Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không tìm thấy bài của cái Bao mà cái Lắc quất lại. Nhưng đúng là các bà hay nói kiểu đấy lắm. Mẹ đẻ chị thì bảo, đẻ đứa nữa đi để thằng này ở với bà, mày khỏi trông. Hồi xưa nó bé, chị thì vụng (con đầu có nhiều cái chưa biết), suốt ngày các bà bảo, mẹ mày không biết nuôi, ở với bà thì đã phổng phao rồi chứ có thế kia đâu. Xong cứ trước mặt chị thì bày trò bế với ẵm, nựng thằng bé tách khỏi mẹ, nó theo bà thì cười sung sướng, còn nó không theo thì lại mặt nặng mày nhẹ bảo mày không yêu bà à, đến khổ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đang làm báo cáo mừ, buồn ngủ kinh lên được ấy, đang nghĩ mai có lí do gì hợp lí để xin nghỉ chiều vì đợt này phòng em nhiều người nghỉ quá, mai cũng có 2 đồng chí nghỉ rồi, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Cáo ơi, cái bánh, cái kẹo, cái kem, quả cà chua, quả dâu, cái giỏ tre....vào tay chị đều thành nghệ thuật hết. Đợi em giảm được 20kg rồi chị cho em thành nghệ thuật của chị một lần trong đời nhé nhé. Eo, món này tôi không dám ăn này, sợ rắn đến độ sợ cả ăn thịt con rắn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mitcoi ơi, hqua c nhấn đc tin nhắn của gái rồi, gái đi đc ngày và giờ nào thì cứ báo c nhá, báo trước cho c sớm 1 chút để c thu xếp việc ở nhà đi với e
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chữ kí chị Khét: còn thiếu chị QQ nữa, chị QQ còn mang bánh tráng đi chia cho đồng đội mà, quà của chị bằng lăng. Mới cả thiếu chị Tôm càng nữa, đúng không chị Tôm càng ới.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bạn chị nhé, chém kinh lắm, đến khi cưới chồng nghe đc vụ vc nó thử que thử thai mà chị tí ngất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngày e học c2 nhà e cũng nấu r***, e cũng toàn nếm r*** cho bố e thôi nên uống khá tốt. Nhưng giờ hơn 10 năm ko uống thì lại ko thể uống nổi, 1 ngụm bia cũng làm mặt e tưng bừng hoa lá Còn vụ r*** pa tiết thì e kinh lắm, chưa bao h thử và ko có ý định thử. Tiết canh bi h e cũng ko xơi dc nữa cơ Hồi cty chồng e đi liên hoan ăn rắn ở Lệ Mật, họ móc quả tim rắn ra để ở cái chén và chả ai dám uống, 1 anh đến muộn mọi người mới trêu bảo là pần a ý, a ý cầm chén lên uống ực 1 pát là trôi cả quả tim vẫn đang còn đập… e nhìn thấy hết hồn. Và e cũng ko ăn dc rắn… sợ lắm ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mẹ e thì k dụ dỗ cháu theo, vì bà trông con e là đứa cháu t3 rồi nên cũng oải, n nó theo thì bà vẫn sướng và tự hào vì bà chăm đến lúc 2t nó tròn xoe. Nên mới có chuyện 2t e cho về nội đi học, 1 tháng nó tụt 2kg nên cả nhà ngoại gầm rú, khủng bố bắt e cho nó nghỉ học quay về để bà chăm thêm mấy tháng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy e ghét ghê ý. Cứ như là cố tình tách mẹ con khỏi nhau ý. E dc cái là thẳng tính, e ko ưng e nói luôn, kể cả với mc. Nên e đang sợ 1 tháng đầu e sinh mà mẹ e sang nhà e là kiểu gì cũng hục hặc, e thì nóng tính, mẹ e thì ngang… hehe Chồng e toàn pải gàn e đấy… chả hiểu sao 2 mẹ con lại khắc khẩu thế chứ. Mặc dù e với mẹ e cũng năm tuổi là con nhợn nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế cái HDSD để làm gì nhỉ Mà nói vụ thử quick này thì e toàn mua cỡ 10 cái/lần. Nhà e pải thử đến 30 cái mới có 1 cái 2v
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi lúc đầu em k nghĩ thế đâu,nhưng mấy mẹ mấy chị tư vấn thì nó k thèm đếm xỉa,đến có pót của anh bưởi da xanh cái là lộ nguyên hình luôn,nào là phối hợp,cường độ,nhịp điệu,sành sỏi lắm ạ.