Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bạn Ngựa này cũng mê mẩn làm đẹp quá cơ. Tôi chắc cũng phải chỉnh trang lại nhan sắc thôi, dạo này bếu quá, xấu xí tệ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi, nghề của tôi mà bà, đam mê làm đẹp lâu rồi. Con 2 tuổi là mẹ phải cố gắng ních vừa mấy cái váy cũ để còn tí tởn chứ, hi hi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giai đánh thức dậy từ 6h ăn sáng cafe xong giai đi làm, còn tôi lên ngủ tiếp, giờ chuẩn bị ra sân bay về HN đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cám ơn bà động viên nhưng thằng nhà tôi lười nói quá. Giờ 2,5 tuổi rồi mà hứng lên mới nói mà cũng k đc nhiều.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Truờng nào mà bế giảng sớm thế bà? NGhỉ hè luôn rồi à? Truờng con tôi thì thứ 2 mới bế giảng
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mai off ah, sao con Trang nó hỏi tui mai tụ ko???? Hic hic hic, dạo này bận bịu nhiều việc chả đi đâu, lượn lờ gì đc,mà như thế lại hay càng đỡ tốn xiền, hihi vì cứ đi là lại lục tốn. Cả tuần vừ rồi tui tiêu hết có 200k thì fải (ko tính tiền mua sữa cho con).
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trường TH Xuân Đỉnh bà ạ, bế giảng xong con nghỉ hè từ chiều nay luôn rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chưa đến lúc phát thanh thôi bà, sau này lại kêu nói nhiều quá đau hết cả đầu
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ Nghé cũng đang nhắn nhủ tôi đây nhưng chưa confirm giờ giấc. Tuần này mụ chi hoang thế thì cuối tuần lấy đâu ra tiên để chi tiếp cho vụ làm đẹp đây, hê hê