua rồi mà nhưng chỉ dành cho lao động nữ là người tàn tật hoặc làm việc nặng nhọc, độc hại. Như chị e mình là dân văn phòng thì vẫn chỉ đc nghỉ 4 tháng thôi. Kỳ họp thứ hai vào cuối tháng 10 này Quốc hội mới thảo luận tiếp nâng quyền đc nghỉ lên 6 tháng và mức "sàn" là 5 tháng và xem xét chồng ddc nghỉ từ 1-2 tuần sau khi vợ sinh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E thấy cái nghỉ sinh 6 tháng thông qua rồi mà nhưng chỉ dành cho lao động nữ là người tàn tật hoặc làm việc nặng nhọc, độc hại. Như chị e mình là dân văn phòng thì vẫn chỉ đc nghỉ 4 tháng thôi. Kỳ họp thứ hai vào cuối tháng 10 này Quốc hội mới thảo luận tiếp nâng quyền đc nghỉ lên 6 tháng và mức "sàn" là 5 tháng và xem xét chồng ddc nghỉ từ 1-2 tuần sau khi vợ sinh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc pải đứa thứ 2 mới dc nghỉ 6 tháng mất Chị cộng các kiểu nghỉ pép, nghỉ ốm... là dc 5 tháng. Dự định nghỉ thêm ít nhất 1 tháng ko lương nữa cho con cứng cáp rồi mới đi làm. Nhưng đang tính nghỉ full cả ngày hay là xin đi làm part-time, chỉ làm buổi sáng rồi chiều nghỉ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khiếp, cái chế độ nghỉ sinh 6 tháng các bác ấy nâng lên đặt xuống từ mấy năm nay mà vẫn chưa thông cho chị e đc nhờ nhỉ. Chị nhớ từ hồi 2008 bầu bì đã thấy xôn xao vụ này mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vịt ơi, t7 đi cuốn mang áo chống nắng đi nhé. Nhớ chọn cho tui cái nào toa vào ý, bé là ko ních vừa đâu. Màu sắc thì tùy bà, màu nào cũng chơi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Toshiba bọn chỗ chị, nó còn ko cho nghỉ ko lương ý. Hồi có con bé đang sắp đến hạn ký HĐ 3 năm, nó xin nghỉ ko lương 1 tháng để đi Sài Gòn thụ tinh nhân tạo ( hơn 3 năm mà chưa có con). Thế mà bọn nó ko cho nghỉ đấy . Thế là con bé ý nó xin nghỉ ở nhà luôn, rồi chồng nó đổi nhà, mua nhà mới to hơn, nó ở nhà trông thợ xây sửa nhà. Chồng nó làm bên Mobifone, lương cao lắm (thấy bảo là cháu ông Đỗ Trung Tá ý). Chị bảo nó là: thế mày cần gì, cần con hay mấy đồng tiền lương chả = 1 bữa nhậu của chồng mày. Mày ở nhà nghỉ ngơi chữa bệnh, đầu óc thanh thản thì mới có thai được chứ. Thế là nó ở nhà được 2 năm rồi đấy (hôm nọ nó bảo là sắp đẻ rồi, con trai nhớ). Hồi chị nghỉ trước sinh ½ tháng đâm ra em cu 3.5 tháng mẹ đã đi làm rồi, thương lắm ý. Nhiều lúc nghĩ thương em ý cực, chị được ở với mẹ đến gần 2 tuổi cơ (vì nghỉ làm luôn mà). Giờ mà về nhìn thấy bóng mẹ là em ý đã hị hị đòi mẹ rồi. Mẹ mà đang bế thì cấm có theo ai khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cty e và cty chồng e bi h vẫn cho nghỉ 6 tháng đấy ah. Với dk là chỉ dc hưởng lương 4 tháng, còn 2 tháng ko lương. Ai thix nghỉ thêm thì nghỉ 2 tháng ko lương đấy. Còn cái chế độ mới là 6 tháng và vẫn dc hưởng nguyên lương nên mới khó khăn thế chứ, túm lại là con gái thiệt thòi nhỉ. Chỗ e mà đang bầu bì, nghỉ sinh, nuôi con nhỏ thì việc tăng lương vô cùng khó khăn. Mấy đứa đã trải qua rồi thì bảo hầu như trong 2 năm đó là ko dc tăng lương…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chỗ chị kinh nhờ, chỗ e mà đang ko vướng vào project nào là cứ nghỉ tẹt. Gì chứ nghỉ ko lương hả? Ok… nhưng bthuong chỉ dc nghỉ 1 tháng thôi, xong đi làm 1 ngày lại làm đơn xin nghỉ tiếp 1 tháng nữa… keke Còn đang nghỉ thai sản thì 1 pát 2 tháng ko lương dc ngay ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 COn nhà chị quấn mẹ nhỉ? Con nhà em thì kể cả em đi làm về thấy mẹ là kệ, em bế 1 tí cho đỡ nhớ rồi đưa bà để nấu cơm nó cũng vui vẻ...Nói chung cả 2 đứa nhà em đều ko quấn mẹ...Chỉ có đi ngủ thì phải có mẹ nằm bên, 1 đứa ôm tay, 1 đứa ôm chân mẹ ngủ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối sướng quá, chị chỉ mong kiếm được chỗ nào như thế. Kiểu như đi làm cho nó có công việc, nhưng đợt nào con ốm đau, quấy quả or ko có giúp việc lại làm quả đơn xin nghỉ k lương độ 15 ngày ý. Sướng thế. Em ơi cố gắng nghỉ đến lúc con tròn 6 tháng đi, lúc bé chúng nó cần mẹ nhất đấy. Sau này mình muốn quay lại thời gian ý cũng ko được đâu. Trừ khi sợ mất việc or kinh tế khó khăn chứ có đk thì chả tội gì ko xin nghỉ thêm. Chị mà được thế thì chị xin nghỉ ko lương thêm 2 tháng ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối thích lắm ý, nó quấn chị cực kỳ, yêu cực kỳ. Cảm giác mình là nhất, ko ai sánh được bằng mẹ mới sung sướng làm sao. CHị sợ nhất cảnh con ở nhà với bà or Osin nhiều rồi ko quấn mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hồi chị sinh xong cũng xin nghỉ thêm 2 tháng k lương, tự đóng bảo hiểm 100%, chỗ chị cũng dễ thở hơn là thời hạn lên lương vẫn thế, cơ mà lương khoán, tăng bậc lương thì lương thực lĩnh lại giảm đi chứ chả báu gì. Mà buồn cười là hồi chửa đang làm dở cái lí lịch vào Đ, thế mà ô bí thở lại bảo thôi để nó đẻ xong rồi cho vào luôn 1 thể, chị về cứ thắc mắc với ba chị mãi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hnay QQ nhà e trong đội thời trang của lớp biểu diễn ở vị trí vơ đét hẳn hoi nhé Chiều em lại đóng cửa hàng sớm đi dự lễ tổng kết của lớp con, hihi. Tối qua e xếp mấy cái thảm để làm sàn catwalk, em dỗ nó biểu diễn cho e xem, đi cứng như que củi, hết chiều dài ông ý xoay người, hất mông, giơ tay mà em cười đau cả bụng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi bọn e thì nộp bh theo bậc lương nhà nước, còn lương thực thì khác nên đợt vừa rồi lương nhà nước tăng là bọn e bị giảm đấy chứ…hix. Lương thì cty e 1 năm 2 lần xét tăng, thường thì chỉ dc tăng 1 trong 2 lần đó thôi. Mỗi lần cũng ít thôi nhưng kiểu con nhỏ là chả mấy khi dc tăng, kể ra cũng hơi bị tởm vì vẫn làm như trâu bò chứ có ngồi chơi đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị nói e lại tủi thân, hồi con e bé nó chả thèm theo mẹ, chắc vì nó chả ti mẹ mấy. Mẹ đi làm về nó dửng dưng lắm, bà ngoại cứ bảo nó chả cần con mẹ, con mẹ cứ đi đâu thì đi, đem tiền về để bà nuôi nó, e tức bảo là thế đã mất con lại mất tiền nữa à. N đấy là mẹ đẻ nói thế thì hơi tức tí thôi, chứ mc mà nói khéo ghi sổ thù ấy nhỉ. Mà nói là nó k theo mẹ n 3 năm đầu đêm nào cũng ngủ với mẹ thôi, có mỗi lần e nằm viện 5 đêm thì nó ngủ với bà, ngày nào cũng hỏi nó có khóc đêm k thì ô bà đều bảo ngoan. N đến khi xuất viện về mọi ng mới kể là đêm nó mở mắt thấy bà nằm cạnh nó gào lên đuổi bà là "ra, ra". Giờ thì cuối tuần nó lại đòi về bà ngoại, tối đến ăn cơm xong nó bảo mẹ về đi, con ngủ với ô bà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi QQ hoành tráng quá. Chị đi xem chụp ảnh về cho cả nhà ngắm chân dung siêu mẫu tương lai nhé